Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2024] Trong khi giảng thanh chân tướng và khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhiều người mà tôi gặp đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó quên.

Một nhân viên văn phòng tốt bụng

Khi tôi nói với một nhân viên của văn phòng cấp quận về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy bảo tôi rằng cấp trên đã giao cho cô phụ trách tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Vài người trong số họ (học viên) hơn 70 và 80 tuổi. Họ đều là người tốt, vậy sao cứ sách nhiễu họ ngay trong chính nhà của họ!”

“Tôi được giao việc đưa họ đến văn phòng để thẩm vấn mà không rõ lý do, bắt họ viết cam kết, ký vào biểu mẫu và tẩy não họ. Tôi nghĩ rằng làm việc này là không đúng. Tôi không phối hợp khi đến phiên mình. Thay vào đó tôi đến nhà các học viên và cảnh báo họ rằng cảnh sát đang bắt giữ các học viên, yêu cầu họ báo cho những người khác biết để tạm thời tránh xa khu vực đó.”

Sau đó, cô ấy báo cáo với cơ quan: “Người mà các anh tìm không có ở nhà. Họ đang ở thành phố khác để thăm con cái, hoặc chăm cháu rồi v.v… .”

Cô cho biết mình luôn làm như vậy từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Cô không làm theo những gì được sai bảo, vì cô cho rằng đó là trái đạo đức. Cô bảo vệ các học viên mỗi khi có thể và không bao giờ làm hại học viên nào. Cô nói: “Không ai chỉ cho tôi xử lý việc này như thế nào, lương tâm tôi mách bảo không được làm điều xấu – thay vào đó tôi nên làm điều tốt. Tôi từ chối mang cuộc đời mình ra phục vụ những người đó (trong văn phòng cấp quận), tôi không làm điều xấu, tôi không thể. Tôi không thích những người ở văn phòng này, bạn nói xem chỉ cần nhìn mặt họ đã thấy họ tà ác ra sao. Không có chút thiện tâm nào cả!”

Tôi giúp cô ấy thoái các tổ chức của ĐCSTQ mà cô từng gia nhập. Trước khi chia tay, cô nhắc nhở tôi: “Tôi biết những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt cả. Chị phải chú ý an toàn cho bản thân vì văn phòng bố trí rất nhiều người để bắt giữ chị đó! Gia đình chị sẽ gặp rắc rối nếu họ biết chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tương lai của họ hàng cũng như con cái chị có thể bị ảnh hưởng.”

Tôi khá cảm động với những gì cô ấy nói. Vẫn còn nhiều người có tâm địa thiện lương biết phân biệt đúng sai ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy. Tôi bảo cô ấy: “Cô đang làm điều tốt! Cô rất cừ! Cô sẽ tích được công đức! Cô phải bảo trì thiện tâm và tiếp tục làm những điều mình đang làm nhé.”

Một phụ nữ biết về Pháp Luân Đại Pháp trong tù

Khi ra ngoài giảng chân tướng cho người dân ở trên phố, tôi chú ý tới một nhóm người ngồi gần đài phun nước, thế là tôi đến ngồi cùng họ. Tôi giúp người ngồi bên phải thoái các tổ chức của ĐCSTQ mà ông ấy từng gia nhập. Quay sang bên trái, tôi thấy một phụ nữ trung niên và một phụ nữ trẻ đang ngồi cạnh nhau. Họ trông như hai mẹ con. Tôi bắt đầu nói với họ về việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Người mẹ dường như đang lắng nghe trong khi tôi giảng cho cô gái kia, bà ấy nói: “Tôi biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng tôi vẫn không có cơ hội thoái xuất. Khi tôi ở trong tù, lính canh lệnh cho tôi hỗ trợ tẩy não những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, khi tôi tìm hiểu họ, tôi nhận ra họ đều là người tốt. Tôi đã không làm những gì lính canh yêu cầu. Những học viên các cô đã nói với tôi rất nhiều điều tốt đẹp về Đại Pháp và tôi thích nghe họ nói. Họ còn dạy tôi một số bài hát Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà bắt đầu hát một ca khúc do một học viên Pháp Luân Đại Pháp sáng tác, bà vừa khóc vừa hát. Tôi cảm động đến rơi lệ. Sau đó bà ấy cảm khái: “Đại Pháp thật tốt! Các bạn là những người tốt!” Bà bảo tôi giúp hai mẹ con bà thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ mà họ từng tham gia.

Tới bây giờ, cuộc gặp gỡ giữa tôi với hai người phụ nữ đó vẫn còn in đậm trong tâm trí và nước mắt tôi vẫn tuôn rơi mỗi khi nhắc về nó.

Thuận theo chính Pháp tiến tới, ngày càng ít những nhân tố phụ diện ở không gian khác thao túng con người. Vì vậy con người, bao gồm cả những người làm việc cho ĐCSTQ đang bắt đầu thức tỉnh và suy nghĩ về bản thân họ. Hãy tận dụng cơ hội này để cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/27/483284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/9/221569.html

Đăng ngày 20-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share