Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2025] Cô Chu Lệ Na, một cư dân thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với cáo trạng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sự đau khổ của cô Châu bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2024, khi các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Thái Hòa đã lục soát nhà trọ của cô và bắt giữ người bạn cùng phòng là cô Mạnh Xuân Anh cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Mặc dù cô Châu đã thoát khỏi vụ bắt giữ vì không có mặt ở đó, nhưng 115.000 Nhân dân tệ tiền mặt và hai hóa đơn gửi tiền của cô, một hóa đơn 50.000 Nhân dân tệ và một hóa đơn 30.000 Nhân dân tệ, đã bị cảnh sát tịch thu.

Cảnh sát đã theo dõi và bắt giữ cô Châu vào ngày 21 tháng 8 năm 2024. Họ thẩm vấn cô về việc cô dùng số tiền này để làm gì. Cô nói đó là số tiền tiết kiệm cả đời của cô nhờ việc buôn bán quần áo, kinh doanh tiệm tóc và làm các công việc vặt khác. Cô định mua một căn nhà bằng số tiền này. Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa trả lại tiền cho cô.

Cô Châu bị đưa tới trại tạm giam địa phương sau vụ bắt giữ một ngày. Mặc dù cô được phát hiện có lượng tiểu cầu thấp và không phù hợp để giam giữ, nhưng các lính canh vẫn tiếp nhận cô. Kể từ đó cô bị giam giữ và hiện đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi cảnh sát trình hồ sơ vụ án của cô tới Viện Kiểm sát Thành phố Lăng Hải.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/13/490702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/20/225554.html

Đăng ngày 28-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share