Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco, California

[MINH HUỆ 24-04-2025] Ngày 22 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trưng bày tranh trước Tòa thị chính San Francisco để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.

eb64d3b82bd7ef05bf617fd26116cabb.jpg

d576c0181df968b81c378ecb035f4fbf.jpg

7f5436552887f3a2478ed12b20628c41.jpg

5f6a0167c860244af83d0fe4a1ee3f33.jpg

307af14d62c0d6e3051a50f7bcbca1c0.jpg

Các học viên trưng bày biểu ngữ và tranh trước Tòa thị chính San Francisco, ngày 22 tháng 4.

Ông Ngũ Quân Tường, người điều phối sự kiện, cho biết, “Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp [còn được gọi là Pháp Luân Công] đã đến Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu thả các học viên đã bị bắt giữ ở Thiên Tân. Đó là một cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Nhưng vào tháng 7 năm đó, ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên một cách có hệ thống và thậm chí còn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của họ. Hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ lưu ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công.”

Ông An, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, cho biết: “Năm nào tôi cũng tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày 25 tháng 4 để giới thiệu Đại Pháp đến toàn thế giới. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người biết đến Pháp Luân Công, nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại.”

Một người qua đường quan tâm đến việc học Pháp Luân Công

321566077100b1be49210672d6f0a085.jpg

Bà Gio làm việc cho Học khu Thống nhất San Francisco.

Khi bà Gio nhìn thấy cảnh các học viên luyện công tường hòa, bà cũng muốn học các bài công pháp, “Tôi biết thiền định rất tốt cho chúng ta và giúp chúng ta tĩnh tâm. Tôi sắp nghỉ hưu rồi và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.”

Khi biết các học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, bà nói: “Bức hại là sai rồi, mọi người cần phải có quyền tự do ngôn luận”.

Bà đồng cảm với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi là người Công giáo và lớn lên ở Panama. Ông tôi là người Trung Quốc và tu luyện Phật giáo. Pháp Luân Công khiến mọi người cảm thấy bình yên. Tôi muốn học môn này.”

Một ông lão đến từ San Francisco đã chiêm ngưỡng những bức tranh được trưng bày. Sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công, ông nói, “Cuộc bức hại này phải chấm dứt. Chúng ta cần phải nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Công lý Quốc tế và phản đối hành vi vô nhân đạo của ĐCSTQ. Chúng ta đang giải quyết các vấn đề về nhân quyền. Các học viên Pháp Luân Công tụ họp một cách hòa bình tại đây và thực hành tín ngưỡng của họ. Chính quyền cộng sản Trung Quốc thật tà ác.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/24/492917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/26/226393.html

Đăng ngày 26-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share