Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-01-2025] Trước ngày 10 tháng 12 năm 2024, Ngày Nhân quyền Thế giới, các học viên Pháp Luân Công tại 45 quốc gia đã đệ trình một danh sách danh tính các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Công và các học viên khác, tới các chính phủ tương ứng của họ. Bởi những quan chức này đã tham gia bức hại nên các học viên đã yêu cầu cấm nhập cảnh đối với những người này cũng như người nhà của họ, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này gồm: 5 nước thuộc Liên minh Five Eyes, 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU), và 13 nước ở các châu lục khác, cụ thể:

  • Liên minh Five Eyes: Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand
  • 27 nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU): Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta.
  • 13 nước còn lại nằm ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay (đây là lần đầu tiên Paraguay có mặt trong danh sách này).

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài suốt 25 năm qua và gần đây, chính quyền này đã tăng cường hoạt động ở hải ngoại. Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiết lộ rằng trong cuộc họp vào tháng 5 năm 2024 do Bộ Công an chủ trì, ĐCSTQ đã chỉ rõ một mục tiêu: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Hãy ngăn chặn hành động này bằng mọi giá”.

Trong số những thủ phạm được liệt kê có Tôn Lập Thành, Phó Chủ tịch kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông.

Thông tin thủ phạm

Họ và tên: Tôn Lập Thành
Tên tiếng Trung: 孙立成
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: Tháng 10 năm 1962
Nơi sinh: Giao Hà, tỉnh Hà Bắc

4631f707fd910f7015fde9f8b5d8c550.jpg

Vị trí, chức vụ

Tháng 3 năm 2013 – tháng 1 năm 2015: Tỉnh ủy viên tỉnh Quý Châu, trợ lý tỉnh trưởng, giám đốc Công an tỉnh, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) tỉnh, bí thư thứ nhất Đảng ủy Công an Vũ trang tỉnh Quý Châu

Tháng 1 năm 2015 – tháng 5 năm 2016: Phó tỉnh trưởng tỉnh Quý Châu, giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, phó bí thư PLAC tỉnh, bí thư thứ nhất Đảng ủy Công an Vũ trang tỉnh Quý Châu

Tháng 7 năm 2016 – tháng 4 năm 2019: Phó tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, giám đốc Công an tỉnh

Tháng 3 năm 2020 – tháng 3 năm 2022: Bí thư Đảng ủy Ủy ban thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

Tháng 3 năm 2022 – Hiện tại: Phó chủ tịch kiêm phó bí thư Đảng ủy Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Sơn Đông

Tội ác chính

Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 4 năm 2019, Tôn Lập Thành giữ nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau ở các tỉnh Quý Châu và Sơn Đông, bao gồm phó tỉnh trưởng, giám đốc công an và phó bí thư.

Ông ta tích cực thực hiện chính sách bức hại của ĐCSTQ là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”. Nếu một học viên Pháp Luân Công bị giết, sẽ được tính là tự sát, thi thể sẽ bị hỏa táng và cái chết không bị điều tra. Ông ta giám sát và chỉ đạo việc bức hại các học viên ở cả Sơn Đông và Quý Châu. Cuộc bức hại ở Sơn Đông đặc biệt nghiêm trọng khi ông ta giữ chức giám đốc công an tỉnh.

Cuộc bức hại trong nhiệm kỳ Bí thư Đảng ủy Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, của Tôn Lập Thành (tháng 3 năm 2020 – tháng 3 năm 2022)

Năm 2020, 161 học viên ở Tế Nam bị bức hại. 7 học viên, bao gồm ông Trần Quân, bà Hoa Lệ Cầm, bà Tôn Tú Nga, bà Lý Quế Hoa và ông Trương Lượng, bị bắt vào tối ngày 16 tháng 10 năm 2020. Nhà của họ cũng bị lục soát.

