Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-01-2025] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:

 Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand

 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.

 13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm này có Lưu Quốc Dân, nguyên giám đốc Phòng 610 Nội Mông.

Lý lịch thủ phạm

Họ và tên: Lưu Quốc Dân
Tên tiếng Trung: 刘国君
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: Tháng 5 năm 1958
Nơi sinh: Huyện Khúc Dương, Thành phố Bảo Định, Tỉnh Hà Bắc

59956e74ae72a48f253ea6afc1687783.jpg

Vị trí, chức vụ

Trước tháng 2 năm 2012: Ủy viên Ban Chính trị và Pháp luật của Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông, Phó Giám đốc Văn phòng Ủy ban Quản lý Toàn diện An sinh Xã hội Khu tự trị (Cấp Phó phòng)

Tháng 2 năm 2012 – tháng 8 năm 2018: Ủy viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Khu tự trị Nội Mông, Phó giám đốc Văn phòng Ủy ban Quản lý Toàn diện An ninh Xã hội Khu tự trị (cấp sở), Giám đốc Phòng 610.

Năm 2019 – tháng 7 năm 2022: Chủ tịch Hiệp hội Chống Tà giáo Khu tự trị Nội Mông

Tội ác chính

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) của Khu tự trị Nội Mông và Phòng 610 tích cực thực hiện chính sách hủy diệt “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể [các học viên]”. Nội Mông đứng thứ 14 trong cả nước về số trường hợp tử vong do bị bức hại được ghi nhận, và là khu vực phức tạp nhất trong 5 khu tự trị ở Trung Quốc.

Lưu Quốc Dân từ lâu đã giữ các vị trí lãnh đạo trong hệ thống PLAC. Ông ta không chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công, mà còn đích thân viết bài vu khống pháp môn này, chỉ đạo các vụ bắt giữ và sách nhiễu các học viên trong phạm vi quản lý của mình. Tổng cộng có 17 học viên đã tử vong do hậu quả của cuộc bức hại trong nhiệm kỳ của ông ta ở Nội Mông.

Viết bài và tham dự các sự kiện để vu khống Pháp Luân Công

Tháng 11 năm 2013, Lưu, với tư cách là ủy viên của PLAC Khu tự trị Nội Mông và phó Giám đốc Văn phòng Ủy Ban Quản trị Toàn diện Xã hội của Khu tự trị, đăng bài viết yêu cầu toàn khu vực “trấn áp Pháp Luân Công một cách mạnh mẽ”.

Tháng 3 năm 2014, Lưu xuất bản bài báo có tiêu đề: “Nâng cao mức độ quản lý toàn diện và thiết lập hòa bình để xây dựng ranh giới vững chắc, an toàn và ổn định tại biên giới phía Bắc Tố Quốc”, đề xuất các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt và đàn áp nghiêm khắc Pháp Luân Công.

Tháng 11 năm 2016, Lưu có buổi thuyết giảng đặc biệt về công tác “chống tà giáo” ở thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ. Giám đốc của các Phòng 610 và ủy ban dân cư cấp huyện và quận cùng văn phòng khu phố đã tham dự sự kiện để thảo luận về việc bức hại Pháp Luân Công ở cấp cơ sở.

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017, Lưu tổ chức các hội nghị “chống tà giáo” tại nhiều trường đại học ở Nội Mông, gồm Đại học Nội Mông, Đại học Sư phạm Nội Mông, Đại học Nông nghiệp Nội Mông, Đại học Công nghệ Nội Mông và Đại học Tài chính và Kinh tế Nội Mông. Tại những sự kiện này, ông ta lan truyền thông tin sai lệch, vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công trong giới giảng viên và sinh viên.

Từ khi Lưu trở thành Chủ tịch Hiệp hội Chống Tà giáo Khu tự trị Nội Mông vào năm 2019, ông ta tiếp tục thúc đẩy các chiến dịch tuyên truyền chống Pháp Luân Công và thao túng dư luận.

Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Lưu tham dự cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban thứ ba của Hiệp hội Chống Tà giáo với tư cách Chủ tịch Hiệp hội Chống Tà giáo Khu tự trị. Ông ta có bài phát biểu quan trọng, đưa ra các nhiệm vụ cho công tác “chống tà giáo” trong năm.

Ngày 12 tháng 7 năm 2022, Lưu đến thành phố Tích Lâm Hạo và Hoắc Lâm Quách Lặc để giám sát công tác của hiệp hội chống tà giáo địa phương, và khuyến khích hiệp hội nỗ lực hết mình trong các hoạt động “chống tà giáo”.

Ngày 19 tháng 7 năm 2022, Lưu đến Trường Cao đẳng Nghề Thông Liêu để giám sát hoạt động “chống tà giáo” tại trường. Ông ta không chỉ nghe báo cáo, mà còn đưa ra những hướng dẫn và yêu cầu cụ thể cho các nhiệm vụ “chống tà giáo” của trường.

