Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại New York
[MINH HUỆ 21-04-2025] Ngày 19 tháng 4 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên đại lộ Kissena ở Flushing, New York sau cuộc diễu hành để kỷ niệm 26 năm ngày diễn ra cuộc thỉnh nguyện 25 tháng 4. Họ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với 445 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Nhiều người đã dừng lại để xem cuộc mít-tinh. Trong thời gian diễn ra sự kiện, một số người Trung Quốc đã làm tam thoái.
Các diễn giả khen ngợi các học viên đã tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và bảo vệ những giá trị phổ quát này. Một diễn giả cho biết những nỗ lực không ngừng nghỉ của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và phổ biến cho mọi người về sự tàn bạo của nó đã truyền cảm hứng cho mọi người và mang lại hy vọng cho thế giới.
Ông Uông Chí Viễn, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ toàn cầu, phát biểu: “Vào ngày 25 tháng 4, 26 năm trước, bất chấp sự chuyên chế của ĐCSTQ, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã bảo vệ sự thật một cách hòa bình và lý trí. Đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, các học viên không phản đối gay gắt cũng không im lặng chịu đựng. Thay vào đó, họ làm sáng tỏ sự thật, vạch trần tội ác của ĐCSTQ và cứu mọi người khỏi hiểm nguy.”
Xin hãy đứng về phía chính diện của lịch sử
Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết, “Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra vào năm 1992. Pháp môn này lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên lý tu luyện và có năm bài công pháp. Môn tu luyện đã mang lại lợi ích cho đông đảo công chúng cả về thể chất lẫn tinh thần, và đề cao cảnh giới của họ. Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền từ người này sang người khác, và đến năm 1999, số học viên đã đạt tới hơn 100 triệu người.”
Ông Trương Nhi Bình, người phát ngôn của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, phát biểu tại cuộc mít-tinh hôm 19 tháng 4.
“Bức hại Pháp Luân Công là tội ác chống lại nhân loại, chống lại bản chất con người, và chà đạp lên ranh giới đạo đức cơ bản nhất của nhân loại,” ông Trương nói. “Mỗi người Trung Quốc có lương tâm và cộng đồng quốc tế nên đứng lên và chấm dứt cuộc bức hại này. Đây là điều cơ bản mà mỗi người tốt có lương tri nên làm.”
“Các học viên Pháp Luân Công đã đấu tranh chống lại sự dối trá bằng cách nói lên sự thật và phản bạo lực một cách hòa bình. Họ đã nhận được sự ủng hộ và khích lệ từ mọi tầng lớp xã hội trên toàn thế giới. Pháp Luân Công đã lan rộng ra toàn cầu và truyền đến hơn 100 quốc gia. Cuốn sách chính của Pháp Luân Công, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch sang 50 ngôn ngữ. Tôi hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu sự thật, đứng về phía chính diện của lịch sử và lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình.”
Các học viên đứng lên vì nhân loại
Cô Jacqui Phillips, doanh nhân và diễn giả quốc tế, phát biểu: “Nhớ đến lòng dũng cảm của hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công trong cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của họ tại Bắc Kinh, ai nấy đều cảm động trước sức mạnh của sự phản kháng ôn hòa và tinh thần kiên định của những người tìm kiếm sự thật và công lý. Ngày quan trọng này ghi dấu một bước ngoặt và tiếp tục truyền cảm hứng cho cuộc kháng nghị ôn hòa trên khắp thế giới”.
Cô Jacqui Phillips phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Cô Jacqui Phillips cho rằng sự kiên định của các học viên đã cho thế giới thấy khả năng của sức mạnh nội tâm trong nghịch cảnh. Cô cho biết cô được truyền cảm hứng từ điều này và điều đó đã khơi dậy dũng khí bên trong cô để đối diện với những khó khăn lớn trong cuộc sống. Cô cũng cầu nguyện cho đạo diễn của bộ phim tài liệu State Organs (Nội tạng Quốc doanh) và nạn nhân Trương Vân được nhắc đến trong bộ phim, cô cảm ơn họ vì lòng dũng cảm của họ trong việc vạch trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Cô nói, “Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công sẽ luôn ghi nhớ sức mạnh nội tâm của mình và tự cảm ơn bản thân, vì làn sóng thay đổi đang không ngừng chảy. Nhờ có các bạn, mà từng bước từng bước, 445 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong, các bạn đã đứng lên vì nhân loại với tâm thái hòa bình, chân thực, từ bi và kiên nhẫn.”
Không khoan nhượng trước cuộc bức hại
Bà Martha Flores-Vazquez, lãnh đạo quận của Đại hội đồng Tiểu bang New York tại Flushing, và ông Samuel Ortiz, trợ lý luật sư quận, đã tham dự buổi mít-tinh. Trước tiên, bà cảm ơn Sở Cảnh sát Thành phố New York và Đồn 109 đã đảm bảo an ninh cho cuộc diễu hành.