Năm 2021, 172 học viên ở Tế Nam bị nhắm mục tiêu, trong đó có 7 người bị kết án. Sau khi trải qua 1,5 năm bị giam tại trại tạm giam Tế Nam và trải qua 4 phiên tòa, bà Lưu Hiểu Huệ bị Tòa án quận Thiên Kiều kết án 5 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 19 tháng 3 năm 2021.

Cuộc bức hại trong nhiệm kỳ Phó Tỉnh trưởng kiêm Giám đốc Công an tỉnh Sơn Đông của Tôn Lập Thành (tháng 7 năm 2016 – tháng 4 năm 2019)

Tỉnh Sơn Đông là một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Bất chấp những thay đổi trong ban lãnh đạo tỉnh, tất cả các quan chức, bao gồm cả Tôn Lập Thành, liên tục thực thi các chính sách bức hại.

Trong nhiệm kỳ làm phó Tỉnh trưởng kiêm giám đốc Công an tỉnh Sơn Đông của Tôn Lập Thành, tỉnh này liên tục nằm trong số các tỉnh đứng đầu về các vụ sách nhiễu, bắt giữ, giam giữ và kết án các học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian này, ít nhất 21 học viên đã chết do cuộc bức hại, bao gồm bà Quách Chấn Tương, ông Ngô Bảo Ngọc, bà Thiệu Tử Anh, bà Viên Hải Vinh, ông Vương Hồng Chương, bà Lưu Tú Trân, bà Bành Quế Hương, bà Triệu Thụy Phương, bà Vương Hoán Vân, bà Âu Dương Hải Yến, bà Thái Anh, ông Lý Ngọc Chương, bà Thịnh Tích Lan, bà Quách Chấn Mai, bà Hình Tích Mai, bà Lý Tố Trân, bà Đổng Vĩnh Huy, bà Lưu Thục Hương, bà Phạm Tú Trấn, bà Quách Ái Liên, ông Vương Nghị Quân, và những người khác.

Cuộc bức hại năm 2018

Năm 2018, tỉnh Sơn Đông báo cáo 1.006 học viên bị bắt giữ, chiếm 20,7% số vụ trên toàn quốc, cao nhất trong số tất cả các tỉnh, thành phố và khu tự trị. 406 học viên khác bị sách nhiễu, đứng thứ hai trong cả nước.

Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2018, trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) được tổ chức tại Thanh Đảo vào ngày 10 và 11 tháng 6 năm 2018, cảnh sát và Phòng 610 Thanh Đảo sách nhiễu gần như mọi học viên địa phương có tên trong danh sách đen của ĐCSTQ. Ít nhất 3 học viên – bà Lưu Thục Hương, bà Thịnh Tích Lan và bà Thái Anh – đã chết do cuộc bức hại. 227 người khác đã bị bắt và 29 người bị kết án.

Vào ngày 18 tháng 11 năm 2018, 36 học viên ở huyện Khánh Vân, thành phố Đức Châu, bị bắt, trong đó người lớn tuổi nhất đã hơn 80 tuổi. Tất cả nhà của các học viên đều bị lục soát. Họ bị giam tại trại tạm giam Đức Châu và bị tước quyền thăm thân. Có thông tin cho rằng cảnh sát đã bắt đầu theo dõi các học viên từ tháng 7 năm đó, và bắt giữ các học viên với lý do “trấn áp các băng nhóm có tổ chức”.

Bà Lưu Lan Xuân, ở thành phố Tân Châu, bị bắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2018. Khi cảnh sát lục soát nhà bà hai ngày sau đó, họ cũng lấy đi gần 190.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà bà có ở nhà.

