Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-03-2025] Một năm nọ, khi Minh Huệ kêu gọi gửi bài cho Pháp hội ở Trung Quốc Đại lục, tôi gặp một đồng tu và nói chuyện với cô ấy về thông báo này. Cô ấy bảo trước đây cũng từng muốn viết điều gì đó để chứng thực Pháp nhưng không viết được nên đã phần nào mất đi sự tự tin. Tôi động viên cô hãy cứ viết ra, viết từng câu chuyện, từng sự kiện một, và ngỏ ý sẽ chỉnh sửa giúp sau khi cô ấy viết xong.
Vậy là đồng tu bắt đầu viết. Cô cần mẫn viết từng câu chuyện của mình một cách cẩn thận vào giấy viết thư. Viết được hơn chục trang rồi cô ấy đưa tôi. Mới nhìn, tôi còn không biết đâu là mặt trước, đâu là mặt sau, đâu là trang đầu, đâu là trang cuối. Tôi bèn từ từ sắp xếp lại để đọc, đọc một mạch, nhưng có chỗ đọc đi đọc lại mà vẫn không hiểu. Tôi đến gặp đồng tu và bảo cô ấy có thể nói qua về sự việc này, sự việc kia được không. Cô ấy liền kể lại, còn tôi ghi nhớ những điều cô ấy nói trong đầu. Về nhà, tôi nhanh chóng viết ra. Sau đó, tôi chỉnh sửa bài viết của cô ấy nhiều lần. Mất khoảng nửa tháng tôi mới hoàn chỉnh bài của cô ấy và gửi đến trang Minghui.org.
Ngày hôm sau, cô ấy đến nhà tôi, vừa bước vào cửa đã vui vẻ hỏi: “Tối qua anh gửi bản thảo bài tâm đắc thể hội của tôi đến trang Minh Huệ rồi à?”
Tôi trả lời: “Tôi gửi rồi, đêm qua gửi bài của cô cho Minh Huệ xong thì cũng đến giờ phát chính niệm, nên tôi phát chính niệm luôn. Sao cô biết?”
Cô ấy rưng rưng nước mắt xúc động nói: “Sư phụ đã đọc bản thảo của tôi rồi! Đêm qua sau khi tôi phát chính niệm xong, tôi thấy Sư phụ cho tôi xem một cảnh tượng: có một chồng giấy viết thư, rồi tôi thấy một chiếc thảm, có người đang giúp tôi dệt nó, dệt từ bên này sang bên kia, rồi từ bên kia sang bên này, cứ như vậy, cuối cùng chiếc thảm đã được dệt xong. Tôi biết những gì tôi viết còn rời rạc và anh đã giúp tôi sắp xếp lại.
Tôi nói, đây là điều tôi nên làm. Chúng ta đều là đệ tử của Sư phụ, vậy chúng ta hãy cùng cảm tạ Sư phụ!
Hạn chót gửi bài mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2025 của Minh Huệ đang đến gần. Có đồng tu nói lần sau sẽ viết, nhưng lại cứ trì hoãn mãi. Có người nói Sư phụ đều biết cả mà, đúng là Sư phụ đều biết cả, nhưng vẫn cần bản thân viết ra, việc của mình thì bản thân phải viết. Có đồng tu làm tốt ba việc, nhưng lại tìm đủ lý do để không viết. Đây đều là can nhiễu của tà ác. Chúng ta nhất định phải thanh trừ can nhiễu, đột phá và cầm bút lên.
Các đồng tu, đừng để cơ hội trôi đi hết lần này đến lần khác. Hãy trân quý mỗi từng cơ duyên. Mọi thứ chúng ta có được trong tu luyện đều đến từ uy đức vĩ đại của Đại Pháp. Viết bài không phải để chứng thực bản thân, mà là để chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự vĩ đại của Đại Pháp.
Chúng ta hãy đọc lại Thông báo của Ban Biên tập Minh Huệ. Các đồng tu có điều kiện hãy giúp đỡ lẫn nhau để viết bài, hoàn thành tốt việc gửi bài hưởng ứng lời kêu gọi viết bài mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/23/491902.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/29/226015.html
Đăng ngày 19-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.