[MINH HUỆ 27-03-2025] Tôi là đệ tử đắc Pháp vào năm 1997 tại New York. Trong những năm qua, tôi đã tham gia vào các hạng mục khác nhau và cũng đang làm một số công tác điều phối.

Gần đây đã xảy ra một loạt sự việc, người tu luyện chúng ta ai cũng cần suy nghĩ kỹ một vấn đề: Rốt cuộc chúng ta đến đây vì điều gì?

Nhiều người sẽ nói: trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh! Chúng ta hãy nghĩ kỹ lại xem, Pháp là Sư phụ chính lại, chúng sinh cũng là Sư phụ cứu, kể cả bản thân chúng ta cũng là Sư phụ đang cứu. Vậy chúng ta đến để làm gì?

Chúng ta đến để tu luyện!

Chúng ta thật may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, nhưng con đường tu luyện của chúng ta cũng không giống với người tu luyện ở các thời kỳ khác. Đồng thời với việc tu tốt bản thân, chúng ta còn gánh vác sứ mệnh giảng chân tướng trợ Sư cứu người, đó là một phần trong tu luyện của chúng ta, liên quan mật thiết đến tu luyện của chúng ta.

Bấy lâu nay, để giảng thanh chân tướng tốt hơn, các hạng mục đã lần lượt ra đời, theo đó xuất hiện một hiện tượng. Nhiều học viên coi tham gia hạng mục là tu luyện, thậm chí thay thế cả tu luyện, có người còn lấy việc tham gia nhiều hạng mục làm tham chiếu để xem tu luyện tốt hay dở, dường như tham gia vào hạng mục nào đó mà bản thân họ cho là quan trọng hơn các hạng mục khác nghĩa là tu tốt hơn người khác. Có người còn cảm thấy ở trong hạng mục mới là tu luyện, rời khỏi hạng mục là thoát ly tu luyện rồi.

Một số người phụ trách trong hạng mục chuyên tâm vào công việc, nhưng lại xem nhẹ việc tạo ra một môi trường tu luyện tốt cho mọi người. Cố gắng tối đa để phù hợp với xã hội người thường mà làm tốt hạng mục là điều không thể chê trách, hơn nữa làm càng tốt thì càng có sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, hạng mục của chúng ta, xét cho cùng, không phải là công ty người thường, thậm chí đại đa số nhân viên trong đó đều là học viên, họ đến để tu luyện! Người phụ trách hạng mục có trách nhiệm tạo ra hoàn cảnh tu luyện tốt cho họ, càng phải dẫn dắt, nhắc nhở mọi người khi gặp sự việc cần xuất phát từ góc độ tu luyện, xem có phù hợp với yêu cầu của người thường, hay phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện, phù hợp với Pháp không! Cứ mải mê làm việc, chỉ nghĩ làm sao đạt được mục đích, mà không suy xét từ góc độ tu luyện, thì dễ xảy ra vấn đề. Chỉ nghĩ làm sao kiếm được nhiều tiền, thì phương diện tiền bạc sẽ xuất hiện vấn đề; chỉ nghĩ làm sao để tăng lưu lượng truy cập, thì phương diện lưu lượng truy cập sẽ xuất hiện vấn đề.

Một số hạng mục của chúng ta quy tụ nhiều tinh anh, người trẻ tuổi, giỏi ngoại ngữ, hiểu văn hóa phương Tây hơn những học viên mới từ Trung Quốc Đại lục sang, ở các công ty người thường, họ có thể nhận được mức lương hậu hĩnh, nhưng họ chọn cống hiến cho hạng mục là vì cái tâm tu luyện của họ, vì ý thức về sứ mệnh, ý thức trách nhiệm của họ. Nếu trong hạng mục không có hoàn cảnh tu luyện tốt, thì họ có thể sẽ rời đi, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân sự trong hạng mục. Lâu dần, môi trường như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của họ.