Ông Vương Siêu, ở quận Mưu Bình, thành phố Yên Đài, bị cảnh sát từ Đồn Công an Hương Vượng Các Trang bắt vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Cảnh sát đột kích vào nhà ông và tịch thu sách Pháp Luân Công, 1 máy in, 1 máy tính và hơn 100.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Cuộc bức hại năm 2017

Năm 2017, ĐCSTQ phát động chiến dịch “Trấn áp các băng nhóm có tổ chức” trên toàn quốc. Tại thành phố Lâm Nghi, Ủy ban chính trị pháp luật và Phòng 610 đã lên kế hoạch cho một chiến dịch đặc biệt có tên “Chiến dịch Bão tố”. Mục đích chính của chiến dịch này là bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đã bị giám sát trong thời gian dài và phá hủy các điểm sản xuất tài liệu, nơi họ in tài liệu thông tin để phơi bày cuộc bức hại.

Trong khi đó, một chiến dịch sách nhiễu khác cũng diễn ra. Được biết đến với tên gọi “Chiến dịch gõ cửa”, đây là một nỗ lực trên quy mô toàn quốc để bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công.

Hậu quả của các chiến dịch này là vào năm 2017, 3.787 vụ sách nhiễu và 1.118 vụ bắt giữ đã được báo cáo ở tỉnh Sơn Đông, cao nhất trong tất cả các khu vực ở Trung Quốc. Chỉ riêng trong tháng 5 năm 2017, 797 học viên ở Sơn Đông bị sách nhiễu, và 150 người khác bị bắt. Bà Quách Ái Liên, ở mỏ dầu Thắng Lợi, thành phố Đông Dinh, đã qua đời vào ngày 10 tháng 5 năm 2017 do bị sách nhiễu liên tục. Bà hưởng thọ 73 tuổi.

Trong “Chiến dịch Bão tố”, ít nhất 18 học viên ở quận Lan Sơn, quận La Trang và huyện Nghi Nam, thành phố Lâm Nghi, đã bị bắt và nhà của họ bị lục soát. Bà Hình Tích Mai và bà Lý Trường Phương sau đó đã chết do bị bức hại. Nhiều học viên khác bị kết án, với mức án dài nhất là 4 năm với khoản tiền phạt 90.000 Nhân dân tệ.

Cuộc bức hại năm 2016

Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016, 608 học viên ở tỉnh Sơn Đông bị bắt, 196 người bị sách nhiễu và 73 người bị kết án.

Các trường hợp tử vong tiêu biểu

Trường hợp 1: Bà Lý Trường Phương chết trong tình huống đáng ngờ tại bệnh viện nhà tù

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, bà Lý Trường Phương ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, bị bắt. Ngày 27 tháng 3 năm 2019, bà bị kết án 2,5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.

Tháng 6 năm 2019, bà Lý bắt đầu bị đau bụng trong khi bị giam tại trại tạm giam thành phố Lâm Nghi. Cơn đau sau đó lan ra lưng và chân. Không lâu sau khi bà nhập viện vào ngày 6 tháng 7, các bác sỹ đã phẫu thuật cho bà mà không có sự đồng ý của gia đình bà. Bà vẫn hôn mê sau cuộc phẫu thuật, và mắt bị băng kín trong suốt thời gian đó. Các bác sỹ cho biết bà bị biến chứng về gan và thận, và chạy thận cho bà. Bà qua đời vào ngày 12 tháng 7, sau khi cảnh sát tháo máy hỗ trợ sự sống. Thi thể của bà bị hỏa táng mà không có sự đồng ý của gia đình bà. Gia đình bà nghi ngờ rằng nội tạng của bà đã bị lấy đi.

Trường hợp 2: Bà Hình Tích Mai chết 13 ngày sau khi bị bắt

Ngày 7 tháng 11 năm 2017, bà Hình Tích Mai, ở huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, bị bắt tại một hội chợ địa phương sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau 2 ngày gia đình bà mới được thông báo về việc bắt giữ bà, khi một nhóm cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát trưởng, đột nhiên đến nhà họ và yêu cầu gia đình trả 410 Nhân dân tệ cho việc kiểm tra y tế của bà và 3.000 Nhân dân tệ để bảo lãnh cho bà.

