Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại miền Đông nước Mỹ
[MINH HUỆ 20-02-2025]
Khi nghe được có người phạm tội với Đại Pháp, bất kính với Sư phụ, đưa tin công kích Shen Yun (Thần Vận), tôi cảm thấy rất buồn. Một đồng tu tìm tôi chia sẻ, tôi nói với cô ấy rằng trạng thái của tôi không tốt, tâm trí rối bời, lúc nào cũng muốn khóc.
Một hôm, có đồng tu trong nhóm học Pháp hỏi tôi: “Ngoài phát chính niệm thì các bạn làm gì nữa không?” Nghe đồng tu hỏi vậy tôi ngây người ra, bởi tôi chẳng làm gì cả, thậm chí đến phát chính niệm còn không nhớ ra. Lúc này, tôi mới ý thức được là bản thân đã bị cái tình của con người can nhiễu, vậy nên tôi bắt đầu phát chính niệm. Thế nhưng, câu hỏi của đồng tu vẫn luôn văng vẳng bên tai tôi. Tôi băn khoăn nghĩ xem mình cần phải làm gì nữa, vì tôi biết chỉ phát chính niệm thôi là chưa đủ.
Khi đọc bài viết “Sư phụ của chúng tôi” đăng trên Minh Huệ net vào ngày 4 tháng 1, tôi biết rằng Sư phụ đang làm những việc của thế gian con người, lòng tôi càng thêm chua xót.
Tôi nhớ tới một đoạn Pháp của Sư phụ:
“Sư phụ vừa làm các sự việc Chính Pháp, lại vừa phải làm các sự việc thế gian; hỏi một cá nhân tôi có thể làm được sao; đúng không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II ).
Đây là những việc của con người thế gian mà Sư phụ đã sớm giao cho đệ tử Đại Pháp làm, nhưng rốt cuộc vẫn là Sư phụ đang làm thay cho đệ tử. Tôi đã không hoàn thành tốt trách nhiệm của một đệ tử, tôi đã cô phụ Sư phụ. Thế nhưng, tôi biết tự trách cũng không để làm gì, từ nay trở đi tôi cần phải khiến cho tinh thần của chủ nguyên thần của mình khởi lên.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là cần tu tốt bản thân. Dù là chuyện gì cũng luôn phải hướng nội tìm, không để Sư phụ phải vì tu luyện của tôi mà lo lắng. Tôi cũng nghĩ đến việc giảng chân tướng cho các nghị viên, tận dụng mọi phương tiện truyền thông của người thường để giảng chân tướng. Lúc này, có đồng tu tới tìm tôi, nói ra một số phương án mà đều là những việc tôi muốn làm. Chúng tôi rất hợp nhau và quyết định chia việc ra làm.
Chúng tôi nhận được thư phản hồi từ các nghị sĩ và phản hồi từ các phương tiện truyền thông địa phương. Đồng thời, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Tôi tin rằng, những việc chúng tôi đang làm chính là để thanh trừ tà ác tại không gian khác, là đang trợ Sư chính Pháp và Sư phụ sẽ khiến những việc này trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết.
Sư phụ vì chúng ta mà gánh chịu và phó xuất quá nhiều quá nhiều rồi, chúng ta cần phải trân quý cơ duyên được cùng Sư phụ chính Pháp tại thế gian này, tranh thủ thời gian, tinh tấn thực tu, xứng đáng với danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Trên Minh Huệ Net có bài viết rằng: “Chính Pháp chưa kết thúc. Tôi hối hận rồi!”. Nếu chúng ta vẫn không làm tốt, e rằng ngay đến cơ hội để hối hận cũng sẽ không còn.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/20/488650.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/27/225653.html
Đăng ngày 07-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.