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Nội Mông (từ 2014 đến 2018)

Năm 2014, 104 học viên cùng người nhà bị bắt giữ tại Nội Mông, trong đó 22 người bị kết án và 1 người bị bức hại đến chết. Các trường hợp bức hại xảy ra ở tất cả các khu vực, vùng và quận của Nội Mông. Khu vực bị bức hại nghiêm trọng nhất là thành phố Xích Phong và Phong Liêu.

Năm 2015, có 411 học viên bị bắt giữ và sách nhiễu, 26 người bị kết án; năm 2016 có 233 học viên bị bắt, sách nhiễu và giam giữ; năm 2017 có 179 học viên bị bắt giữ và sách nhiễu, 27 người bị kết án; và năm 2018 có 39 học viên bị kết án, 50 người bị bắt và 38 người bị sách nhiễu.

Các trường hợp tử vong tiêu biểu

Trường hợp 1: “Nếu tôi chết, thì đó là do bị tra tấn”

Bà Quý Vân Chi, một học viên Pháp Luân Công 66 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 1 tháng 2 năm 2022. Cảnh sát đưa bà đến Bệnh viện Số 2 Ba Lâm Tả Kỳ để kiểm tra sức khỏe.

Trong quá trình kiểm tra, bà Quý bắt đầu bị co giật. Bà không thể đứng hoặc nói, và liên tục nôn mửa. Bất chấp tình trạng của bà, bà vẫn bị đưa đến Trại tạm giam, và bị giam giữ phi pháp.

Bà Quý tuyệt thực để phản đổi việc bắt giữ. Để trả đũa, bà bị Cao Vĩnh Cương, giám đốc trại tạm giam, và Điền Chí Quân, bác sỹ pháp y, cùng nhiều lính canh và tù nhân khác đánh đập và tra tấn. Bị bức hại về thể xác khiến bà Quý rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngày 21 tháng 3, gia đình bà Quý được thông báo bà đã qua đời. Gia đình bà yêu cầu được vào phòng bệnh của bà Quý để nhìn bà lần cuối, nhưng cảnh sát không cho họ vào. Từ bên ngoài phòng, gia đình bà có thể thấy thanh quản của bà Quý bị cắt mở, và có máu trên mặt và vai của bà.

Nhiều cảnh sát canh gác ở hành lang bệnh viện khi gia đình bà đến thăm. Họ đuổi gia đình bà ra khỏi tầng này của bệnh viện và đóng cửa thang máy để không ai có thể tiếp cận tầng mà bà Quý đang nằm.

Không có sự chấp thuận trước của gia đình bà, chính quyền đã hỏa táng thi thể bà vào sáng ngày 8 tháng 4.

Trước khi bà Quý qua đời, bà đã nói với các tù nhân trong phòng giam: “Nếu tôi chết, thì đó là do bị tra tấn”.

Trường hợp thứ 2: Người đàn ông Nội Mông qua đời sau khi bị xét xử vì đức tin

Ông Quách Chấn Phương, ở Nội Mông, qua đời 1 ngày sau khi ông và vợ bị xét xử vào ngày 8 tháng 6 năm 2021 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 6 năm 2021, gia đình ông Quách nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, thông báo ông đã qua đời. Họ vội vã đến bệnh viện, và thấy hàng chục cảnh sát mặc thường phục đang canh giữ tử thi. Họ nhận thấy phần dưới lưng của ông bị tím, có nhiều vết thương ở mặt trong đầu gối, và mũi ông có máu. Họ cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng cảnh sát ngăn họ đến gần thi thể của ông.

Một bác sỹ của bệnh viện tiết lộ ông Quách không còn dấu hiệu sinh tồn khi cảnh sát đưa ông đến bệnh viện. Mặc dù không có sự chấp thuận của gia đình, cảnh sát vẫn đưa thi thể ông Quách đến Nhà tang lễ quận Tùng Sơn ngay sau đó.

Chỉ 1 ngày trước cái chết, ông Quách và vợ, bà Phùng Ngọc Hoa, bị Tòa án quận Tùng Sơn xét xử. Theo các thành viên trong gia đình có mặt tại phiên tòa, họ thấy ông nhảy khỏi xe cảnh sát và đi vào phòng xử án. Ông trông rất khỏe mạnh.

Trong khi chính quyền không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về cái chết của ông, gia đình nghi ngờ ông bị tra tấn đến chết tại trại tạm giam quận Sơn Tùng.

Ông Quách và vợ bị bắt giữ vào sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020. Đây là lần thứ hai họ ra tòa, sau một phiên tòa trước đó 2 tháng, vào ngày 8 tháng 4 năm 2021.

Trường hợp thứ 3: Người đàn ông Nội Mông bị tra tấn đến chết trong tù

Ông Phòng Khánh Xương đến từ Khoa Hữu Tiền Kỳ, Hưng An, bị tra tấn đến chết vào ngày 25 tháng 6 tại Nhà tù Bảo An Chiểu, Nội Mông, trong khi đang thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Khi vợ ông đến thăm ông 2 tháng trước, ông trông hốc hác và có vẻ rất yếu. Theo những người trong cuộc, 4 ngày trước khi qua đời, ông bị đánh đập tàn nhẫn và làm việc quá sức.

