Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 04-05-2024] Ngày 25 tháng 4 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Berlin, Frankfurt, Hamburg, Dusseldorf, Munich và Vienna để kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh. Họ kêu gọi công chúng cùng nhau giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công).

Sự kiện bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin, Đức

de43279bece408452ac87f81e6302105.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin, ngày 25 tháng 4 năm 2024

36bc8f407339b33d5e9c5bd7c955063f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin, ngày 25 tháng 4 năm 2024.

Các học viên đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm trên Cầu Jannowitz (tiếng Đức: Jannowitzbrücke) đối diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin. Họ biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công trong tiếng nhạc luyện công êm dịu và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Sau khi biết sự thật, nhiều người đã ký bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

8bf46cb1580dfc1fdd1ee109aa76d822.jpg

Các học viên trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

a6de482ab9e4f1053cf66f3e63880d53.jpg

013000edec2d8bfb4c2379906b12c2d5.jpg

Khi cô Fahim đi qua cầu Jannowitz thì cô trông thấy các học viên đang biểu diễn các bài công pháp. Cô đến từ Iran và đang thực hiện nghiên cứu ngắn hạn ở Berlin sau khi nhận bằng Tiến sỹ.

Cô cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân Công, tôi cảm thấy bị hút vào đó và được truyền cảm hứng”. “Tôi muốn biết thêm về Pháp Luân Công. Môn này thật mới mẻ và tôi nghĩ thiền rất hữu ích cho mọi người. Tôi cũng muốn biết thêm về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Khi biết các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì phản bức hại suốt 25 năm qua, cô đã thể hiện sự khâm phục của mình: “Tôi nghĩ điều này rất hữu ích. Một phương thức ôn hòa nhưng có thể có tác động rất mạnh mẽ.”

Trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Đức

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, thủ đô của Bavaria, vào ngày 25 tháng 4 năm 2024. Cô Karmen, một nhà nghiên cứu thị trường sống gần đó, thường thấy các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước lãnh sự quán. Hôm đó, cô đến gặp các học viên để tìm hiểu tình hình và sau đó ký đơn kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phản bức hại.

Cô Karmen rất ngạc nhiên khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tĩnh tại tọa thiền trên nền đường lạnh giá dù thời tiết có xấu đến thế nào. Cô chúc các học viên Pháp Luân Công mọi điều tốt đẹp nhất.

11a9ade7dec32c7fe10febc150f472b9.jpg

1f4d644fa8e8773397646da9c462ab44.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2024

c2ead5360039017ad4a30661ccea9d86.jpg

Một người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

22289bc746c33a756f50c6c7c9a0f80c.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Bernhard (bên phải)

Ông Bernhard, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cho biết: “Hôm nay là ngày kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4. Hàng năm, cứ vào ngày này, tôi đều đến Lãnh sự quán Trung Quốc để tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng cuộc bức hại kết thúc càng sớm càng tốt và mọi người có thể tự do tu luyện ở Trung Quốc.”

Ông Bernhard kể lại rằng cách đây 25 năm, khi nghe tin cảnh sát ở Trung Quốc dùng vòi nước xịt đuổi các học viên Pháp Luân Công đang luyện công trong công viên, ông chỉ là một học viên mới. Sau đó, các học viên Pháp Luân Công bị đánh đập và bắt giữ ở Thiên Tân. Vào ngày 25 tháng 4, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Ông nhớ lại: “Tôi rất ngạc nhiên khi có nhiều học viên đến thế đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hòa mà không hề có ai đứng ra tổ chức cả”.

Ông chia sẻ: “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998 và được trải nghiệm nhiều điều tốt đẹp từ môn tu luyện”. Ông Bernhard kể lại rằng khi ông biết ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công và ông nhìn thấy một số bức ảnh đang được lan truyền, ông cảm thấy rất sốc. “Đây là cú sốc lớn nhất tôi từng trải qua trong đời. Tôi cứ đứng ngồi không yên trước cuộc bức hại quy mô lớn đối với hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công, và tôi cảm thấy mình phải làm điều gì đó”, ông nói. Vậy nên ông quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để thỉnh nguyện.

Năm 2001, ông Bernhard cùng một số học viên Pháp Luân Công phương Tây khác đã đến Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Nhóm học viên Pháp Luân Công phương Tây đầu tiên căng biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” bằng tiếng Anh và tiếng Trung trên Quảng trường Thiên An Môn đã bị truy đuổi. Nhiều học viên trong nhóm của ông Bernhard đã bị chặn ngay tại sân bay và bị trục xuất trở về. Có 40 đến 50 học viên phương Tây đã bị bắt. Ông Bernhard cố gắng đến được Quảng trường Thiên An Môn nhưng đã bị cảnh sát đánh đập dã man và quần áo của ông bị xé rách. Sau đó ông bị trục xuất về Đức. “Sự kiện đó có tác động rất lớn. Hầu hết các phương tiện truyền thông lớn của Đức đều đưa tin chuyên sâu về sự việc này và họ tranh nhau phỏng vấn chúng tôi”, ông Bernhard kể lại.

Trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt, Đức

9b313f4ae195f8c0409e89746eef3f8e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Frankfurt, Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2024

b6f0352f569be9b75e38ff391e9e23e4.jpg

Một học viên trò chuyện với một người qua đường về Pháp Luân Công

Gần Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg, Đức

9fcfe736d6b6d2a5e11cd725c8390b1c.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg, Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2024

bff9007176ca3b3f914a267a26b8a4f6.jpg

Trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf, Đức

f9818c38a21ceed9c5c38a9f19120150.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kỷ niệm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Dusseldorf, Đức, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna, Áo

3e3a6793b608f95582a20c6cc7b50956.jpg

092c5ab025bfe1588cc61cd19be4b01c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Các học viên Pháp Luân Công đã kỷ niệm 25 năm Cuộc thỉnh nguyện Ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna vào ngày 25 tháng 4 năm 2024. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và phát tờ thông tin cho người qua đường. Các học viên cũng có bài phát biểu trong sự kiện này. Họ kể cho công chúng câu chuyện về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 và về cuộc bức hại tàn bạo do ĐCSTQ phát động ba tháng sau đó.

Một người đàn ông đã ký đơn kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại và nói với các học viên rằng ông từng chứng kiến ​​các hoạt động của họ trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Vienna cách đây rất lâu. Sau khi biết ​​các học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng chân tướng trong suốt nhiều năm như vậy, ông rất cảm động. Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/4/475980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/6/216917.html

Đăng ngày 08-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share