Biết viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-01-2025] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:

 Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand

 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.

 13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm này có Ôn Liên Sinh, Chánh án Tòa án Tây Cương, Thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh.

Lý lịch thủ phạm

Họ và tên: Ôn Liên Sinh
Tên tiếng Trung: 温连生
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: Không rõ
Nơi sinh: Không rõ

898763705a1a2c5d2d7e1e1ce9fa09e2.jpg

Vị trí, chức vụ

Trước tháng 10 năm 2009: Phó chánh án Tòa Dân sự Số 2 của Tòa Án Nhân dân Trung cấp Đại Liên

Tháng 10 năm 2009- tháng 1 năm 2016: Chánh án Tòa Dân sự Số 2, thành viên Ủy ban Thẩm phán

Tháng 1 năm 2016- Tháng 9 năm 2016: Chánh án Tòa án Thành phố Trang Hà

Tháng 9 năm 2016- tháng 1 năm 2017: Quyền Chánh án Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử

Tháng 1 năm 2017-tháng 11 năm 2023: Chánh án Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử

Tháng 11 năm 2023-hiện tại: Chánh án Tòa án Quận Tây Cương

Tội ác tiêu biểu

Ôn Liên Sinh giữ chức chánh án Tòa án Thành phố Trang Hà, chánh án Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử, và Tòa án Quận Tây Cương ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, trong 8 năm 10 tháng. Ông ta tích cực thi hành các chính sách bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể” các học viên Pháp Luân Công. Mặc dù biết cuộc bức hại không có cơ sở pháp lý, ông ta vẫn chỉ đạo cấp dưới của mình tiến hành các phiên tòa phi pháp và kết án các học viên vô tội.

Theo dữ liệu thu thập được, có ít nhất 29 học viên bị kết án trong nhiệm kỳ chánh án Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử của ông ta. Hai học viên, cô Lưu Hồng Hà và bà Trọng Thục Quyên đã qua đời sau khi bị kết án.

Những trường hợp bức hại tiêu biểu

Trường hợp 1: Cô Lưu Hồng Hà qua đời vài ngày sau khi bị từ chối bảo lãnh y tế

Cô Lưu Hồng Hà, một học viên Pháp Luân Công 47 tuổi, bị từ chối bảo lãnh y tế bất chấp tình trạng nguy kịch của cô, và đã qua đời vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Cô Lưu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 28 tháng 10 năm 2021 vì dán các áp phích Pháp Luân Công. Cô bắt đầu tuyệt thực vào ngày 14 tháng 2 năm 2022 để phản đối việc bức hại, sau đó được đưa đến Bệnh viện Tân Hoa, nơi cô bị trói vào giường, bị bức thực và tiêm thuốc không rõ chủng loại, và không được phép gặp luật sư và gia đình.

Ngày 13 tháng 7, 6 ngày sau khi cô bị đưa trở lại Trại tạm giam, Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử kết án cô 4 năm tù. Khi luật sư của cô được phép vào thăm cô sau khi tuyên án, cô không thể nhớ việc phải nhập viện, nhưng biết rằng mình đã bị bức thực và bị tiêm thuốc.

Cuối tháng 8, cô Lưu lại được đưa vào Bệnh viện Tân Hoa lần nữa, và được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vào cuối tháng 10. Các bác sỹ thông báo tình trạng nguy kịch của cô. Ngày 25 tháng 10, gia đình cô nộp đơn yêu cầu bảo lãnh y tế cho cô, nhưng tòa án và trại tạm giam từ chối yêu cầu của họ.

Cô lưu rất yếu khi gia đình được phép vào thăm cô vào ngày 29 tháng 10. Cô bắt đầu xuất huyết ở miệng và mũi vào ngày 4 tháng 11. Cho rằng cô sắp ra đi, bác sỹ đề nghị gia đình đưa con của cô đến gặp mặt lần cuối. Cuộc viếng thăm bị cảnh sát giám sát. Cô Lưu qua đời vào sáng ngày 8 tháng 11.

