Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Khu tự trị Nội Mông
[MINH HUỆ 19-10-2024] Khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục giảng chân tướng, người dân từ mọi tầng lớp, đặc biệt là cảnh sát, đang dần thức tỉnh.
Một học viên chia sẻ: “Một lần, một cảnh sát trong khu vực nói với tôi rằng: ‘Khi phát tài liệu, các bạn nên đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng, và tốt nhất nên mặc quần áo cũ’. Trước đây, người cảnh sát này từng bắt giữ các học viên, nhưng bây giờ anh ấy nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận.“
Một học viên khác chia sẻ: “Người họ hàng của tôi là cảnh sát. Cảnh sát trưởng muốn thăng chức cho anh ấy làm đội trưởng An ninh Nội địa của huyện. Anh ấy chia sẻ lại với vợ mình, nhưng vợ anh cố hết sức để can ngăn: ‘Anh đừng làm ở đó. Bắt giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp là việc sai trái’. Sau đó, người cảnh sát này được bổ nhiệm làm trưởng một bộ phận khác.”
Có lần, một cảnh sát nói với một học viên: “Chúng tôi sợ nhất là khi các anh làm thế này”. Anh ta giơ tay lên làm động tác đơn thủ lập chưởng. Người học viên đáp: “Anh chưa từng bức hại Pháp Luân Đại Pháp hay các học viên, vậy thì anh sợ gì? Quả báo chỉ xuất hiện với những kẻ làm việc xấu thôi.” Viên cảnh sát gật đầu: “Đúng vậy, tôi chưa từng làm điều gì hại các anh cả”.
Tuy nhiên, cũng có những cảnh sát không sợ việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát chính niệm. Một học viên chia sẻ: “Nhiều năm trước, tôi bị bắt giam trong một trung tâm tẩy não. Những học viên bị bắt lần đó đều đến từ một huyện. Trưởng phòng 610, Dương Xuân Duyệt, nói với các học viên: ‘Tao không sợ chúng mày phát chính niệm đâu. Điều tao lo hơn là không giảm được cân’ (Ông ta nặng hơn 90kg)”.
“Đến ngày thứ ba của lớp tẩy não, cả cảnh sát và các tù nhân dường như đều bị sốc. Hành lang im ắng đến kỳ lạ. Tôi để ý thấy một số người tụ tập và thì thầm như thể đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngày hôm sau, họ thả các học viên về nhà. Tôi nghe nói con trai của Dương Xuân Duyệt, tên là Dương Chí Huệ, làm tài xế cho Phòng 610. Trong một lần chở các cảnh sát đi bắt các học viên Pháp Luân Đại Pháp, anh ta gặp tai nạn xe. Các cảnh sát trên xe không sao, còn anh ta lại thiệt mạng. Về sau, Dương Xuân Duyệt cũng qua đời vì ung thư xương. Vợ ông ta vừa khóc vừa nói: ‘Gia đình họ Dương chúng ta đã làm chuyện thất đức gì mà ra nông nỗi này?’ Bà ấy bị suy sụp tinh thần hoàn toàn.”
Nguyên lý “thiện ác hữu báo” đã tồn tại từ ngàn xưa. Những kẻ phạm trọng tội không chỉ mất mạng, mà còn liên lụy đến gia đình. Những kẻ bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong những năm qua đã gặp phải nhiều loại báo ứng, từ nhỏ đến lớn, như một lời cảnh báo để họ nhanh chóng chấm dứt hành động sai trái của mình.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/19/484023.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/10/20/221300.html
Đăng ngày 07-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.