Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-01-2025] Bà Dư Mai, 58 tuổi, một cư dân thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Dư Mai
Ngày 16 tháng 9 năm 2024, bà Dư bị bắt khi đang đi trên đường. Cảnh sát giật lấy chìa khóa và lục soát nhà riêng của bà, tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng những đồ dùng cá nhân khác của bà. Kể từ đó, bà bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Trạm Giang. Cuối tháng 1 năm 2025, Minh Huệ Net xác nhận rằng cảnh sát đã chuyển hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Quận Xích Khảm, và hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố.
Bức hại trong quá khứ
Trước lần bức hại gần nhất này, bà Dư từng bị bắt giữ nhiều lần, và bị giam giữ tại nhiều cơ sở khác nhau. Bà từng bị tra tấn dã man trong thời gian thụ án 2 năm trong trại lao động cưỡng bức và 4 năm tù.
Bị nhắm đến vì kháng nghị cho Pháp Luân Công
Ngay sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Dư luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một sân vận động và bị bắt giữ. Bà bị giam tại trại tạm giam Hồ Quang trong 15 ngày.
Tháng 11 năm 1999, bà Dư đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Bà lại bị bắt và bị giam giữ tại Đồn Công an Tân Hoa, với khoảng 100 học viên Pháp Luân Công từ khắp cả nước Trung Quốc. Những ai từ chối tiết lộ danh tính và địa chỉ đều bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện. Thậm chí nhãn cầu của một học viên nam khoảng 20 tuổi đã bị lồi ra ngoài do bị tra tấn.
Ngày hôm sau, bà Dư bị chuyển đến Văn phòng Liên lạc tỉnh Quảng Đông tại Bắc Kinh. Bà bị buộc phải ngủ trên nền bê tông lạnh và không được cho một chút thức ăn nào. Cảnh sát cũng liên tục đánh đập bà.
Một tuần sau, bà Dư bị áp giải về Trạm Giang, và bị giam tại trại tạm giam Số 2 Thành phố Trạm Giang trong hơn 50 ngày. Lính canh còng tay bà chung với 6 tù nhân khác, khiến bà không thể đi vệ sinh, và buộc phải tiểu tiện trong quần.
Bị bức thực trong 18 ngày
Tháng 6 năm 2001, bà Dư lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đánh bà và lôi bà vào nhà vệ sinh. Bà không được phép ra ngoài suốt 1 ngày. Sau khi bị đưa đến Trung tâm Cai nghiện Ma túy Đông Pha Lĩnh vào hôm sau, bà tuyệt thực để phản đối việc bức hại, và bị bức thực. Giám đốc trung tâm cai nghiện nói: “Cứ để bà ta chết đi! Chúng ta sẽ báo cáo rằng bà ta đã tự tử, và cũng chỉ tốn có 30 tệ để hỏa táng bà ta thôi”.
Bà Dư bị bức thực và bị tra tấn suốt 18 ngày. Bà trở nên tiều tụy và cận kề cái chết. Chỉ đến lúc đó, lính canh mới thả bà ra.
Buộc phải sống phiêu dạt
Trước khi bà Dư hồi phục, Hoàng Tổ Hoa, trưởng Phòng 610 Quận Xích Khảm, cùng các cảnh sát từ Đồn Công an Thốn Kim cố gắng bắt bà một lần nữa. Chồng bà ngăn cản họ, và bà Dư đã trốn thoát.
Vài ngày sau, Hoàng phát hiện bà Dư đang ở nhà một người họ hàng. Hắn ta dẫn theo hơn 10 cảnh sát bao vây nơi này để bắt bà. Bà Dư buộc phải nhảy từ tầng 3 xuống để thoát thân.
Bà Dư phải rời nhà để tránh bị cảnh sát bắt giữ. Không tìm thấy bà, cảnh sát thường xuyên sách nhiễu chồng và con gái nhỏ của bà. Cô bé thường bật khóc vì sợ hãi. Vào ban đêm, họ không dám bật đèn, sợ rằng cảnh sát lại kéo đến sách nhiễu. Trong một khoảng thời gian, hai cha con phải tá túc ở nhà chị gái bà Dư, và không thể có lấy một ngày sống yên ổn.
Bị kết án hai năm lao động cưỡng bức
Ngày 15 tháng 6 năm 2004, bà Dư lại bị bắt. Sau hơn 20 ngày bị giam tại trại tạm giam Cảng vụ Hà Sơn, bà bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức và bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào đầu tháng 7 năm 2004.
Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà Dư bị biệt giam và bị bắt đứng nhiều giờ liền mà không được phép ngủ. Bà kiệt sức và gục ngã xuống đất. Nhưng các cai ngục buộc tội bà giả vờ, và bắt bà tiếp tục đứng. Họ còn đánh bà và đập đầu bà vào tường mỗi khi bà nhắm mắt lại.
