Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan
[MINH HUỆ 22-04-2025] Ngày 17 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Phần Lan nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hai ngày sau, vào ngày 19 tháng 4, họ tiếp tục tổ chức một sự kiện gần trung tâm mua sắm Kamppi, ở trung tâm thủ đô Helsinki, để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.
Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Phần Lan ngày 17 tháng 4.
Các học viên tổ chức sự kiện tại Helsinki để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, hôm 19 tháng 4.
Tại sự kiện, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 26 năm qua, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng. Nhiều người qua đường đã dừng lại để lắng nghe, tìm hiểu thông tin và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Sau khi đọc các bảng trưng bày, anh Roope cho biết là một người theo đạo Cơ đốc, anh rất quan tâm đến công lý và nhân quyền. Anh cho rằng mọi người không đáng bị bức hại vì tín ngưỡng, quyền tự do tín ngưỡng cũng như nhân quyền của họ phải được tôn trọng.
Nữ sinh trung học Katarina bày tỏ: “Em tin rằng những điều như vậy thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên em nghe đến chuyện này”. Khi nghe giải thích về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, cô không khỏi kinh hoàng và nói: “Điều đó thật sai trái và đáng buồn.”
Một học sinh khác tên Wilma chia sẻ: “Em đã đọc nhiều sách viết về Trung Quốc, chẳng hạn như cách ĐCSTQ đối xử với người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và cả người dân bình thường. Em chưa biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng em muốn tìm hiểu thêm”. Wilma cũng đặt câu hỏi liệu Pháp Luân Đại Pháp có được tu luyện rộng rãi ở Trung Quốc không. Một học viên trả lời: “Có, ở hầu hết các huyện trên toàn quốc đều có học viên Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả đều là mục tiêu của cuộc bức hại.”
Hai nữ sinh, Wilma (bên phải) và Rosa, ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.
Khi biết có ba bản kiến nghị—một gửi Bộ Ngoại giao Phần Lan, một gửi nhóm các nước G7+7 do Hiệp hội các Bác sỹ chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) đệ trình, và một bản kiến nghị toàn cầu kêu gọi kết thúc ĐCSTQ—cô đưa ra ý kiến một cách dứt khoát: “Miễn là để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ, em sẵn sàng ký tên.”
Sau khi cô ký tên, người bạn đi cùng cô là Rosa chia sẻ: “Chúng em biết rất ít về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Hiện nay, ngày càng có nhiều người Trung Quốc rời khỏi đất nước và chia sẻ thông tin, điều đó thật đáng mừng. Việc thu thập chữ ký như thế này cũng rất ý nghĩa và có thể giúp mọi người hiểu rõ hơn.”
Du khách tìm hiểu về cuộc bức hại
Anh Luca, một du khách đến từ Ý, đã dừng lại xem các bảng trưng bày trong khi mẹ anh đọc một tờ rơi. Cả gia đình anh đều sốc khi nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại. Anh Luca bày tỏ: “Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết về vấn đề quan trọng này.”
Cô Ella và các bạn của cô, đều là sinh viên đến từ Thụy Điển, đã đọc các bảng trưng bày và ký các bản kiến nghị. Khi biết một số học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan từng bị bức hại khi họ còn ở Trung Quốc, các cô đã vô cùng xúc động.
Ba phụ nữ đến từ Đức, cô Lena, cô Merit và cô Alina, ban đầu băn khoăn không biết liệu họ có thể ký tên với tư cách là du khách hay không. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về bối cảnh của chiến dịch thu thập chữ ký nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, họ đã ký cả ba bản kiến nghị. Cả ba người cùng cảm ơn các học viên vì thông tin và những bông sen giấy nhỏ được tặng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/492856.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/24/226360.html
Đăng ngày 27-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.