Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-02-2025] Một bà lão 69 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2025 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.
Gia đình bà Viên Hồng Anh đi du lịch nghỉ Tết Nguyên Đán tại thành phố Cáp Nhĩ Tân trong cùng tỉnh. Khi họ đang chờ chuyến tàu về nhà vào ngày 5 tháng 2, hai công an đến yêu cầu kiểm tra hành lý của bà Viên. Khi bà giải thích rằng gia đình bà đã qua cửa kiểm tra an ninh, các sĩ quan nói rằng họ phải lục soát túi của bà vì bà tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Viên từ chối hợp tác. Công an gọi thêm năm sĩ quan khác đến, đưa cả bà và con gái bà về đồn và lục soát túi xách của họ. Khi phát hiện trong túi bà Viên có một số tờ tiền mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, công an cho rằng đây là bằng chứng phạm pháp và bắt đầu thẩm vấn bà.
Công an thu giữ chìa khóa của bà Viên và con gái, sau đó đi đến Tề Tề Cáp Nhĩ (cách đó khoảng 320 km) để khám xét nhà của họ khi không có ai ở nhà. Khi không tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công trong nhà con gái bà Viên, họ đã thả cô. Tuy nhiên, vì tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công trong nhà bà Viên, họ tiếp tục thẩm vấn bà đến khuya. Do thiếu ngủ, bà bị đau đầu dữ dội và huyết áp tăng cao. Khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 2, họ đưa bà đến Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân và bà bị giam giữ từ đó đến nay.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Viên bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và cho rằng môn tu luyện này đã giúp bà hồi phục khỏi bệnh tim, hen suyễn và viêm túi mật. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà liên tục bị bắt và giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin.
Năm 2001, bà Viên bị bắt và giam trong 40 ngày. Năm 2003, bà lại bị công an Chu Ngọc Lương và Thường Trung Học của Đồn Công an Thiệu Văn bắt giữ. Họ đánh đập bà và kết án bà hai năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Song Hợp ở Tề Tề Cáp Nhĩ. Tại đây, bà bị ép lao động khổ sai 16 tiếng mỗi ngày mà không được trả công và bị tẩy não cường độ cao.
Năm 2012, bà Viên đến Thượng Hải để chăm cháu và bị công an Tống Tường, Chu Tuấn của Đồn Công an Quảng Trung Lộ và Lữ Kim Dũng của Phòng Công an Quận Hồng Khẩu bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2012. Ngày 19 tháng 11 năm 2012, Tòa án Quận Hồng Khẩu kết án bà ba năm rưỡi tù giam. Trong thời gian bị giam tại Nhà tù Nữ Tùng Giang, bà bị tra tấn tàn bạo đến mức phải nhập viện.
Năm 2021, chính quyền đình chỉ lương hưu của bà Viên. Đến ngày 6 tháng 5 năm 2023, bà lại bị công an Đồn Thái Hồng bắt giữ và sau đó được thả khi đóng tiền phạt.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/13/490703.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/21/225572.html
Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.