Khi gia đình từ chối trả tiền, cảnh sát đưa họ đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Lâm Nghi, nơi họ thấy bà Hình đang được điều trị khẩn cấp. Một nửa cơ thể của bà bị liệt, và bụng bà bị sưng. Bà không nói được rõ ràng, mà chỉ có thể nói: “Họ đang làm tôi đau” khi gia đình bà hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát đưa cho gia đình 3.000 Nhân dân tệ và nhanh chóng rời đi.

Bà Hình qua đời vào ngày 20 tháng 11 ở tuổi 66 với chẩn đoán bị đột quỵ và viêm phổi, nhưng bà hoàn toàn khỏe mạnh vào ngày bị bắt. Sau đó, cảnh sát tịch thu hồ sơ y tế của bà, và ra lệnh cho chính quyền địa phương bồi thường cho gia đình bà 25.000 Nhân dân tệ.

Trường hợp 3: Người phụ nữ 82 tuổi chết vài giờ sau khi bị bắt vì phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công

Ngày 11 tháng 1 năm 2019, bà Quách Chấn Tương, ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, bị bắt khi đang phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một trạm xe buýt. Vài giờ sau, cảnh sát thông báo cho gia đình bà rằng bà đã chết khi bị giam giữ.

Con trai bà Quách biết bà rất khỏe mạnh, và nghi ngờ cái chết là do bị tra tấn. Ông ấy thuê hai luật sư để tìm công lý cho mẹ mình. Các quan chức địa phương đe dọa sẽ đình chỉ giấy phép của luật sư nếu họ điều tra vụ việc. Các quan chức nghe lén điện thoại của luật sư, và cho người theo dõi họ 24 giờ một ngày. Các luật sư mà họ thuê không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ vụ án.

Trường hợp 4: Người phụ nữ chết một cách bí ẩn, cảnh sát ra lệnh hỏa táng thi thể của bà mà không có sự đồng ý của chồng bà

Cổng nhà bà Âu Dương Hải Yến thường đóng, vì vậy những người dân làng khác rất ngạc nhiên khi thấy nó mở toang vào khoảng 10 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018. Họ đi vào và thấy bà nằm bất tỉnh ở sân trước. Mặt bà đỏ bừng, và toàn thân bà phủ đầy những vết phồng rộp đầy máu. Chân và lưng của bà dường như cũng bị thương.

Dân làng đưa bà đến một bệnh viện địa phương, nhưng bệnh viện từ chối tiếp nhận bà, với lý do tình trạng của bà rất nguy kịch. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bà về nhà. Bà không qua khỏi tối hôm đó.

Khi nghe tin bà qua đời, chính quyền địa phương ngay lập tức ra lệnh hỏa táng thi thể của bà vào sáng hôm sau mà không tiến hành khám nghiệm tử thi hoặc thông báo cho gia đình của bà.

Chồng của bà Âu Dương, ông Viên Vinh Dự, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình, vì ông đang thụ án 1 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Âu Dương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, cũng bị kết án tù sau vụ bắt giữ mới nhất của hai vợ chồng vào ngày 4 tháng 6 năm 2017. Vì bà Âu Dương bị thương nặng vì bị cảnh sát đánh đập, nên bà được thụ án 2,5 năm tù ngoại giam, nhưng cuối cùng đã chết trong hoàn cảnh bí ẩn.

Trường hợp 5: Ông Vương Nghị Quân đột ngột qua đời khi bị giam giữ, gia đình nghi ngờ có sự bất minhÔng Vương Nghị Quân, 65 tuổi, ở thành phố Thanh Châu, rất khỏe mạnh và tinh thần tốt khi luật sư của ông đến thăm ông tại trại tạm giam vào ngày 13 tháng 8 năm 2016. Khi ông đột ngột qua đời 6 tuần sau đó, gia đình ông nghi ngờ có hành vi bất minh.

