Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 06-05-2024] Từ ngày 20 – 28 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức chuỗi các hoạt động hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc tại Bucharest, thủ đô của Romania. Các hoạt động được tổ chức để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh – cuộc kháng nghị ôn hòa lớn nhất của nhóm người theo tín ngưỡng trong lịch sử Trung Quốc.

Ngày 20 và 27 tháng 4, các học viên lập quầy thông tin tại Trung tâm Mua sắm Cotroceni và Quảng trường La Mã. Ngày 25 tháng 4, họ tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc, còn ngày 26 và 28 tháng 4, các học viên luyện công tập thể tại Công viên King Michael I.

Các học viên trò chuyện với người qua đường và phát tài liệu giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại suốt 25 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người Romania đã bày tỏ sự đồng cảm với các học viên Trung Quốc. Một số cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cần được đưa trở lại trường học và gia đình. Những người khác cho hay ai ai cũng cần Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Đại Pháp mang đến hy vọng cho mọi người.

1211aff850464f57364d6c91e25ddf82.jpg

Các học viên lập quầy thông tin gần Trung tâm mua sắm Cotroceni, ngày 20 tháng 4 năm 2024

310f271e4f23361ea7048e4f1b7e89c0.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc, ngày 25 tháng 4 năm 2024

a635d97fe41d711b494c1da0225e4e16.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp tại điểm luyện công ở Công viên King Michael I

5190234f5413d3f2be19895754d52600.jpg
5659cde8fcfe898eb2407c7446d0e6ff.jpg
236e24c3dc2c01fb89d44b98d31f92e5.jpg
fe5d366def76011f2214c799021784f9.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động cho ngày thông tin tại Quảng trường La Mã, ngày 27 tháng 4 năm 2024

Giới trẻ Romania lên án cuộc bức hại

Cô Antonia, 19 tuổi, tin rằng mọi người nên học hỏi lẫn nhau về những điều thực sự hữu ích và tốt đẹp trong cuộc sống, còn những chế độ đang cố gắng cản trở lối sống dựa trên việc giao tiếp và phối hợp như vậy là gây hại.

c5619029f662b6cc4da1bb03489cb8bc.jpg

Cô Antonia chia sẻ: “Mọi người nên được tự do suy nghĩ và không thể bị bức hại vì tín ngưỡng của mình”, tại sự kiện ngày 24 tháng 4 năm 2024

Cô nói: “Tôi nghĩ sẽ thật là tốt khi mọi người có thể chia sẻ với nhau về tín ngưỡng của mình và về những niềm tin khác của họ đối với cuộc sống. Trên thế giới đã có loại bức hại đang diễn ra rồi và một số chính phủ thường đối xử bất công với một số nhóm công dân của họ. Tôi thấy có vẻ như tất cả chúng ta đang cố gắng để thay đổi điều đó. Nhưng những gì chính quyền Trung Quốc đang làm quả thực rất tệ hại. Mọi người cần có quyền tự do suy nghĩ và hành động theo cảm xúc của mình, và không nên bị áp đặt hoặc bị bức hại chỉ vì đức tin”.

Cô Antonia nhận định sự hy sinh cao cả của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc rất quan trọng, bởi vì họ tin nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là những yếu tố cơ bản của một lối sống chân chính đối với con người.

Cô chia sẻ: “Vì có rất nhiều người đang bảo vệ giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó nói lên rằng những giá trị này thực sự rất quan trọng. Nếu các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc dám hy sinh cả mạng sống của mình, bị bức hại hoặc bị tra tấn chỉ để gìn giữ những giá trị này thì rõ ràng điều mà họ đang bảo vệ là rất quan trọng”.

Cô Antonia đã khích lệ các học viên ở Trung Quốc. Cô nói: “Nếu các bạn cảm thấy những gì mình đang làm là đúng, xin hãy tiếp tục làm, bởi vì từ trong tâm mình bạn biết rõ bạn đang đứng lên vì điều gì”.

“Trường học cần dạy trẻ em nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn”

Cô Daniela Potcovaru, 27 tuổi, hiện là mẹ của hai con nhỏ, đã đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại Cotroceni vào ngày 20 tháng 4. Cô tin rằng cần có sự nỗ lực từ cộng đồng quốc tế để chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Việc làm đó sẽ phản ánh sự thiện lương của con người.

Cô nói: “Những gì các bạn đang làm thật hữu ích, và còn ý nghĩa hơn thế, bởi các bạn khiến người khác trở nên nhân ái hơn khi trợ giúp đồng loại của mình. Những gì đang xảy ra ởTrung Quốc thật đau lòng”.

Cô Daniela thấy rằng nền đạo đức ở Romania đang sa sút và cũng cần được chấn chỉnh lại.

“Các nguyên tắc như Chân-Thiện-Nhẫn cũng nên được hồng dương ở Romania, thậm chí, cần được dạy trong các trường học để giáo dục trẻ em và giới trẻ, bởi vì ngày nay giới trẻ đang tập trung vào những thứ yếu trong cuộc sống. Đó là sự thật. Chúng ta cần đưa nguyên tắc này trở lại trường học, và trong gia đình. Chúng ta cần những bài học về lòng tốt, về cách ứng xử trong xã hội và về việc giúp đỡ người khác.

