Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hy Lạp

[MINH HUỆ 03-05-2024] Các học viên đã tập trung gần Acropolis vào ngày 21 và 28 tháng 4, và trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 22 tháng 4 năm 2024 để luyện công và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc, với hy vọng nâng cao nhận thức cho công chúng và sớm chấm dứt cuộc bức hại.

2b44c5dc1332f227fc82fbf701bdf6ff.jpg
feecc4dccb5d6b9192ec970b8139ae4a.jpg
Các học viên luyện công gần Acropolis và nói chuyện với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, ngày 21 và 28 tháng 4 năm 2024.

0efad78423f2a79df22a75883cb91efb.jpg
a4d5465cb12ded1ad2edb5da142e87bc.jpg
Du khách đến thăm Acropolis đọc các áp phích và tìm hiểu về cuộc bức hại suốt 25 năm qua và vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc.

Ông Damian đến từ Ireland và đang sống tại Hy Lạp. Ông cho rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những giá trị trọng yếu trong cuộc sống. Ông cũng biết chính quyền Trung Quốc thu hoạch nội tạng sống một cách có hệ thống từ các học viên, những người bị giam giữ chỉ vì kiên định với đức tin của họ. Ông bày tỏ: “Tôi biết về lịch sử và những gì đã xảy ra với nạn thu hoạch nội tạng. Nhưng trong nhiều năm qua, tôi không biết làm cách nào để đưa vấn đề này ra trước công chúng và để sự thật bị phơi bày. Có rất ít người biết đến vấn nạn này.”

Ông Damian kể về một trường hợp mà ông biết: Một người Israel đã tìm được một người hiến gan phù hợp ở Trung Quốc, và được thực hiện cấy ghép ở đó chỉ trong ba ngày. Không thể nào như vậy được, ai đó đã bị sát hại vì lá gan này,“ ông nói.

“Đây là một trường hợp rất nghiêm trọng”, ông nói tiếp, “Nó phải được phơi bày và thảo luận nhiều hơn, để những người đã trải qua sự tra tấn đó lấy lại danh dự và sự tôn trọng, và linh hồn của họ có thể yên nghỉ”.

Một phụ nữ Hy Lạp, cô Vasiliki, quan sát các học viên ngồi thiền. “Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng của họ và một trường năng lượng mạnh mẽ có thể tiêu trừ năng lượng tiêu cực. Tôi cảm thấy được chữa lành và rất bình yên”, cô nói.

f838e9b9d3cd0cb06d0adc47f3d24a76.jpg
Cô Vasiliki tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Khi được hỏi về các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, cô cho biết: “Thật khó để tìm thấy những giá trị này ở con người thời nay.” Cô nói rằng mọi người sẵn sàng nói dối để có được những gì họ muốn, và cô không chấp nhận hành vi này. “Thật tốt khi tiếp nhận các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp.”

Cô phẫn nộ trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. “Nếu điều này xảy ra ở Hy Lạp, chắc chắn tôi sẽ rời khỏi đất nước của mình. Bởi tôi không chịu đựng được điều đó”. “Mọi người nên được phép duy trì tín ngưỡng của họ. Đây là yếu tố đầu tiên khiến bạn trở thành con người”, cô nói.

Anh Kristi đến từ Albania cảm thông với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Anh cho hay đất nước của anh cũng đã từng chịu sự cai trị của cộng sản, người dân không có quyền tự do tín ngưỡng ngay trong chính ngôi nhà của họ. Một khi các đặc vụ chìm phát hiện ra họ có niềm tin vào tôn giáo, họ sẽ bị tống vào tù. Sau khi biết rằng điều này vẫn đang xảy ra ở Trung Quốc, anh nói: “Thật khủng khiếp, và tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Mọi người nên tập hợp lại và làm điều gì đó, bởi vì việc bức hại chính là chống lại nhân loại.”

cf8f1016472033e56625dcb029fab10f.jpg
Anh Kristi đến từ Albania đã ủng hộ các hoạt động của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Một học viên giải thích cho anh Kristi rằng những học viên ở Trung Quốc kiên định với đức tin sẽ bị giam giữ và tra tấn, hoặc thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Anh cảm thấy thật khó tin và nói: “Ở các nước phương Tây, ngược đãi động vật đã bị coi là tàn bạo, chứ đừng nói đến con người. Điều này thậm chí còn khủng khiếp hơn. Tôi không biết nói gì nữa.”

Cô Fay Damianaki từng học chuyên ngành kịch và thần học, và rất yêu mến văn hóa phương Đông. Khi thấy các học viên luyện công, cô lấy một tờ thông tin và hỏi cô có thể học các bài công pháp ở đâu trước khi rời đi.

Một lúc sau, cô Fay quay trở lại và chăm chú quan sát các học viên luyện công. Một học viên đã hướng dẫn cô các động tác của cả năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tập xong, cô nói rằng cô cảm thấy rất tuyệt vời và dự định sẽ đến điểm luyện công. Cô hỏi xin địa chỉ trang web để có thể tải xuống miễn phí tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại khi anh đi đến một quốc gia khác. Sau khi gặp các học viên tại Acropolis ở Athens, anh đề xuất họ nên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc. Khi họ nói với anh rằng họ cũng có ý định làm vậy, anh liền giơ ngón tay cái lên và nói, “Chúc may mắn. Cố gắng theo đuổi những gì các bạn đang làm, và các bạn sẽ thành công”.

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, các học viên đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra cách đây 25 năm, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh. Họ lên án những lời dối trá và tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

14b36506052b91d03c4a38c1c6478c1e.jpg
10a88b2528f688e8eceaa4633aa02e2a.jpg
Các học viên kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens, ngày 22 tháng 4 năm 2024.

Cảnh sát trưởng địa phương có lịch trực giữ trật tự ngày hôm đó. Các học viên nói với ông mục đích của buổi kháng nghị, Pháp Luân Đại Pháp là gì và cuộc bức hại đã và đang xảy ra ở Trung Quốc. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên và từ chối yêu cầu giải tán họ của Đại sứ quán Trung Quốc. Một nữ cảnh sát cho hay cô rất vui khi được gặp lại các học viên và cô ủng hộ những hoạt động của họ nhằm phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra.

Bối cảnh: Khái quát về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.

Hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, các quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/3/475942.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/4/216874.html

Đăng ngày 09-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share