Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 28-01-2025] Khi cuộc đời tôi tưởng chừng như đã mất hết hy vọng, thì tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã cứu tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi vô cùng biết ơn sự từ bi và cứu độ của Sư phụ! Trong suốt 20 năm tu luyện, tôi vẫn luôn cố gắng hết sức để làm tốt ba việc và đã trải nghiệm được rất nhiều thay đổi tích cực.

Hiện nay tôi đã ngoài 80 tuổi, thân thể vô bệnh. Vì tôi rất nhanh nhẹn và mạnh khoẻ, nên mọi người xung quanh đều thấy Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người dân và giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước, đặc biệt là tâm sợ hãi vẫn luôn ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi. Sau khi bắt đầu tham gia học Pháp tập thể vào năm ngoái, chính niệm của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Các học viên khích lệ lẫn nhau, hướng nội tìm và trạng thái tu luyện của tôi đã được cải thiện. Tôi đã nhận được lợi ích to lớn từ việc này. Chúng tôi giao lưu về những chủ đề khác nhau. Ví dụ, tháng 11 năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm xuất bản Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, nên chúng tôi đã chia sẻ về việc này. Chính niệm của tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn và tâm sợ hãi biến mất. Khi gặp vấn đề, tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng. Việc này đã giúp tôi hướng nội tìm cũng như loại bỏ được rất nhiều tâm chấp trước.

Mỗi khi vợ chồng tôi tranh cãi, tôi đều xem đó là một hảo sự và một cơ hội để đề cao. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, tôi không chấp trước vào tuổi tác. Người tu luyện là không bị giới hạn bởi tuổi tác bởi vì Sư phụ đang quản chúng ta. Tôi tự nhủ bản thân mình là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày, tôi đều ra ngoài để giảng chân tướng về cuộc bức hại. Tôi không quan tâm đến thời tiết – tôi biết rằng người dân đang chờ được cứu, vì thế tôi ra ngoài và làm những việc mà mình cần phải làm.

Tôi từng mở nhóm học Pháp tại nhà nhưng sau đó đã ngừng, vì nhà tôi cần được tân trang lại. Sau khi bắt đầu tham gia học Pháp tập thể tại địa phương vào năm ngoái, tôi đã thụ ích rất nhiều. Tôi cũng ngộ rằng học Pháp tập thể là một hình thức tu luyện mà Sư phụ để lại cho chúng ta. Với sự khích lệ và hỗ trợ của các học viên khác, tôi đã tiếp tục mở nhóm học Pháp tại nhà. Chúng tôi rất trân quý môi trường tu luyện quý giá này, và mọi người đều đến học đúng giờ. Chúng tôi học một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân và một bài Kinh văn mới của Sư phụ. Chúng tôi thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau, như là kỷ niệm 25 năm Thỉnh nguyện ôn hoà ở Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4, hỗ trợ Trung tâm Thoái Đảng toàn cầu (Thoái ĐCSTQ), v.v Chúng tôi cũng đọc Cửu Bình. Những cuộc thảo luận đã giúp tôi nhìn thấu bản chất thực sự của ĐCSTQ và loại bỏ thứ văn hoá Đảng mà tôi đã bị tiêm nhiễm từ khi còn nhỏ.

Sau mỗi lần học Pháp, chúng tôi đều chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm tu luyện, cùng nhau đề cao lên.

Khi “những ngày nhạy cảm” của ĐCSTQ đến gần, có người đã theo dõi lối vào toà nhà chung cư mà tôi đang sống. Khi việc này xảy ra, chúng tôi cảm thấy đó là một khảo nghiệm để xem chính niệm của chúng tôi mạnh mẽ đến đâu. Tuy nhiên, các học viên trong nhóm chúng tôi đã vượt qua tâm sợ hãi và chưa từng bỏ lỡ một buổi học Pháp tập thể nào.

Chúng tôi đã phủ định cuộc bức hại của cựu thế lực và học Pháp tập thể như thường lệ. Chúng tôi giữ vững chính niệm và giảng chân tướng cho những người được cử đến theo dõi chúng tôi, thanh trừ các nhân tố tà ác sau lưng họ và dùng tâm từ bi để cứu họ. Tôi đã hỏi những người được cử đến theo dõi chúng tôi rằng: “Các cậu đang làm gì ở đây? Chẳng phải là các cậu đang giúp ĐCSTQ bức hại người tốt ư? Việc này không tốt cho các cậu và gia đình đâu.” Họ thường nói rằng: “Tôi chẳng biết gì về Pháp Luân Đại Pháp cả. Tôi được trả tiền để tới đây.” Sau khi tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, họ thường nói rằng: “Bà cần làm việc gì thì cứ làm đi, tôi sẽ không ngăn cản bà.”

Đôi khi trời lạnh và nổi gió, đôi khi trời lại mưa. Tôi mang cho họ nước nóng hoặc một chiếc áo mưa. Họ cảm nhận được sự lương thiện của các học viên và sẵn lòng lắng nghe khi tôi giảng chân tướng. Tôi đã giúp từng người được cử đến theo dõi tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi còn dặn họ ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Chỉ có một người là không sẵn lòng lắng nghe, tuy nhiên người đó đã nhanh chóng bị chuyển đi và người đến thay thế thì sẵn lòng lắng nghe chân tướng.

Nhờ tham gia học Pháp tập thể, tâm tính tôi đã dần đề cao lên. Tôi hy vọng rằng nhiều học viên hơn nữa tham gia học Pháp tập thể, cùng nhau phối hợp để cứu nhiều người hơn nữa, xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ, và chào đón sự khởi đầu của Pháp Chính Nhân Gian.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/28/487813.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/21/225920.html

Đăng ngày 24-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share