Gia đình ông nhận thấy có máu trong mũi và phía sau đầu của ông. Họ hỏi điều gì xảy ra dẫn đến ông bị chảy máu, thì được trả lời đó là điều “bình thường”.

Nhà tù tuyên bố ông Phòng chết vì “bệnh tim” và không cho phép nhân viên y tế tư nhân do gia đình thuê để điều tra nguyên nhân cái chết.

Theo người trong cuộc, đội trưởng Lý Trưởng Giang đã nhiều lần sốc điện ông Phòng bằng dùi cui điện và đánh vào ngực và bụng ông. Đêm hôm đó, ông Phòng gặp khó khăn khi nuốt thức ăn, và ông không thể đi lại bình thường vào ngày hôm sau. Ông được đưa đến bệnh viên vào ngày thứ ba, nhưng bác sỹ tuyên bố ông hoàn toàn khỏe mạnh. Tối hôm sau, ông rơi vào hôn mê, và được chuyển đến phòng giam khác để truyền dịch. Ông qua đời vào ngày thứ năm, và nhà tù không thông báo cho gia đình ông cho đến ngày hôm sau.

Các trường hợp bị kết án tiêu biểu

Trường hợp 1: Bà Triệu Quế Xuân bị kết án 3 năm tù sau khi bị bắt 12 giờ

Bà Triệu Quế Xuân, 52 tuổi, cư dân thành phố Xích Phong, Nội Mông, bị bắt vào ngày 18 tháng 5 năm 2018. Các nhân chứng cho biết đã thấy cảnh sát túm tóc bà và lôi bà ra khỏi nhà trọ nơi bà đang ở. Bà bị chấn động đến mức bị sốc. Gia đình bà có thể gặp bà trong bệnh viện vào sáng hôm đó, nhưng không được phép đến gần bà vào buổi chiều.

Vào khoảng 5 giờ chiều, 2 cảnh sát và 1 nhân viên của Tòa án Khách Lạc Thấm Kỳ đến để tuyên bố bà Triệu bị kết án 3 năm tù. Đến khoảng 8 giờ tối, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Nội Mông.

Trường hợp 2: 5 học viên bị kết án

Tối ngày 21 tháng 7 năm 2015, 5 cư dân thành phố Xích Phong, Nội Mông, gồm ông Khuất Á Trung, ông Ngụy Quốc Ngọc, bà Vương Kim Vinh, bà Trương Xuân Diễm và ông Tề Hồng Thụ, bị bắt. Họ bị cảnh sát Từ Quốc Phong và cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa quận Tùng Sơn đưa đến Đồn Công an quận Tùng Sơn. Họ bị tòa án quận Tùng Sơn kết án trong nửa đầu năm 2016: Ông Tề bị kết án 6,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ, bà Vương bị kết án 5 năm rưỡi tù, bà Trương và ông Khúc mỗi người 3,5 năm, và ông Ngụy bị kết án 3 năm tù.

Trường hợp 3: Bà Lưu Thụy Cần và con gái, cô Triệu Diễm Mẫn bị kết án cùng nhau

Bà Lưu Thụy Cần cùng con gái bà, cô Triệu Diễm Mẫn, ở thành phố Xích Phong, bị bắt vào ngày 4 tháng 11 năm 2015. Ngày 25 tháng 2 năm 2016, Tòa án Khách Lạt Thấm Kỳ tổ chức phiên tòa bí mật để xét xử họ. Bà Lưu bị kết án 2 năm tù và cô Triệu bị kết án 4 năm tù. Ngày 10 tháng 4 năm 2016, cả hai đều bị chuyển từ trại tạm giam Khách Lạt Thấm Kỳ sang Nhà tù Nữ Nội Mông.

Trường hợp 4: Ông Từ Điện Lâm và vợ, bà Trương Duyệt Phảng, bị kết án

Ông Từ Điện Lâm và vợ, bà Trương Duyệt Phảng, đến từ thành phố Xích Phong, Nội Mông, bị bắt tại nhà vào cuối tháng 9 năm 2015. Nhà của họ bị lục soát. Họ bị Tòa án quận Tùng Sơn xét xử vào ngày 25 tháng 3 năm 2016. Ông Từ bị kết án 5 năm tù, và bà Trương bị kết án 4 năm tù.

Trường hợp 5: Bà Phan Lệ Quyên bị kết án 7 năm tù

Bà Phan Lệ Quyên, cũng đến từ thành phố Xích Phong, bị cảnh sát quận Nguyên Bảo Sơn bắt tại nhà vào ngày 18 tháng 10 năm 2015. Nhà bà cũng bị lục soát. Bà bị Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn xét xử vào ngày 15 tháng 3 năm 2016, sau đó bị kết án 7 năm tù.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/4/487899.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/13/223593.html

Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share