Trường hợp thứ 2: Bà Trọng Thục Quyên qua đời trong tù 3 năm sau khi bị từ chối yêu cầu bảo lãnh y tế

Bà Trọng Thục Quyên, 66 tuổi, ở thành phố Đại Liên, qua đời trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, 3 năm sau khi yêu cầu bảo lãnh y tế để điều trị ung thư vú của bà bị từ chối. Thi thể của bà được hỏa táng trước sự chứng kiến của cảnh sát, công tố viên và thẩm phán liên quan đến vụ án.

Bà Trọng bị kết án 7,5 năm tù sau khi bị bắt vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, và bị giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh cho đến khi qua đời. Trong tù, các cai ngục đã sử dụng các biện pháp hèn hạ để buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị ung thư vú, và cuối cùng qua đời sau khi bị từ chối bảo lãnh y tế.

Trường hợp thứ 3: Ông Nhậm Hải Phi bị kết án 10 năm tù và bà Tôn Trung Lệ bị kết án 7 năm tù

Ông Nhậm Hải Phi bị bắt tại căn hộ thuê vào ngày 26 tháng 6 năm 2026. Cảnh sát tịch thu 550.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông, cũng như thẻ số hóa và các đồ điện tử có tổng giá trị trên 200.000 Nhân dân tệ. Cùng ngày hôm đó, bà Tôn Trung Lệ ở Đại Liên cũng bị bắt và lục soát nhà.

Sau khi bị tạm giam hơn 1 năm, họ bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử xét xử vào ngày 8 tháng 9 và ngày 23 tháng 9 năm 2021. Ông Nhậm bị kết án 10 năm tù và bị phạt 100.000 Nhân dân tệ, trong khi bà Tôn bị kết án 7 năm tù và bị phạt 70.000 Nhân dân tệ

Trong trại tạm giam, ông Nhậm bị lính canh đánh đập tàn nhẫn đến mức bị suy tim và thận. Ông phải điều trị trong 19 ngày mới qua khỏi tình trạng nguy kịch.

Trường hợp 4: Bà Đồng Thục Vinh, 80 tuổi, nhiều lần bị bắt vào tù để thi hành án

Ngày 17 tháng 10 năm 2021, bà Đồng Thục Vinh bị bắt vì nói chuyện với một số học sinh trung học cơ sở về Pháp Luân Công. Bà bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử xét xử vào ngày 9 tháng 8 năm 2023. Khi công tố viên Lưu và Trương đưa bằng chứng ngụy tạo, cả bà và người bào chữa không phải luật sư đều không được phép bác bỏ các cáo buộc. Thẩm phán Đoàn cũng nhiều lần ngắt lời người bào chữa, và đe dạo đuổi ông ra khỏi phòng xử án.

Bà Đồng và người bào chữa của bà phản đối việc thẩm phán Đoàn vi phạm luật tố tụng. Thẩm phán hoãn phiên tòa và rời đi. Sau đó, một số cảnh sát vũ trang ra lệnh bà Đồng và người bào chữa ký giấy tờ mà không cho phép họ đọc nội dung trong đó. Họ từ chối làm theo.

Ngày 17 tháng 10 năm 2023, 2 nhân viên thi hành án từ Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử và 3 cảnh sát đến nhà bà Đồng, tuyên bố bà bị kết án 1,5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 2 tháng 1 năm 2024.

Trường hợp 5: Người chăm sóc bị kết án vì đức tin, người chồng bị liệt nửa người suy nhược trong viện viện dưỡng lão

Sau khi chồng bà Trương Thúy bị liệt nửa người vì tai nạn lao động vào năm 2013, ông phải dựa vào sự chăm sóc của bà trong các sinh hoạt hàng ngày, bao gồm ăn uống, tắm rửa, trở mình trên giường và đại tiện. Ngoài chồng mình, bà Trương còn phải chăm sóc mẹ chồng 80 tuổi.

Sau khi bà Trương bị bắt vào ngày 16 tháng 9 năm 2020, không có ai chăm sóc chồng bà, nên con gái họ phải đưa ông vào viện dưỡng lão. Sau phiên xét xử vào ngày 16 tháng 9 năm 2021, bà Trương bị kết án 2,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ vào tháng 11 năm 2021. Gia đình bà cũng phải đối mặt với khó khăn tài chính, vì lương hưu của bà Trương bị đình chỉ vào tháng 6 năm 2021.