Ông Vương bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2015, sau khi đệ đơn khiếu nại hình sự đối với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công, dẫn đến việc ông bị giam giữ 2 lần trong trại lao động và bị tịch thu tài sản cá nhân.

Ngày 25 tháng 9 năm 2016, trại tạm giam thành phố Thanh Châu gọi điện cho gia đình ông Vương, thông báo ông đang được hồi sức tại Bệnh viện Trung Tâm. Gia đình ông vội vàng đến bệnh viện, nhưng ông không có ở đó. Một bác sỹ cho biết ông không còn thở khi được đưa đến bệnh viện vào đầu ngày hôm đó.

Gia đình ông Vương không thể tin vào những gì họ nghe được, nhưng họ không thể liên lạc với các quan chức trại tạm giam để xác minh. Khi họ gọi 110 (dịch vụ khẩn cấp), họ được biết thi thể của ông Vương đã được đưa đến một nhà xác địa phương.

Cảnh sát đang canh giữ nhà xác khi gia đình và luật sư của ông Vương đến đó. Chỉ một vài thành viên trong gia đình được phép vào trong, nhưng họ không được phép chụp ảnh thi thể của ông.

Cuộc bức hại trong nhiệm kỳ Phó Tỉnh trưởng, Phó bí thư PLAC kiêm Giám đốc Công an tỉnh Quý Châu của Tôn Lập Thành (tháng 3 năm 2013 – tháng 5 năm 2016)

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016, ít nhất 38 học viên ở tỉnh Quý Châu bị bắt, và nhiều người khác bị sách nhiễu.

Cô Dương Viễn Cầm bị bắt và bị lục soát nhà vào ngày 27 tháng 2 năm 2016. Sau đó cô được thả khi kiểm tra sức khỏe không đạt yêu cầu. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn thường xuyên quay lại để sách nhiễu cô và ra lệnh cho cô từ bỏ Pháp Luân Công. Để tránh bị bức hại, cô buộc phải sống xa nhà, và cuối cùng qua đời vào ngày 7 tháng 12 năm 2016, khi mới khoảng 40 tuổi.

Năm 2015, 1 trường hợp tử vong do bức hại, 11 án tù và 173 vụ bắt giữ và sách nhiễu đã được báo cáo ở Quý Châu. Ngoài ra, 1 học viên bị đưa đến bệnh viện tâm thần, 9 chín học viên bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, ông Vương Chí Học bị bắt tại ga xe lửa Quý Dương, sau đó bị kết án 9 năm tù vào ngày 2 tháng 2 năm 2015, và bị chuyển vào Nhà tù Đô Quân. Vợ ông, bà Từ Viễn Hương, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đột ngột qua đời tại nhà vào sáng ngày 9 tháng 12 năm 2017. Bác sỹ xác định nguyên nhân cái chết của bà là phổi bị rách. Trước khi qua đời, bà Từ bị cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố đưa đi khỏi nơi làm việc nhiều lần.

Năm 2014, Quý Châu báo cáo 3 trường hợp tử vong do bức hại, 54 vụ bắt giữ, 136 vụ sách nhiễu, 20 bản án, với án tù dài nhất là 12 năm.

Vì tu luyện Pháp Luân Công, ông Dương Tú Minh đã bị giam giữ 2 lần, bị kết án 2 năm trong trại lao động và bị đuổi việc. Sau đó, ông bị kết án 7 năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Đô Quân, ông bị đánh đập và lăng mạ trong thời gian dài, và gia đình ông không được phép đến thăm ông. Ông qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2014, hưởng dương 58 tuổi.

Bà Trần Lệ Chi bị kết án 3 năm tù. Bà bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Quý Châu cho đến khi các cơ quan nội tạng của bà đều bị tổn thương, và bà trở nên hốc hác. Bà qua đời vào ngày 9 tháng 9 năm 2014 ở tuổi 69.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/6/487999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/14/223618.html

Đăng ngày 24-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share