Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-01-2025] Ngày 12 tháng 7 năm 2024, bà Dương Phúc Tĩnh, 66 tuổi ở Thiên Tân, đã bị kết án hai năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm và thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Dương Phúc Tĩnh
Bản án của bà Dương bắt nguồn từ vụ bắt giữ của bà cùng với 10 học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương vào ngày 8 tháng 1 năm 2022. Bà đã sớm được tại ngoại, nhưng sau đó bị truy tố và dự kiến bị đưa ra xét xử vào ngày 7 tháng 7 năm 2022. Để tránh bị truy tố, bà đã đi trốn và không ra hầu tòa.
Sau đó, cảnh sát xác định được vị trí của bà Dương và bắt giữ bà vào ngày 24 tháng 6 năm 2024 khi bà cùng cháu trai đang đi bộ trên phố. Hơn 10 cảnh sát đã đưa bà tới bệnh viện để khám tra sức khỏe. Một bác sĩ cho biết rằng bà đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và không phù hợp để giam giữ. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn đưa bà đến Trại tạm giam địa phương sau khi khám sức khỏe xong. Ngày hôm sau, họ trả tự do cho bà vì sợ rằng bà có thể chết trong nhà giam của họ.
Ngày 12 tháng 7 năm 2024, Tòa án Quận Ninh Hà đã xét xử vụ án của bà và thẩm phán kết án bà Dương 2 năm tù khi kết thúc phiên tòa. Bằng chứng được viện dẫn là bà bị phát hiện đã đổi 100 Nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công (một cách sáng tạo mà các học viên ở Trung Quốc sử dụng để nói với mọi người về cuộc bức hại). Bà bị bắt giữ và bị đưa đến trại tạm giam Quận Ninh Hà.
Giữa tháng 1 năm 2025, có thông tin cho biết rằng bà Dương đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Tân vào khoảng cuối năm 2024.
Bản án tù 3,5 năm trước đây
Bà Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012 và nhanh chóng khỏi bệnh cao huyết áp và táo bón mãn tính. Gia đình bà cũng không còn phải lo lắng rằng bà có thể ngất xỉu bất cứ khi nào, một tình trạng đã kéo dài nhiều năm và khiến bác sĩ của bà hoang mang.
Bởi chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời của mình với Pháp Luân Công, bà Dương đã bị trình báo và bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 10 năm 2014. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thiên Tân trong một khoảng thời gian chưa xác định. Sau khi được trả tự do, cảnh sát đã liên tục sách nhiễu bà tại nhà riêng. Bà buộc phải sống xa nhà trong một khoảng thời gian.
Tối ngày 26 tháng 8 năm 2015, bà Dương lại bị bắt giữ lần nữa khi bà cùng một học viên khác đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Tòa án Quận Ninh Hà đã kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 26 tháng 1 năm 2016. Đơn kháng cáo của bà bị Tòa án Trung cấp Số 2 Thiên Tân bác bỏ. Bà bị chuyển từ trại tạm giam Quận Ninh Hà tới Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 7 tháng 7 năm 2016.
Ngày 10 tháng 8 năm 2016, một lính canh nhà tù đã gọi điện cho gia đình bà Dương nói rằng bà bị ốm và cần 5.000 Nhân dân tệ để điều trị y tế. Họ vội vã đến nhà tù vào ngày hôm đó và vô cùng đau lòng khi thấy bà đang được truyền dịch, nhìn bà rất gầy gò và hốc hác. Bà cho biết lượng đường trong máu của bà đã cao tới 20 mmol/L (trong khi mức bình thường là từ 3,9 mmol/L đến 5,6 mmol/L). Bà phàn nàn về tình trạng khát nước quá mức, mệt mỏi và đi tiểu thường xuyên. Bà còn được chẩn đoán mắc bệnh viêm quầng (một bệnh nhiễm trùng da liên quan đến lớp hạ bì của da).
Ngay trước khi bị chuyển đến nhà tù, bà Dương vẫn khỏe mạnh và gia đình bà rất sốc khi biết rằng bà đã mắc nhiều bệnh chỉ sau một tháng giam giữ.
Sau khi được trả tự do vào tháng 2 năm 2019, bà Dương liên tục bị cảnh sát và quan chức chính quyền sách nhiễu. Bà sống trong sợ hãi và cuối cùng phải bán ngôi nhà của mình rồi chuyển đi nơi khác.
Bài liên quan:
Bà lão 65 tuổi ốm yếu bị kết án tù lần thứ hai vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công
Nhà tù từ chối tại ngoại để điều trị y tế cho học viên lâm trọng bệnh
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/26/489251.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/1/224857.html
Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.