Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia

[MINH HUỆ 23-04-2025] Ngày 19 tháng 4 năm 2025, các học viên đã tổ chức mít-tinh tại Khu phố Tàu ở Philadelphia để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Họ phát tờ thông tin, trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

0f9d18d079ae23da571e7abfea3bd3bb.jpg

38b840ca7e29356a37f08ed551843433.jpg

cde1f55292a1a7b97ddcb549d8d673d5.jpg

Các hoạt động kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, hôm 19 tháng 4 năm 2025.

8fb1fa167c37dda85b9e5ddb97b45444.jpg

a817a8d66d791e45f2f71a2fb87a758b.jpg

7ce187eaf939ea13b1f68b8d2398b543.jpg

7697b4adcd4bfb0cac4df2cc244cd64c.jpg

766758a82c2d966632da123663c9f834.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Sau khi biết được sự tàn bạo của ĐCSTQ, nhiều người đã ký bản kiến nghị.

Ông Issac Mensquita, nhân viên bảo vệ tại Thư viện Miễn phí ở Philadelphia, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Công đang làm một việc tuyệt vời bởi họ đề cao Chân-Thiện-Nhẫn.”

405d0d4e43d285a190d09d885b35f176.jpg

Ông Issac Mensquita (bên trái), lắng nghe một học viên.

“Khi bạn nghe các từ Chân-Thiện-Nhẫn, bạn sẽ thấy chúng thật cao đẹp”, ông Issac cho biết. “‘Chân’ thì có gì sai. Đây nên là nền tảng của thế giới. Bạn không thể phủ nhận sự tồn tại của ‘Chân’. Dù có lấy đi tim, gan hay bất cứ bộ phận nào của một người, thì bạn cũng không bao giờ có thể lấy đi ‘Chân’ của người đó, dù là đàn ông, phụ nữ hay trẻ em, miễn là họ kiên định vào ‘Chân’”.

“Thiện cũng là một từ rất đẹp. Có gì sai khi tử tế với người khác chứ? Tôi hoàn toàn không đồng tình với hành động chống lại người tốt của ĐCSTQ. Tôi tin chắc rằng bất cứ cuộc bức hại và tội ác nào chống lại nhân loại đều là sai trái và không thể chấp nhận được.”

Ông Issac cho hay ông sẽ nói với người khác về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Vào ngày hôm đó, Blogger Jem Robinson cũng đang quay phim dưới cổng chào Khu phố Tàu, anh chú ý đến cuộc mít-tinh đã trò chuyện với một học viên.

d24427ff4e121c838993d999041664b2.jpg

Anh Jem Robison (đầu tiên bên phải) lắng nghe một học viên giải thích về lý do tổ chức sự kiện.

Anh Jem cho biết anh đã học được nhiều điều: “Tôi đã được mở rộng tầm mắt. Tôi biết trên thế giới còn có những vấn đề khác nữa, những vấn về đó rõ ràng tồn tại, và nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với những vấn đề này.”

“Tôi biết ơn nỗ lực của các học viên ở Khu phố Tàu vì đức tin của họ, vì sự đấu tranh cho đức tin ấy, và lên tiếng bảo vệ nó”, anh Jem cho hay. Anh nói anh sẽ nghiên cứu để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. “Tôi đã có tờ thông tin đây rồi và tôi sẽ đọc sau khi về nhà. Trên đó có địa chỉ trang web, tôi sẽ lên mạng tìm hiểu thêm.”

Anh còn cho biết anh sẽ chia sẻ thông tin này với những người bạn Trung Quốc của mình. “Thông tin này thực sự cần được nhiều người hơn nữa biết đến. Tôi có vài đồng nghiệp và bạn bè người Trung Quốc, tôi nhất định sẽ đưa thông tin này cho họ và chia sẻ với những người khác nữa.”

Bà Laura đến từ New Jersey đang thăm con gái ở Philadelphia. Khi bà đi bộ ngang qua Khu phố Tàu, bà cho biết bà bị thu hút bởi khung cảnh bình yên của nhóm các học viên đang luyện công. Bà đã hỏi một học viên nhiều câu hỏi.

Bà Laura cho hay bà là thành viên của một nhóm thiền Ấn Độ. Bà nói thiện chiến thắng ác là chân lý bất biến, nhưng trong trận chiến giữa thiện và ác ấy, sự lựa chọn của mỗi người cũng rất quan trọng. “Nếu chúng ta muốn đạt được sự thay đổi thực sự trên trái đất này, thì bây giờ chính là thời điểm then chốt để chuyển giao thời đại.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/23/492893.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226371.html

Đăng ngày 27-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share