Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Pháp

[MINH HUỆ 04-04-2025] Ban đầu khi mới tu luyện, tôi biết mình có chấp trước nặng vào tình và phải buông bỏ nó. Đã không ít lần tôi cảm thấy thống khổ và dằn vặt vì chấp trước vào con mặc dù chúng đã lớn rồi. Lúc đó, luôn có một tiếng nói trong tâm nhắc tôi phải vứt bỏ chấp trước vào gia đình, đặc biệt là vào con cái.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (“Người tu cần tránh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ngay lần đầu đọc đoạn Pháp này, tôi đã nhận ra vấn đề của mình, nhưng cái thứ “tình thân quyến” vẫn liên tục xuất hiện. Cách đây không lâu, tôi quyết định đối mặt với nó, phát chính niệm để triệt để thanh trừ nó.

Tôi nhìn thấy, ở không gian khác, tất cả các chấp trước của tôi như những khối đá xếp lên nhau thành một chồng rất cao, bấp bênh và có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cảnh này, tôi nghĩ mình phải cẩn thận không được làm đổ, nếu không sẽ gặp phiền phức. Tôi tự nhủ, mình cần phải xem xét từng khối một và lần lượt loại bỏ chúng. Vào thời điểm đó, nó là cách hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra để thanh lý trường không gian của mình.

Tôi bắt đầu xem xét cái tình này, nó là khối đá nằm ở trên cùng, bên trên tất cả các khối đá khác. Nó bao gồm tình mẫu tử, nỗi lo sợ chuyện không hay sẽ xảy ra với các con và tâm sợ hãi. Nhìn kỹ hơn, tôi cảm thấy bên trong nó hẳn phải ẩn chứa một tâm chấp trước lớn hơn, mặc dù chỉ tưng đây thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy khó mà có thể vượt qua! Đã từ lâu, tôi luôn sợ phải đối mặt với những xung đột gia đình, thứ khiến tôi rất khổ tâm, nhưng lần này tôi quyết tâm đối mặt và loại bỏ chúng.

Sau khi hướng nội, đọc các bài chia sẻ tâm đắc tu luyện, trao đổi vấn đề với các đồng tu, học Pháp và phát chính niệm, cuối cùng tôi đã chấn động khi nhận ra rằng tất cả những điều này thực ra không chỉ là “tình mẫu tử” – mà đó chính là tâm vị kỷ của tôi!

Tôi lo lắng điều không may sẽ xảy ra và sợ rằng con cái hoặc người thân sẽ phải chịu khổ. Thì ra trong mọi việc, tôi không chỉ quan tâm đến người khác mà thực ra là quan tâm nhiều hơn đến bản thân mình – liệu “tôi” có thể chịu đựng được tình huống đó xảy ra hay không.

Sau khi hiểu ra điều này, tôi cảm thấy chấn động và hổ thẹn. Tuy nhiên, khi nhìn lại “cảm giác hổ thẹn” này, tôi phát hiện nó cũng chính là một loại tư tâm: bởi vì nếu con cái có chuyện gì nghĩa là tôi không còn giữ được hình ảnh đẹp của một “người mẹ tốt” nữa! Những nhân tâm này thật vô cùng dơ bẩn.

Gần đây, tôi đọc một bài viết của một đồng tu trong đó anh ấy nói rằng anh ấy có thể là đệ tử Đại Pháp kém cỏi nhất, nhưng cho dù thế nào anh ấy vẫn là một đệ tử Đại Pháp. Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó. Tôi cũng có cảm giác như vậy, cũng thấy mình thật tệ, nhưng tôi vẫn là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Vậy tôi nên làm gì? Là một đệ tử Đại Pháp thì tôi phải làm gì?

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ mình phải tống khứ tâm chấp trước này, nhưng tôi lại phát hiện đó vẫn là đang nghĩ cho bản thân chứ không phải thực sự nghĩ cho người khác: Tôi muốn tống khứ chấp trước để các con tôi không gặp vấn đề gì, và tôi không phải lo lắng về chúng nữa.

Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra nhiều hành động của tôi hóa ra đều xuất phát từ tư tâm. Ví dụ, khi xếp hàng để thanh toán ở siêu thị, tôi luôn trò chuyện vài câu với nhân viên thu ngân; khi đi làm, tôi đối xử tốt với mọi người, kể cả nhân viên vệ sinh; nhưng trong lòng tôi có phải thực sự quan tâm đến họ không? Hay tôi chỉ muốn để người khác nói tốt về tôi, ra vẻ điều này sẽ tạo nên hình ảnh tốt đẹp về một đệ tử Đại Pháp? Khi viết những dòng này, tâm tôi chấn động mạnh mẽ và mắt tôi ngấn lệ trước cái tư tâm giảo hoạt này. Nhưng tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ không chùn bước. Tôi sẽ thanh lý nó.

Bố mẹ tôi đã giáo dục tôi rất tốt, dạy tôi phải lễ phép và quan tâm đến người khác. Đó là một chuẩn mực ứng xử xã hội, nhưng tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, và các tiêu chuẩn của xã hội người thường, ngay cả khi chúng tốt, cũng không thể làm kim chỉ nam cho tôi được. Liệu tâm tôi có thực sự chính trong việc này không? Hay chỉ là đang đối phó để có được vẻ ngoài tốt đẹp?

Đây là một chướng ngại lớn trong quá trình tu luyện của tôi và phải mất nhiều ngày phát chính niệm tôi mới có thể thanh trừ nó. Lúc đầu, tôi không cảm nhận được cái vị tư này, nó có vẻ khó nắm bắt, sau đó tôi cảm nhận nó giống như một tảng đá lớn thô ráp, khiến cơ thể tôi thấy khó chịu. Cuối cùng, tôi đã có thể bắt đầu thanh trừ nó. Tôi quyết tâm trừ tận gốc nó, không cho nó còn chỗ ẩn náu.

Ngoài ra, tôi cũng hiểu được một nguyên lý tu luyện, đó là: Vì tôi là một đệ tử Đại Pháp, nên tôi có thể phát hiện những chấp trước này và loại bỏ chúng. Vì tôi là đệ tử Đại Pháp nên tôi mới có thể làm được như vậy. Nếu tôi không tu luyện, tôi sẽ không thể nào đối mặt với những điều bất hảo của bản thân mình mà không tránh khỏi tuyệt vọng và trầm cảm. Đây là cơ hội trân quý để tôi nhận ra và loại bỏ chấp trước đang cản trở con đường tu luyện của tôi. Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được điều này. Sau khi nhận ra vấn đề, tôi mới hiểu rằng tiêu chuẩn mà tôi phải đạt được thực ra cao hơn tiêu chuẩn của người bình thường.

Trước đây, tôi đã cố gắng nhận ra từng chấp trước rồi lần lượt loại bỏ chúng, nhưng giờ đây tôi biết điều này là không thể, bởi vì các chấp trước đều liên kết với nhau; nếu chúng ta không chú ý, chúng sẽ tạo thành một mạng lưới, trói buộc và làm chúng ta nghẹt thở.

Tôi vững tin vào lời Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Ngay cả trong những lúc khó khăn nhất, tôi đều cảm thấy Sư phụ ở bên cạnh mình. Cho dù là tình mẫu tử hay tư tâm, đó có lẽ là những chấp trước thâm căn cố đế nhất của tôi, và tôi đã quyết tâm loại bỏ chúng, kể cả những vấn đề khác mà tôi còn chưa nhận ra.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/4/492268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/15/226238.html

Đăng ngày 25-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share