Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 22-02-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, đi đến hôm nay cũng tính là đệ tử lâu năm rồi. Nhớ lại thời đầu đắc Pháp, tôi còn là một thiếu nữ mới 20 tuổi, cũng chưa hiểu tu luyện là gì, đi làm có thời gian rảnh thì đến điểm luyện công xem xem, chỉ là cảm thấy đến đó rất dễ chịu. Vì công việc của tôi rất bận, nên không đến điểm luyện công nhiều, cũng không đọc sách Đại Pháp, lại càng không biết đó là tu luyện Phật Pháp, tôi chỉ cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp tốt, nên luyện theo.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng bức hại Đại Pháp, cuối tháng 6 năm 2000, sau khi tôi đọc kinh văn “Tiến đến viên mãn”, một mình tôi đã đến Bắc Kinh. Ở cửa lớn của Thiên An Môn, tôi luyện động tác Đầu tiền bão luân của Bài công pháp thứ hai, khoảng chừng một phút, thì có người nhẹ nhàng gạt tay tôi xuống. Ngay khi mở mắt ra, tôi thấy có hai ba người đàn ông đứng trước mặt mình, chắc là họ làm trong quân đội, chừng hơn 20 tuổi. Một người trong đó hỏi: “Chị luyện Pháp Luân Công à?” Tôi trả lời: “Đúng vậy.” Sau đó, anh nói tiếp: “Lên xe nhé, hôm nay chị đã gặp được tôi.” Ý là, anh ta là người tốt, không đánh tôi. Khi đó, tôi cũng không hiểu phản bức hại, nên đã lên xe của họ.

Xe chạy đến quảng trường Thiên An Môn, và dừng lại khoảng 15 phút, 15 phút này đã khiến tôi hết sức chấn động, tôi nhìn thấy: Một lúc bên này có một số đồng tu hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một lúc bên kia lại có đồng tu xuất hiện, và cũng hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó, có rất nhiều công an và công an thường phục liên tục đấm đá các đồng tu. Tôi rất kinh ngạc! Các đệ tử Đại Pháp đến từ khắp nơi trên toàn quốc không sợ sinh tử, họ đang chính Pháp và hồng Pháp trên quảng trường Thiên An Môn … Khung cảnh đó cảm động lắm! Từng cảnh từng cảnh năm đó đều mãi mãi ở trong tim tôi.

Sau đó, tôi bị công an lôi đến nơi tạm giam đệ tử Đại Pháp, rồi lại bị công an địa phương lôi về địa phương. Sau khi bị giam giữ phi pháp một tuần ở cục công an địa phương, tôi đã về nhà. Cho đến hôm nay, khi nhớ lại, tôi cảm tạ Sư phụ luôn bảo hộ và khích lệ mình trên đường đến Bắc Kinh chính Pháp, tôi cũng thật sự cảm nhận được Sư phụ ở bên cạnh nên không sợ bất cứ điều gì!

Mặc dù tôi về đến nhà an toàn, nhưng tôi đã mất công việc ở công ty, tuy nhiên cuộc bức hại của tà ác về kinh tế không thể thành công, tôi đã có công việc khác, có thu nhập kinh tế. Mặc dù thu nhập không nhiều, nhưng tôi vẫn đủ dùng để trang trải cuộc sống.

Nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm, có không ít điều thần kỳ xảy ra trên thân tôi, tại đây tôi chỉ lấy một ví dụ gần đây.

Chuyên môn của tôi là âm nhạc, do cuộc bức hại của ĐCSTQ trong nhiều năm, nên về cơ bản tôi không động đến chuyên môn của mình. Một ngày nọ, một đồng tu gửi cho tôi lời bài hát để tôi soạn nhạc. Ban đầu, tôi có cảm giác ngại khó, không tự tin vào bản thân. Sau đó, tôi nghĩ, mình nên trân quý cơ duyên này. Tôi trả lời đồng tu, hãy để tôi thử nhé. Ban đầu, tôi cũng không vội động thủ, tôi chỉ chuyên tâm xem lời bài hát. Một đêm nọ, tôi nhớ đến lời bài hát đó, tôi ngồi bên cây đàn, ngâm nga ngâm nga, giai điệu chính liền xuất hiện, từ đầu đến cuối, một mạch là xong. Tôi nhanh chóng cầm bút ghi lại, nghe rất phù hợp với lời bài hát, rất ăn ý. Khi ấy, tôi không nghĩ quá nhiều về thủ pháp kỹ thuật, giai điệu đó giống như truyền đến tôi từ không gian khác vậy, thần kỳ lắm!

Trước đó tôi có cảm giác ngại khó, bây giờ nghĩ lại điều đó không đúng. Bởi vì đều là Sư phụ đang làm, tôi chỉ là có nguyện vọng như vậy thôi. Tôi nhanh chóng đến trước Pháp tượng của Sư phụ, song thủ hợp thập nói: “Cảm tạ Sư phụ ban ân!” Bởi vì trong tâm tôi rất rõ, đây là Sư phụ ban cho mình, điểm hóa tôi dùng sở trường đã học của mình để chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.

Tôi viết ra những việc này để giao lưu với mọi người, để chúng ta cùng nhau tinh tấn!

(Phụ trách biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/2/22/永恆的畫面-天賜的旋律-490947.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/25/225631.html

Đăng ngày 18-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share