Sau đó, trại lao động bố trí 6 cai ngục và 2 tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm. Họ không cho bà sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa. Khi bà buộc phải đi vệ sinh trong quần, họ lại mắng bà không biết giữ vệ sinh. Họ còn nhét một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công vào quần lót của bà, và bắt bà ngồi lên đó hoặc bắt bà giẫm lên ảnh.
Bà Dư cũng bị ép phải ngồi trên ghế nhựa nhỏ và xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công suốt ngày đêm. Khi bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, các lính canh lại bắt bà đứng nhiều ngày liền và không cho bà ngủ. Chân bà bị sưng phù nghiêm trọng. Đầu và mặt bà đầy vết bầm tím sau khi bị lính canh đánh vì bà nhắm mắt lại.
Sau đó, bà Dư bị chuyển đến đội 5, và bị ép lao động khổ sai. Bà vẫn chưa hồi phục sau chấn thương và không thể làm việc, vì vậy bà bị chuyển trở lại đội 3 và bị giam trong phòng biệt giam. Các lính canh tiếp tục ép bà ngồi trên ghế nhỏ và xem các video tuyên truyền. Khi bà vẫn không từ bỏ Pháp Luân Công, họ bắt bà phải ngồi xổm trong nhiều giờ. Khi bà không thể ngồi xổm được nữa và ngồi bệt xuống đất, các lính canh tra tấn bà. Do bị tra tấn trong thời gian dài, cân nặng của bà nhanh chóng giảm từ 60 kg xuống còn 35 kg.
Có lần, các lính canh bắt bà Dư phải đứng chân trần trên nền bê tông suốt 10 ngày. Khi bà ngất xỉu vì kiệt sức và lạnh, họ dùng khăn ướt quất vào mắt bà và lôi bà đi tắm nước lạnh. Bà bị lạnh cóng. Sau đó, lính canh ra lệnh cho 7 tù nhân đánh bà và đập bà xuống sàn. Một tù nhân ngồi lên bụng bà khiến bà không thể thở được. Một tù nhân khác cầm vật cứng nhét vào vùng kín của bà. Khi bà ngất đi vì bị tra tấn, họ ép bà uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Một số răng của bà bị gãy, và miệng bà liên tục chảy máu.
Không lâu sau, bà Dư bị chuyển đến đội 2. Bà bị buộc phải lao động vào ban ngày và xem các tài liệu tẩy não vào ban đêm. Bà tuyệt thực để phản đối, và bị bức thực. Sau khi lính canh liên tục kéo ống bức thực ra và vào mũi bà, mũi bà chảy máu không ngừng.
Tháng 4 năm 2005, Trần Quân, trưởng Phòng 610 Thành phố Trạm Giang, cùng Hoàng Tổ Hoa, trưởng Phòng 610 Quận Xích Khảm, bắt bà Dư đến Trung tâm Tẩy não Thành phố Trạm Giang trong 15 ngày. Sau đó, bà bị đưa trở lại trại lao động, và được thả vào ngày 31 tháng 5 năm 2006.
Bị giam giữ tại trung tâm tẩy não thêm hai lần nữa
Ngày 19 tháng 9 năm 2008, Hoàng Tổ Hoa, trưởng Phòng 610 Quận Xích Khảm, và các cảnh sát của Đồn Công an Thốn Kim xông vào nhà bà Dư và bắt bà đến một trung tâm tẩy não. Trong hơn 2 tháng bị giam giữ ở đó, bà thường xuyên bị đánh đập và không thể đứng dậy trong vài ngày. Hoàng giả vờ quan tâm và thúc giục bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công để được thả sớm hơn. Bà không hợp tác.
Ngày 24 tháng 4 năm 2010, Hoàng lại đột kích vào nhà bà Dư và bắt giam bà trong 8 ngày.
Ngày 9 tháng 3 năm 2012, Hoàng một lần nữa bắt giữ bà Dư và giam bà tại một trung tâm tẩy não trong hơn 4 tháng. Lần này, bà bị ép phải ngồi kiết già trong thời gian dài. Khi chân bà đau đớn dữ dội, 2 nhân viên bắt bà quỳ xuống, rồi họ đứng lên chân bà. Bà run lên vì đau. Cuối cùng, họ chỉ thả bà sau khi tình trạng của bà suy kiệt và trở nên nghiêm trọng.
Tái hiện tra tấn: Giẫm đạp lên người
Bị kết án bốn năm tù
Ngày 31 tháng 8 năm 2016, bà Dư lại bị bắt vì gửi tin nhắn có thông tin về Pháp Luân Công. Sau khi bị đánh đập và thẩm vấn suốt đêm tại đồn công an địa phương, bà bị chuyển đến trại tạm giam Số 1 Thành phố Trạm Giang vào ngày hôm sau. Bà tuyệt thực, và bị bức thực. Ngày 12 tháng 12 năm 2017, Tòa án Quận Xích Khảm kết án bà 4 năm tù.