Trong một số hoạt động hồng Pháp hiện nay, học viên trong các hạng mục tham gia rất hạn chế, điều này dẫn đến một vấn đề nữa. Những học viên mới từ Trung Quốc Đại Lục sang có nhiệt tâm lớn, nhưng họ không hiểu xã hội phương Tây, ngôn ngữ bất đồng, đi phát tài liệu và quảng bá hạng mục một cách mù quáng, hùng hổ, khiến người thường phản cảm, thậm chí còn từ chối cho chúng ta tham gia các hoạt động tại địa phương lần nữa. Ở đây có vấn đề tu luyện cá nhân của học viên, người điều phối, người phụ trách hạng mục cũng có trách nhiệm.

Khi mới làm người điều phối, tôi cảm thấy mọi người đều là người tu luyện thì đương nhiên hẳn sẽ làm theo quy định, sẽ tự giác làm tốt, nên tôi khá nghiêm khắc với những học viên làm chưa đủ tốt. Thông qua tu luyện, tôi dần dần nhận thức được mình chưa thể nghĩ cho người khác nhiều hơn, không xét vấn đề từ góc độ của người khác, không đủ thiện.

Dần dần, tôi phát hiện con đường điều phối của mình chính là con đường mở rộng tâm. Muốn điều phối tốt mười người, thì cần bao dung mười người, muốn điều phối tốt một trăm người, thì cần bao dung một trăm người, muốn điều phối tốt nhiều người hơn nữa, thì phải có thể tiếp tục mở rộng tâm của mình, huống hồ họ đều là người đang trong tu luyện! Con đường tu luyện của mỗi người lại khác nhau, trạng thái khác nhau, Pháp lý ngộ được khác nhau, những việc cần cân bằng tốt trong người thường khác nhau, v.v. Tôi học cách tìm hiểu người khác nhiều hơn, lắng nghe khó khăn của họ, tìm cách giúp họ phát huy tác dụng lớn nhất trong Đại Pháp, có thể cảm nhận được tâm của mình đang được mở rộng, là Pháp đang cải biến tôi!

Tu luyện là vô hạn, khi các việc cần điều phối ngày càng nhiều, ý thức trách nhiệm đi kèm với áp lực vô hình đã thôi thúc tôi, tôi biết là Sư phụ đang đẩy tôi tiến về phía trước, tâm trân quý cơ duyên và cảm ân đã khích lệ tôi. Đồng thời, trong tâm tôi lại càng vững vàng hơn trước, vì tôi kiên tín vào uy lực của Đại Pháp, cảm nhận được rõ ràng sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp; có cơ hội được phục vụ họ, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh!

Người phụ trách hạng mục, nếu trách nhiệm càng lớn, vừa phải làm tốt công ty vừa phải tạo ra môi trường tu luyện tốt, thì yêu cầu đối với các bạn càng cao. Chân tâm hy vọng các bạn có thể dẫn dắt tốt những người tu luyện trong hạng mục, gặp việc thì xuất phát từ góc độ tu luyện, lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân và mọi người, động viên mọi người tham gia học Pháp và các hoạt động tại địa phương nhiều hơn, có thể trợ giúp khu vực sở tại của mình trở thành một chỉnh thể chân chính!

Khi lý tương sinh tương khắc còn chưa bị lệch, thì ở nhân gian tà không áp chính. Nhân gian sau khi vào mạt Pháp thì là ma quỷ thống trị thế giới của chúng ta. Chúng ta tu luyện trong một môi trường như vậy, sao có thể thuận buồm xuôi gió? Nếu thuận buồm xuôi gió thì làm sao đề cao? Nếu thế nhân đều nói Đại Pháp hảo, thì ngộ ở đâu? Nếu không có người cố ý làm loạn, không có cuộc đàn áp của tà ác, thì làm sao thể hiện và nhìn ra đệ tử chân tu trong Chân-Thiện-Nhẫn?

Tĩnh tâm học Pháp, kiên định tu luyện, trong thời gian nháy mắt này, hãy trân quý cơ duyên! Chúng ta là những người may mắn nhất, bởi chúng ta là đệ tử Đại Pháp, bởi Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/27/492068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/28/226014.html

Đăng ngày 29-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share