Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-10-2024] Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh Cương và vợ là chị Dân đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nỗ lực trở thành người tốt hơn nữa bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chăm sóc cho cha mẹ chu đáo, và kính trọng những bậc trưởng bối trong gia đình, nuôi dạy hai con nên người, đều tốt nghiệp đại học và có sự nghiệp thành công. Những người dân trong thôn nói họ là những người hàng xóm tuyệt vời, và rằng họ cùng những học viên khác đều là người tốt.

Mặc dù ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1999, không có quan chức hay dân làng nào báo cáo các học viên với chính quyền. Các học viên vẫn tiếp tục tu luyện mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các học viên đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức trong thôn, và một số người đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hiểu rằng môn tu luyện này dạy mọi người trở thành người tốt, và không ai trong thôn tuân theo chính sách bức hại của ĐCSTQ nhằm ngược đãi hay tố giác các học viên.

Một lần, các quan chức ở huyện nghe nói rằng trong thôn có học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên họ yêu cầu các quan chức thôn phải hành động và cung cấp thông tin chi tiết. Bí thư chi bộ Đảng của thôn nói không có học viên nào trong thôn cả. Ngày hôm sau, ông đến thăm vợ chồng anh Cương, chị Dân, và nói ông sẽ không tố giác các học viên, ngay cả khi điều đó có thể khiến ông mất việc.

Vì anh Cương và chị Dân được biết là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên các quan chức cấp trên sẽ dễ dàng phát hiện ra họ nếu kiểm tra. Do đó, một số cán bộ thôn đến gặp vợ chồng họ, đề nghị cung cấp danh sách học viên trong thôn, và hứa sẽ không ai gặp rắc rối. Anh Cương nói với các cán bộ này: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì muốn trở thành người tốt hơn. Làm sao chúng tôi có thể bán đứng những học viên khác trong cuộc bức hại này? Những người dân làng sẽ nghĩ gì về chúng tôi?” Các quan chức đồng ý, và không đến làm phiền họ nữa.

Một lần, hơn 10 quan chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, phòng tư pháp và công an huyện đến nhà họ. Anh Cương không ở có nhà, nhưng chị Dân đã khéo léo xử lý tình huống. Chị từ chối ký văn bản, cũng như không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những quan chức này đành phải rời đi, nhưng họ nói anh Cương phải đến báo cáo với Phòng 610 của huyện.

Sau khi họ rời đi, trưởng thôn quay lại nhà vợ chồng học viên này và nói với chị Dân: “Xin đừng đến đó [Phòng 610]; nếu không chúng tôi sẽ bị phạt”.

Một lần khác, một số quan chức từ huyện lại đến và nói họ đang tìm anh Cương. Trưởng thôn mới đã thông báo trước cho chị Dân, bảo chị khóa cửa nhà và rời đi ngay lập tức. Vào thời điểm đó, một số học viên từ các khu vực khác đang ở nhà vợ chồng anh Cương và đang chia sẻ về các hạng mục Đại Pháp. Nhờ có thông báo này mà mọi người đều an toàn.

Các học viên khác trong làng cũng được an toàn. Một lần, có ba học viên từ huyện đến một chợ nông sản để nói với mọi người về Đại Pháp. Có người tố giác họ. Một xe cảnh sát đến đưa ba học viên này đi, và lái xe từ đầu làng đến cuối làng. Sau đó, cảnh sát bảo các học viên rời đi và lần sau nhớ cẩn thận hơn. Đây là một minh chứng cho việc các quan chức bảo vệ các học viên sau khi minh bạch chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Còn có rất nhiều câu chuyện cảm động nữa. Khi chị Dân phát tài liệu Đại Pháp trong thôn, một người đàn ông đi theo chị từ đầu đến cuối thôn, và hỏi xin một cuốn “Cửu Bình”. Khi ông ấy cảm ơn chị Dân vì cuốn sách, chị đã xúc động rơi nước mắt trước sự kiên trì và chân thành của ông.

Một lần, học viên Ngụy giảng chân tướng cho một người ở chợ nông sản về Đại Pháp và việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Khi người đàn ông đó rời khỏi chợ và chuẩn bị vào nhà, anh ta quay lại và gọi lớn với học viên Ngụy: “Tôi là đảng viên và tên tôi là… Xin hãy giúp tôi thoái đảng”.

Một lần khác, khi chị Dân về thăm quê, chị dán một số áp phích về Pháp Luân Đại Pháp trên một cột điện ở lối vào làng. Khi quay người lại, chị nhìn thấy một người đàn ông đứng phía sau đang chăm chú đọc áp phích. Chị Dân giảng chân tướng cho ông ấy và đưa cho ông một đĩa DVD chứa các video phơi bày tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ. Người đàn ông liên tục cảm ơn chị.

Một lần, một số học viên lớn tuổi đến một công trường xây dựng và giảng chân tướng về Đại Pháp. Người quản đốc hỏi xin một túi tài liệu và phát cho các công nhân ở đó.

Học viên Lan sống gần một con đường lớn. Thỉnh thoảng, những người đi xe đạp điện dừng lại và nhờ cô sạc giúp khi xe của họ bị hết điện. Cô Lan giúp họ mà không hề tính phí, cô cũng chia sẻ với họ về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Những người này đều rất cảm kích cô.

Những trải nghiệm này cho thấy sự ủng hộ của người dân khi họ hiểu rõ chân tướng. Người dân trên toàn thế giới đều lên án ĐCSTQ vì những hành động xấu xa của nó. Hãy tránh xa chế độ này để có được một tương lai tươi sáng hơn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/17/483959.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/18/221277.html

Đăng ngày 05-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share