Ngày 18 tháng 5 năm 2018, bà Dư bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Quảng Đông. Bà lại bị ép đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Các tù nhân đánh bà khi bà không thể đứng hoặc ngồi xổm được nữa. Sự tra tấn kéo dài nhiều tháng khiến chân bà sưng phù nghiêm trọng. Vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân dùng bút mực đâm vào vùng kín và lòng bàn chân bà, đánh vào đầu và ngực bà, giật tóc bà và đập đầu bà vào tường.
Tái hiện tra tấn: Đứng thế cưỡi ngựa trong nhiều giờ
Một đêm, các lính canh xúi giục 3 tù nhân kéo bà Dư vào một góc tối để đánh đập bà. Bà ngất đi vì bị tra tấn. Khi bà tỉnh lại, họ kéo núm vú bà đến chảy máu. Đến sáng, các tù nhân kiệt sức vì tra tấn bà Dư, và đưa bà trở lại phòng giam.
Từ đó trở đi, bà Dư bị bắt dọn dẹp phòng giam mỗi ngày. Các tù nhân giám sát bà và đánh bà nếu bà làm chậm. Vào buổi tối, họ lại ép bà xem video bôi nhọ Pháp Luân Công hoặc ép bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu bà không tuân thủ, họ đánh bà hoặc không cho bà ăn.
Có lần, bà Dư bị ho, bà liền bị lính canh cưỡng ép uống thuốc không rõ chủng loại, với lý do bà bị bệnh. Một ít chất lỏng tràn vào khí quản của bà khiến bà ho không ngừng. Ngay sau khi bị ép uống thuốc, bà bắt đầu cảm thấy khó chịu khắp người. Bà thấy buồn nôn, chóng mặt. Bà nôn mửa và thấy hoa mắt. Lính canh còn trách mắng bà không chịu hợp tác khi bị ép uống thuốc, và làm bẩn quần áo của bà. Họ kéo bà vào nhà vệ sinh và ép bà tắm nước lạnh.
Do bị cưỡng chế sử dụng thuốc, bà Dư bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau đầu từng cơn, mất trí nhớ, ngứa toàn thân, cảm thấy nóng, lạnh, buồn nôn và bứt rứt khó chịu.
Bị cắt ngón tay và xâm hại tình dục
Ngày 14 tháng 5 năm 2023, bà Dư bị bắt sau khi một sinh viên đại học tố giác bà nói chuyện với cô ta về cuộc bức hại. Bà bị khám xét cơ thể tại Đồn Công an Thốn Kim. Bà phản kháng khi cảnh sát cố gắng chụp ảnh và thu thập dấu vân tay của bà, một số cảnh sát to khỏe đè bà xuống và dùng dao sắc cắt một ngón tay của bà. Sau đó, cảnh sát bôi máu của bà vào hồ sơ thẩm vấn.
Khoảng 6 giờ tối ngày hôm sau, cảnh sát đã đưa bà Dư đến Bệnh viện Quận Xích Khảm để kiểm tra sức khỏe. Bà từ chối đo huyết áp và lấy máu. Hai cảnh sát giữ chặt vai bà, trong khi một cảnh sát khác kéo tay bà ra để y tá lấy máu.
Tiếp theo là đo điện tâm đồ, cảnh sát khiêng bà lên bàn khám, xé toạc áo và váy của bà để bác sỹ nam kiểm tra dù không được bà đồng ý. Sau đó, 2 cảnh sát đã dùng vũ lực cưỡng chế đưa bà đi chụp X-quang. Ngay sau khi kiểm tra sức khỏe, bà bị đưa thẳng đến trại tạm giam Thành phố Trạm Giang trong 15 ngày.
Ngay khi vừa đến nơi, lính canh ra lệnh cho bà Dư ngồi xổm xuống. Bà từ chối, và bị 2 người đàn ông to khỏe đè xuống. Bà không thể thở được và cố hết sức giãy giụa. Một số lính canh kéo bà vào phòng thay đồ và bắt bà mặc quần áo tù nhân. Bà từ chối, nên bị 2 lính canh lột quần áo, chỉ còn lại đồ lót. Sau đó, họ còng tay bà ra sau lưng. Một lính canh nữ kéo quần lót của bà Dư ra và bảo các lính canh nam có mặt ở đó nhìn vào.
Báo cáo liên quan
Các học viên Pháp Luân Công tại nhà tù nữ tỉnh Quảng Đông bị tra tấn tàn bạo
Một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường bị cầm tù không được phép tắm và sử dụng nhà vệ sinh
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh
Guangdong Woman Suffers Four Years of Abuse in Prison for Her Faith
Ms. Yu Mei From Guangdong Province Detained For Nearly Nine Months
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/30/490045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/18/225527.html
Đăng ngày 08-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.