Căng thẳng tinh thần đã ảnh hưởng đến chồng bà. Sức khỏe ông suy giảm trong viện dưỡng lão. Mẹ ông cũng phải cố gắng tự chăm sóc bản thân do bệnh thấp khớp ngày càng nặng.

Trường hợp 6: Kỹ sư về hưu, bị liệt do bị giam cầm trước đó, lại bị kết án vì đức tin

Ngày 20 tháng 6 năm 2021, ông Lã Khai Lợi, 57 tuổi, bị bắt sau khi cảnh sát nhìn thấy câu đối trên khung cửa nhà ông có nội dung: “Chân-Thiện-Nhẫn là quan trọng nhất, Đức hạnh và hành Thiện sẽ mang lại phúc báo”.

Sau 5 ngày bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đại Liên, ông Lã bị chuyển đến trại tạm giam Diêu Gia. Ban đầu cai ngục từ chối tiếp nhận ông vì sức khỏe yếu, nhưng cảnh sát ép họ phải tiếp nhận. Khi gia đình ông tìm cách thả ông Lã, một cảnh sát nói: “Các vị nói với tôi cũng vô ích. Lệnh bắt giữ ông ấy là do cấp trên chỉ thị xuống.”

Trước đây, ông Lã từng bị chấn thương cột sống sau 10 năm bị tra tấn tại Nhà tù Bàn Cẩm. Ông vừa học cách đi lại bằng nạng không lâu trước khi bị bắt lần nữa. Tình trạng này khiến ông phải chịu đựng nhiều đau đớn trong trại tạm giam, vì phải đi lại mà không có nạng, và mất kiểm soát đại, tiểu tiện. Cơn đau ở chân thường khiến ông mất ngủ vào nửa đêm. Khi luật sự đến thăm ông, ông được một tù nhân cõng ra.

Ông Lã bị Tòa án Cam Tỉnh Tử xét xử vào ngày 16 tháng 12 năm 2021. Ông bị kết án 8 tháng tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.

Trường hợp 7: Ông Tôn Tuấn và vợ đều bị kết án trên 7 năm tù

Ông Tôn Tuấn và vợ, bà Trương Hà, bị bắt vào năm 2016 vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tung Quốc đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Ông Tôn bị kết án 7 năm 2 tháng tù vào tháng 6 năm 2017, trong khi đó bà Trương bị kết án 7 năm 5 tháng tù. Bà Trương bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào tháng 9 năm 2017. Ban đầu, ông Tôn bị chuyển đến Nhà tù Nam Quan Lĩnh, trước khi bị chuyển sang Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương vào cuối năm 2017.

Khi vừa đến Nhà tù Số 1 Thành phố Thẩm Dương vào cuối năm 2017, ông Tôn bị giam giữ tại Khu 19, khu vực quản lý nghiêm ngặt nhất, nổi tiếng với việc đối xử tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công. Để buộc ông từ bỏ đức tin của mình, tù nhân Văn Thiết đã hai lần trùm túi ni lông lên đầu ông, khiến ông gần như chết ngạt. Ông suýt chết vì bị ngược đãi.

Văn còn dùng giày đánh vào đầu và mặt ông Tôn. Sau khi ông Ôn bất tỉnh, cai ngục lấy dấu vân tay của ông lên một bản tuyên bố được chuẩn bị sẵn, tuyên bố ông đã từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đó, khi gia đình ông Tôn yêu cầu nhà tù bắt Văn phải chịu trách nhiệm, quản lý nhà tù trả lời rằng camera giám sát của họ bị hỏng nên không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy Văn tra tấn ông Tôn.

Luật sư của ông Tôn đã nhiều lần đệ đơn khiếu nại Văn và giám đốc nhà tù, nhưng viện kiểm sát, tòa án, và ban quản lý nhà tù địa phương đều làm ngơ trước vấn đề này.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/8/488073.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/16/223667.html

Đăng ngày 01-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share