Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-02-2025] Trong vùng chúng tôi tồn tại vấn đề không tu khẩu giữa các đồng tu trong một thời gian rất dài nên trong chỉnh thể đã hình thành một hiện tượng rất kỳ lạ. Đó là có việc gì chỉ cần nói với một đồng tu thì rất nhanh sẽ truyền đến tai của tất cả các đồng tu.
Điều kỳ lạ hơn nữa là dù tất cả mọi người đều biết, duy chỉ có đồng tu đương sự trong sự việc đó là không biết vì không ai nói cho đồng tu đó, như thể ai cũng đang tu khẩu. Chính vì không ai nói với đồng tu đương sự nên mới có thể yên tâm bàn tán sau lưng một cách tùy tiện.
Theo thể ngộ của tôi, điều này hoàn toàn ngược lại với việc tu khẩu trong Pháp mà Sư giảng và đi ngược với Pháp lý Chân và Thiện mà người tu luyện cần phải làm được.
Tình trạng này kéo dài trong vùng chúng tôi nên trong chỉnh thể đã hình thành những nhóm nhỏ, vô tình tạo ra khoảng cách giữa các học viên và giữa các địa khu với nhau. Họ loan truyền những tin đồn, không biết thật giả thế nào cũng hùa theo mà truyền, kỳ thực đây đều là biểu hiện chấp trước vào chấp trước của người khác, trong tâm không buông bỏ được thiếu sót của người khác đồng thời còn mang theo tâm hiển thị, tâm tật đố, cho rằng mình hiểu biết nhiều, coi thường người khác.
Một số học viên thậm chí còn dùng lý giải của bản thân để lan truyền rằng người này người kia có vấn đề nam nữ, nhưng đó chưa chắc đã là sự thật, bản thân đã bị rớt tầng thứ và còn tạo nghiệp.
Ví dụ cụ thể như, một hôm vào giờ ăn trưa, một đồng tu nam tình cờ gặp đồng tu nữ khi đi mua rau ở chợ, hai người liền trao đổi về việc vợ của đồng tu nam bị tạm giam phi pháp.
Lúc đó, nữ đồng tu hơi vội muốn về cửa hàng của mình, liền nói với nam đồng tu, “Chẳng phải anh cũng ở một mình sao? Tôi cũng chỉ có một mình (ý cô ấy khi nói câu này là cả hai không phải lo chuyện ăn uống cho người khác), đến cửa hàng của tôi ăn đi”. Ý là cô ấy là có thể vừa ăn cơm vừa trông cửa hàng và trao đổi với nam đồng tu. Nam đồng tu từ chối, và hai người liền rời đi.
Nữ đồng tu không nghĩ gì nhiều, tưởng rằng sự việc cứ thế trôi đi. Nhưng nam đồng tu đã hiểu lầm ý tốt của cô, cho rằng cô có tâm sắc dục. Sau khi vợ anh ấy về nhà, anh ấy nói với vợ rằng bản thân đã vượt qua một quan sắc dục. Sau đó, sự việc được truyền đến chính tai nữ đồng tu kia, và lời nói ban đầu đã bị thêm thắt thành, “Anh có một mình, tôi cũng một mình, cả hai chúng ta đều độc thân, chúng ta cùng ăn trưa đi”.
Nữ đồng tu này sau khi nghe xong đã không thể giữ vững tâm tính, trở nên vô cùng tức giận.
Điều này cho thấy dù nam đồng tu đã tự mình nghe thấy, tận mắt nhìn thấy nữ đồng tu nói chuyện, thì cũng chưa chắc đã hiểu được ý tứ thật sự của người nói. Tất nhiên, nữ đồng tu cũng phải chịu một phần trách nhiệm vì đã không nói rõ ràng, chặt chẽ khiến nam đồng tu hiểu lầm.
Là một người tu luyện, chúng ta nên dùng chính niệm để nhìn nhận vấn đề và càng không được lan truyền những thông tin phụ diện. Nếu cứ phân tích một sự việc bình thường theo chiều hướng bất thường, càng phân tích sẽ càng thấy nó đúng là như vậy.
Giống như câu chuyện về một người đàn ông bị mất rìu, nghi ngờ con trai của người hàng xóm lấy trộm. Mọi cử chỉ và hành động của cậu bé trong mắt người đàn ông dường như đều giống kẻ trộm rìu. Đến khi người đàn ông tự mình tìm thấy chiếc rìu rồi, nhìn lại cậu bé thấy thế nào cũng không giống kẻ trộm rìu nữa.
Tôi không định viết bài viết này, nhưng sau đó trong đầu tôi lại hiện ra đoạn Pháp Sư phụ giảng:
“Hết thảy mọi thứ trong trường không gian của chư vị đều nghe theo sự chi phối từ ý thức của đại não chư vị; nghĩa là, [khi] chư vị dùng thiên mục để nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực; chỉ cần hơi động niệm, thì những gì nhìn thấy đều là giả; đó chính là ‘tự tâm sinh ma’, cũng gọi là ‘tuỳ tâm nhi hoá.’ (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ ra rằng khi các đồng tu bàn tán về sự thiếu sót của người khác hoặc lan truyền tin tức giả không đúng sự thật, ngay tại khoảnh khắc khởi tâm động niệm, trường không gian của bản thân sẽ tùy tâm mà hóa thành những vật chất bất hảo tương ứng. Khi họ truyền những thông tin này tức là truyền những vật chất bất hảo cho người khác. Thực sự là họ đang làm một việc hại người hại mình. Nhỏ là đối với cá nhân, lớn là đối với chỉnh thể, đều có trăm điều hại mà không một điều lợi nào.
Chúng ta thường thấy các đồng tu bị can nhiễu như buồn ngủ khi học Pháp hoặc phát chính niệm, còn xuất hiện các giả tướng bệnh nghiệp,.. hướng nội tìm cũng không tìm ra nguyên nhân. Nếu thực sự đã hùa theo lan truyền những thông tin không rõ thật giả như vậy, dù có chiêu mời can nhiễu đến, bạn làm sao có thể tìm ra được?
Nếu chúng ta cùng nhau trao đổi dựa trên Pháp, phù hợp với Pháp, thì không có vấn đề gì, những đồng tu tu tốt khi nói chuyện đều là khẩu xuất liên hoa. Hình thế Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay, chúng ta hãy thử nghĩ xem, còn có bao nhiêu cơ hội để bản thân làm lại cho tốt nữa? Trước khi Chính Pháp kết thúc, liệu chúng ta còn có cơ hội hình thành một chỉnh thể vô lậu không? Mỗi người, bao gồm cả tôi, đều cần phải từ trong Pháp mà ngộ ra.
Tôi viết bài viết này với mục đích là để giao lưu, cộng đồng đề cao. Các đồng tu được đề cập đến trong bài viết, xin hãy bao dung và lượng thứ. Nếu có đồng tu nhận ra người được đề cập trong bài viết là ai, cũng đừng nói đi nói lại, đổ lỗi hoặc phàn nàn về họ nữa, mọi người đều đề cao lên.
Sự việc này chính là một quá trình tu luyện, đừng lại để phát sinh chấp trước mới làm tăng thêm nhân tố phụ diện cho đồng tu đương sự. Do vậy hãy tu khẩu thật tốt, cần tự chính lại trong tư tưởng những thông tin không đúng sự thật mà mình đã nghe thấy trước đây, cần có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với chỉnh thể.
Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ hữu hạn của bản thân, nếu có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu vui lòng chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/10/490550.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/27/225999.html
Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.