Cô Daniela khâm phục các học viên ở Trung Quốc vẫn đang gìn giữ những giá trị tốt đẹp này. Cô nói: “Hãy mạnh mẽ lên và với sự giúp đỡ của Chúa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc thật đáng buồn. Tất cả chúng ta đều nên có quyền tự do lựa chọn làm những gì cho cuộc sống của mình và điều đó không thể bị tước đoạt.”

“Pháp Luân Đại Pháp mang đến hy vọng”

Patric và Erica Alexandrescu là anh em ruột và cả hai đều muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Sau khi nghe các học viên giải thích, hai em cho biết họ rất ủng hộ các học viên ở Trung Quốc.

cdf34bd1ccf13a7a68e8dcfaeaf2d2cf.jpg

Patric và Erica Alexandrescu nói: “Mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn”

Em Patric chia sẻ: “Mọi người không nên coi nhẹ những điều mang lại cho họ niềm tin. Pháp Luân Đại Pháp mang đến hy vọng; trong khi đó, chủ nghĩa cộng sản đã giết rất nhiều người. Mọi người đều cần Chân-Thiện-Nhẫn, và cháu hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ điều đó hơn nữa, bởi vì cho dù ở đâu chúng ta đều cần hy vọng. Cháu luôn hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn”.

Còn em Erica nói: “Cháu cổ vũ các học viên Pháp Luân Đại Pháp hãy tiếp tục tin tưởng rằng những thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn đang đến. Cháu cầu nguyện cho mọi người sẽ hiểu được tầm quan trọng của sự kiện này và ủng hộ các học viên. Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc không công bằng chút nào và chừng nào công lý không được thực thi thì chắc chắn sẽ không tốt cho bất kỳ ai”.

Cố vấn về dinh dưỡng: “Các bạn đang góp phần giúp mọi người sống hạnh phúc”

Cô Mara Popescu, cố vấn về dinh dưỡng và thể thao, cho biết cô rất tò mò về việc có rất đông học viên tham gia sự kiện này. Cô rất thích cách các học viên giúp mọi người nhận thức về những giá trị tích cực của Pháp Luân Đại Pháp dù đang bị bức hại.

fdc8416edf4a3a1fbd772ca47f373fde.jpg

Cô Mara Popescu nói với các học viên: “Các bạn đang góp phần giúp mọi người xung quanh sống hạnh phúc”.

Cô Mara cho biết: “Tôi nghĩ những gì bạn đang làm ở đây thật tuyệt vời, rất nhiều người cùng nhau thực hiện một sứ mệnh, tôi thực sự tò mò về lý do tại sao sự kiện này lại được tổ chức. Tôi rất quan tâm tới nguyên tắc đạo đức Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn và trên tất cả, các bạn muốn giúp mọi người xung quanh mình được hạnh phúc. Xin chúc mừng”.

Cậu bé David bảy tuổi dừng lại ở quầy thông tin cùng mẹ. Hai mẹ con họ tò mò về những gì các học viên đang làm. Trông thấy các chữ tiếng Hán trên lịch, David đã bị thu hút và muốn biết ý nghĩa của chúng. Khi biết những chữ đó có nghĩa là Chân-Thiện-Nhẫn, mẹ đã nói với cậu: “Đây giống như lối hành xử tốt. Mẹ con mình cùng ghi nhớ những từ này nhé. Chúng là những điều rất tốt”.

37ae9ce945b329c96a48dc99af920481.jpg

Cậu bé David và mẹ quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Mẹ của David cho biết trước đây cô đã từng nghe nói về cuộc bức hại. “Những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật kinh hoàng. Đó là sự kiểm soát triệt để và điều đó không nên xảy ra”. Cô khích lệ các học viên hãy tiếp tục nỗ lực. Cô cũng đọc biểu ngữ về môn tu luyện ôn hòa đang bị bức hại ở Trung Quốc và giải thích cho con trai mình chuyện gì đang xảy ra.

Bé Tasia chín tuổi đang đi ngang qua quầy thông tin cùng mẹ thì họ nhận được một tờ thông tin. Khi một học viên nói với họ về các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Tasia nói rằng nguyên lý này giống như khi em có một món đồ chơi rất đẹp mà bạn em rất thích, và sau đó em tặng nó cho bạn để bạn em được vui.

4929e4d8ce24f770eac785113deab5a9.jpg

Bé Tasia và mẹ (bên phải) tại Quảng trường La Mã, ngày 27 tháng 4 năm 2024.

Mẹ của Tasia cho rằng chỉ bằng cách tôn trọng và phát huy nguyên lý Chân-Thiện-Nhân chúng ta mới có được cuộc sống tốt đẹp bởi đây là nguyên tắc tốt nhất. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại ở Trung Quốc, cô lấy làm tiếc vì những người tốt và những giá trị đạo đức lại bị chế độ cộng sản bức hại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/6/476237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/7/216938.html

Đăng ngày 10-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share