Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2024] Tôi là một học viên đắc Pháp được vài năm, với sự quan tâm khích lệ của các đồng tu, tôi đã viết bài chia sẻ này. Đây là lần đầu tiên tôi viết bài chia sẻ, tuy trình độ học vấn thấp, nhưng tôi vẫn muốn viết ra những sự việc chân thực nhất, ý nghĩa xảy ra xung quanh mình từ khi tôi đắc Pháp, để báo cáo lên Sư phụ từ bi vĩ đại và giao lưu cùng các đồng tu. Vì tầng thứ bản thân hữu hạn, có điểm nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Khi COVID bắt đầu bùng phát vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt, khiến rất nhiều người dân không kịp trở tay. Các thôn làng ở địa phương đều bị phong tỏa, không cho người dân tự ý ra ngoài.

Nghe thấy tin này, trong tâm tôi rất lo lắng, đây chẳng phải đại nạn cuối cùng đang đến rồi sao? Nghĩ đến còn rất nhiều người thân, bạn bè của mình chưa thoái ĐCSTQ, còn biết bao người trên thế gian này vẫn chưa biết chân tướng của cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp – trong lòng tôi cảm thấy trĩu nặng, buồn thay cho họ. Tôi nghĩ, đối diện với trận đại dịch hung hãn này, nếu người dân đều có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp, Thần ôn dịch nhất định sẽ độ lượng khoan dung.

Việc không thể chậm trễ, tôi nhanh chóng sang gặp cô đồng tu hàng xóm để bàn xem chúng tôi có thể làm được gì. Cô ấy rất tinh tấn, thường hằng làm tốt ba việc. Cô nói rằng việc cấp bách trước mắt chính là làm cho dân làng minh bạch chân tướng Đại Pháp, làm tam thoái bảo bình an.

Đúng vậy, đại dịch nghiêm trọng thế, lòng người đang rất sợ hãi. Chúng tôi biết đệ tử Đại Pháp cần nắm chắc thời gian, cứu thật nhiều người. Ngộ được thì phải làm được. Sau khi trao đổi, tôi và cô đồng tu quyết định tà đảng không cho ra khỏi thôn, chúng tôi sẽ đến từng nhà giảng chân tướng khuyên tam thoái, cứu chúng sinh, thực hiện sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Hai chúng tôi cầu xin Sư gia trì cho đệ tử, rồi chúng tôi bắt đầu đi dọc một ngõ lớn trong làng, đến từng nhà giảng chân tướng, khuyên tam thoái, dặn họ chân thành niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy sẽ tránh xa dịch bệnh, được Thần bảo hộ và sẽ được cứu.

Dưới sự gia trì của Sư tôn, hiệu quả giảng chân tướng của hai chúng tôi rất tốt. Dân làng sau khi hiểu chân tướng đều lần lượt bày tỏ nguyện ý thoái xuất khỏi tà đảng để bảo bình an, hàng ngày thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Qua quá trình tôi và cô đồng tu không ngừng giảng chân tướng, những người dân trong thôn chỉ cần ở nhà đều đã làm tam thoái, đều đã được cứu. Tôi thể hội sâu sắc rằng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.”(Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Chân chính cứu người chính là Sư phụ!

Trong thời gian dịch bệnh có rất nhiều tin tức xấu, lan truyền rất nhanh, làm cho người trong thôn hoảng sợ bất an, cứ ở trong nhà không dám ra ngoài. Tôi và các đồng tu sau khi bàn bạc, quyết định mỗi ngày đều luyện năm bài công pháp ở mảnh sân nhà tôi. Sáng sớm, âm nhạc luyện công du dương vang lên trong sân, các đồng tu đứng cùng nhau luyện công, cảm thấy trường luyện công này rất tốt, năng lượng rất mạnh.

Nghe thấy tiếng nhạc, một số bà con lối xóm đã nô nức ra khỏi nhà và đến xem chúng tôi luyện công. Sau đó, họ tự động tham gia cùng chúng tôi. Dần dần, người đến luyện công ngày càng nhiều, kín cả mảnh sân nhà tôi và sân nhà cô đồng tu hàng xóm. Cảnh tượng đó quả là: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh.”(Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Không lâu sau, có người dân nói với chúng tôi: “Thôn bên có người xác nhận bị viêm phổi rồi, thôn chúng ta lớn như vậy, mà chưa xác nhận ca nào, may là nhờ các chị luyện Pháp Luân Công, chúng tôi mỗi ngày đều niệm chín chữ chân ngôn, cầu Sư phụ Lý bảo hộ toàn thôn bình an vượt qua kiếp nạn”.

Trẻ con trong thôn tôi đều niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý hảo!” Còn có người dân nói: “Các vị mau luyện công cho tốt, cầu Sư phụ Đại Pháp bảo hộ chúng tôi với nhé!”

Có một cụ bà nói với chúng tôi: “Tôi thường nói với người trong nhà tôi rằng, trong đại dịch, các học viên Pháp Luân Công đã đọc to các cuốn sách Đại Pháp, tôi chưa bao giờ nghe thấy họ đọc to như thế, vì sao? Là vì họ muốn cứu mọi người đó!” Nghe những lời chân thành của dân làng, tôi vô cùng cảm động. Cuối cùng, mọi người đã minh bạch chân tướng và được cứu rồi.

Người trong thôn sau khi minh bạch chân tướng, biết Đại Pháp là đến để cứu người, đã có nhiều người lần lượt kiên định bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước tình hình này, chúng tôi quyết định đi theo con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, thành lập nhóm học Pháp tập thể, các đồng tu đều tích cực tham gia học Pháp, chỉnh thể thăng hoa, đề cao trong Pháp, cho đến nay, việc học Pháp tập thể ở thôn chúng tôi chưa từng dừng lại, vẫn luôn duy trì.

Trải qua hàng ngàn năm luân hồi, chịu khổ và chờ đợi, cuối cùng chúng ta đã gặp được Sư tôn từ bi vĩ đại, truyền Đại Pháp của vũ trụ cho chúng ta. Từ nay trở đi, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư tôn, dốc toàn lực làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó, học Pháp tu tâm, cứu độ chúng sinh, viên mãn trở về.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/29/484647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/21/223768.html

Đăng ngày 26-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share