Bài viết của Lý Giai và Trầm Dung, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 22-04-2025] Ngày 19 tháng 4 năm 2025, các học viên đã luyện công tập thể và tổ chức họp báo trên Quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh cách đây 26 năm.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999, vài ngày sau khi các học viên ở Thiên Tân bị bắt, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện, yêu cầu chính quyền trả tự do cho 45 học viên ở Thiên Tân, cho phép xuất bản các sách Pháp Luân Công và tạo cho người dân một môi trường an định để thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Ba tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999.
Hằng năm, các học viên ở Đài Loan đều tổ chức các sự kiện để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999. Người dân địa phương và khách du lịch đã đọc áp phích và trò chuyện với các học viên.
Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên Quảng trường Tòa thị chính Đài Bắc vào ngày 19 tháng 4 năm 2025
Buổi họp báo.
Một tượng đài đạo đức
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, ông Tiêu Tùng Sơn
Ông Tiêu Tùng Sơn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan, cho biết ngày 25 tháng 4 là một ngày đặc biệt trong lịch sử vì hôm đó diễn ra cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công. “Với sự chân thành, thiện lương và lý trí, các học viên đã ôn hòa trước chế độ độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử hiện đại”, ông nói. “Tâm đại Thiện đại Nhẫn của họ đã khiến Thủ tướng thời bấy giờ hứa sẽ giải quyết vấn đề và các học viên đã nêu một tấm gương sáng trong việc phản đối cuộc đàn áp một cách hòa bình và lý trí.“
“Nhìn lại, cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào tháng 4 năm 1999 được coi là một trong những sự kiện thỉnh nguyện hòa bình nhất và lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Nó đã dựng lên một tượng đài đạo đức cho xã hội của chúng ta,” ông cho biết thêm. Ông Tiêu chân thành kêu gọi nhiều người hơn lên án hành vi tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Lòng can đảm xuất ra từ lương tri
Bác sỹ Thư My từ Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan
Bà Thư My, chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, cho biết bà rất vui khi thấy rất nhiều học viên đến tham dự sự kiện này. “Không có khẩu hiệu hay bạo lực, các học viên đã tụ họp tại Bắc Kinh 26 năm trước một cách hòa bình với lý trí và sự tôn nghiêm. Sự kiên định của họ bắt nguồn từ lòng can đảm xuất ra từ lương tri”, bà phát biểu.
“Nhưng ba tháng sau đó, ĐCSTQ đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc bao gồm giam giữ, tra tấn, giết hại và thu hoạch nội tạng. Đặc biệt, hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã trở thành một cuộc khủng hoảng đạo đức trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Thay vì im lặng, chúng ta nên làm theo lương tâm của mình để ủng hộ những người chính trực,” bà Thư nói. “Lịch sử sẽ ghi nhớ sự lựa chọn và hành động của chúng ta. Hãy lên tiếng cho những người vô tội và bảo vệ các nguyên tắc đạo đức của chúng ta.”
Nghị viên thành phố Tân Trúc: Lương tri và hy vọng
Ủy viên Hội đồng thành phố Tân Trúc, ông Tăng Tư Trình
Ông Tăng Tư Trình, Ủy viên Hội đồng Thành phố Tân Trúc, cho biết ông còn nhớ rất rõ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa cách đây 26 năm. Nhưng trước những nỗ lực hòa bình của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ vẫn bức hại nhóm này, dẫn đến sự ngược đãi con người nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại.
Trong bài phát biểu của mình, ông Tăng đã đưa ra ba lời kêu gọi. Thứ nhất, Liên Hợp Quốc và chính phủ của tất cả các quốc gia nên bắt đầu cuộc điều tra độc lập về hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Thứ hai, cộng đồng quốc tế nên chú ý đến thảm kịch nhân quyền kéo dài 26 năm này và buộc những kẻ thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Thứ ba, ông hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ tham gia và ủng hộ những nỗ lực của các học viên ôn hòa nhằm vạch trần cuộc đàn áp.
“Chúng tôi đến đây không phải vì hận thù, mà vì lương tri và hy vọng,” ông Tăng nói. “Chúng tôi tin rằng lịch sử sẽ lập lại công bằng và chúng tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.”
26 năm bền bỉ
Ông Chu Nhạc Hoằng, Chánh văn phòng của Ủy viên lập pháp Lưu Kiến Quốc
Ông Chu Nhạc Hoằng, Chánh văn phòng của Ủy viên lập pháp Lưu Kiến Quốc, cho biết ông rất cảm động trước sự bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 26 năm qua.
Ông Chu nói: “Tô Vũ chăn dê cũng chỉ có 19 năm, còn các học viên Pháp Luân Công đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 26 năm rồi, trước sau vẫn không khuất phục, kiên trì dùng phương thức ôn hòa và lý trí để phơi bày chân tướng cho thế giới, sự kiên trì này thật đáng cảm động.”
Các Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc: Ủng hộ chính nghĩa
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích
Ông Hồng Kiện Ích, Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, cho biết sự kiện này ủng hộ chính nghĩa và các giá trị phổ quát. Cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ cho thấy bản chất tàn ác của chế độ này.
“Tôi muốn cảm ơn các học viên vì sự vất vả của họ,” ông Hồng nói. “Tôi sẽ cố gắng giúp bằng hết khả năng của mình.”
Ủy viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, bà Trương Văn Khiết
Bà Trương Văn Khiết, một ủy viên hội đồng thành phố khác, cho hay bà biết rất rõ về Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm học sau đại học tại Đại học Quốc gia Đài Loan, một giáo sư thường hướng dẫn học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Các động tác tập tuy nhẹ nhàng nhưng rất sảng khoái và hiệu quả.
Bà cho biết Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho học viên ở mọi lứa tuổi và môn tập này đáng được quảng bá thay vì đàn áp, “Chúng ta sẽ cho nhiều người hơn biết sự thật. Bằng cách chung tay, chúng ta có thể chấm dứt sự tàn bạo này”, bà nói.
Sức mạnh nội tâm
Anh Từ, một sinh viên đại học tham gia sự kiện, cho biết anh thấy tâm của các học viên trong cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào tháng 4 năm 1999 rất thuần tịnh. “Họ chỉ muốn nói lên tiếng lòng mình và đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương của Hội đồng Nhà nước mà không hề bận tâm đến sự an nguy của bản thân. Tôi nghĩ họ đã làm rất tốt”, anh bày tỏ.
Cô Du Đình, một kỹ sư CNTT, cho biết cô cảm thấy được truyền cảm hứng từ sự phó xuất tận tâm của các học viên trong 26 năm qua, mặc dù họ bị ĐCSTQ vu khống và ngược đãi. “Không có dân chủ hay tự do ở Trung Quốc. Nhưng các học viên vẫn đứng lên vì các nguyên tắc của họ bất chấp nguy hiểm. Tôi nghĩ họ thật tuyệt vời”, cô nói.
Trò chuyện với khách du lịch về Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/492857.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226355.html
Đăng ngày 24-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.