Bà Martha Flores-Vazquez (bên trái), lãnh đạo khu vực Flushing của Đại hội đồng Tiểu bang New York, và ông Samuel Ortiz (bên phải).
“Mọi người gọi tôi là một nhà lãnh đạo cộng đồng không sợ hãi bởi tôi luôn sát cánh cùng các bạn, vì tôi tin tưởng các bạn, vì tôi bảo vệ các bạn và vì tôi không khoan nhượng trước cuộc bức hại,” bà Flores-Vazquez phát biểu. “Tôi không khoan nhượng trước những hành vi vô nhân đạo và không khoan nhượng trước những người làm tổn thương các bạn. Pháp Luân Công và Shen Yun, chương trình biểu diễn vĩ đại nhất tại Thành phố New York, đang bị đe dọa, chúng tôi sẽ không dung thứ cho điều này. Tôi cam kết sẽ mãi ở bên các bạn.”
Thức tỉnh người dân thế giới
Ông Hồ Lực Nhậm, một cựu doanh nhân Thượng Hải, phát biểu: “Trong hơn 20 năm qua, dù là giương cao biểu ngữ trong gió lạnh hay lặng lẽ nói lên sự thật trên phố, các học viên Pháp Luân Công đã cho thế giới thấy công lý thực sự là gì theo cách hòa bình, lý trí và kiên định – không có hận thù, không có bạo lực, mà chỉ có lòng từ bi và sự bền bỉ xuất ra từ đức tin. Họ đã chứng minh qua hành động của mình rằng ngay cả khi đối mặt với bất công, miễn là chúng ta bảo vệ sự thật, chúng ta có thể thắp lên hy vọng và soi sáng lương tâm của mình.”
Ông Hồ Lực Nhậm phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông Hồ tiếp tục, “Sự kiên trì của họ không chỉ vì bản thân họ, mà còn vì hàng trăm triệu người bị lừa dối; cuộc đấu tranh của họ không phải vì hận thù, mà là để thức tỉnh người dân thế giới chú ý đến nhân quyền và tự do. Chân-Thiện-Nhẫn là nguồn sức mạnh của các học viên Pháp Luân Công. Sự theo đuổi chân lý, tình yêu thương vĩ đại và lòng khoan dung không oán không hận của họ chính là hiện thân của việc họ thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.”
“Đây chẳng phải là tinh thần mà xã hội chúng ta cần nhất sao?” ông Hồ nói, “Trên thế giới này, công nghệ có thể thay đổi cuộc sống, nhưng chỉ có lương tâm mới có thể thay đổi được lòng người. Các học viên Pháp Luân Công đã trải qua nhiều thập kỷ để làm chứng cho sự bất tử của lương tri trong dòng sông dài lịch sử.”
Nhà dân chủ: Người Trung Quốc nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi
Ông Ngụy Lập Bân, giám đốc Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc khu vực New York, cho biết khi ông đến Hoa Kỳ cách đây bảy năm, điều đầu tiên ông làm là đến Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu để hoàn tất thủ tục thoái đảng. Năm đó, ông cũng tham gia diễu hành và mít-tinh để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và đã nhận lời phỏng vấn của The Epoch Times.
Ông Ngụy Lập Bân, giám đốc Liên minh Dân chủ và Nhân quyền Trung Quốc khu vực New York, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Do sự bưng bít của ĐCSTQ, mãi đến năm 2011 ông mới biết đến cuộc bức hại khi ông vượt qua được sự kiểm duyệt thông tin của Đảng và truy cập vào các trang web ở nước ngoài.
Ông Ngụy phát biểu: “Người Trung Quốc nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi.” Ông nói rằng nhiều người Trung Quốc, vì sợ hãi, thiếu hiểu biết hoặc định kiến, vẫn im lặng và thờ ơ trước cuộc bức hại chưa từng có mà Pháp Luân Công phải chịu đựng, thậm chí còn trở thành đồng phạm của ĐCSTQ. Tuy nhiên, các học viên Pháp Luân Công luôn tử tế giúp người Trung Quốc và dân chúng thế giới tìm hiểu sự thật. Ngoài việc phát triển phần mềm để vượt qua sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, họ còn lập ra nhiều kênh truyền thông và các nền tảng khác nhau như The Epoch Times và NTDTV, mang đến cho thế giới một luồng gió mới và giúp người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Đây chính là sự đóng góp của các học viên Pháp Luân Công cho thế giới.
Ông hy vọng mọi người hiểu và tiếp nhận Pháp Luân Công, thực sự nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và can đảm hơn, để người Trung Quốc có thể sống cuộc sống hạnh phúc, tự do và có phẩm giá.
Cuộc mít-tinh kết thúc bằng nhạc khúc Pháp Luân Đại Pháp hảo của Đoàn nhạc Tian Guo.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/21/492817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226342.html
Đăng ngày 24-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.