Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2025] Sau khi bà Viên Cảnh Tú bị bắt vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, gia đình nhận được một cuộc điện thoại của bà. Bà mô tả mình đang bị giam giữ trong một căn phòng tối, nhưng không biết đó là đâu. Kể từ đó, gia đình bà không nhận được tin tức gì từ bà hay bất kỳ thông tin cập nhật chính thức nào về tình trạng vụ án của bà. Gần đây, họ biết được từ một nguồn tin nội bộ rằng bà đã bị đưa vào nhà tù Nữ số 2 tỉnh Liêu Ninh vào khoảng tháng 5 năm 2024 để thụ án 5 năm tù.

Bà Viên, 55 tuổi, một kỹ sư thiết kế hệ thống điện, bị nhắm đến vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trước khi bị kết án tù bí mật mới đây, người phụ nữ cư trú tại thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh này từng thụ án 2 lần tại trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng và bị Viện Thiết kế và Khảo sát Điện lực Liêu Dương sa thải. Sau đó, bà tìm được việc làm tại công ty thiết kế kỹ thuật Điện lực Trung Định, nhưng lại bị bắt ngay tại nơi làm việc vào ngày 26 tháng 6 năm 2023 và bị kết án bí mật.

Bị tra tấn trong tù

Theo nguồn tin nội bộ, bà Viên hiện đang bị giam giữ ở đội Số 5 của khu giam số 1 tại nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Liêu Ninh. Bà kiên định tu luyện Pháp Luân Công, và các lính canh đã bố trí một số tù nhân theo dõi bà suốt ngày đêm. Những kẻ giám sát này đã liên tục nhồi nhét cho bà những tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công mỗi đêm. Họ cũng đổ nước lên gối và chăn của bà, hoặc giấu chăn gối của bà vào thùng trong nhà vệ sinh để bà không có gì để đắp khi ngủ.

Đôi khi, những kẻ giám sát này không cho bà giấy vệ sinh để sử dụng và cũng cấm những người khác chia sẻ giấy của họ cho bà. Những người cố gắng giúp đỡ bà đều bị trừng phạt.

Có một thời gian, các lính canh buộc bà Viên phải ngồi xổm trong xưởng khoảng 12 đến 13 tiếng mỗi ngày. Khi trở về phòng giam, bà lại phải ngồi xổm và không được phép tắm rửa. Bà chỉ được cho một miếng cơm nhỏ trong mỗi bữa ăn, không có rau hay thịt.

Bà Viên vẫn kiên định đức tin của mình bất chấp sự ngược đãi. Tháng 7 năm 2024, một đội trưởng họ Nhậm ở khu giam Số 1 nói với tù nhân đứng đầu đội Số 5 rằng nếu bà Viên vẫn từ chối ký vào các bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, thì tất cả các tù nhân trong đội sẽ bị cấm mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong tháng 8.

Các tù nhân đã vô cùng tức giận khi nghe tin họ có thể bị liên lụy. Ngày 14 tháng 7 năm 2024, một số người bọn họ thay phiên nhau đánh đập và lăng mạ bà Viên. Một tù nhân dùng một cuốn từ điển dày và nặng đánh vào đầu bà. Một người khác đấm đá và tát vào mặt bà. Một phạm nhân giết người mới vào tù không lâu đe dọa sẽ làm bất cứ điều gì để khiến bà khuất phục. Phạm nhân giết người này nói rằng không sợ bất kỳ hậu quả nào vì cô ta đã ở trong danh sách tử tù.

Lính canh Chiến Vĩ Hoa nhìn thấy cảnh náo động qua camera giám sát và gọi một trong những tù nhân đó đến văn phòng của anh ta. Sau khi tù nhân này trở lại phòng giam, cô ta tiếp tục đánh đập bà Viên. Khi cô ta kiệt sức, các tù nhân khác tiếp tục thay phiên nhau hành hung bà Viên.

Trường hợp của bà Viên không phải là một trường hợp cá biệt. Lính canh cũng sử dụng chiến thuật tương tự để kích động lòng hận thù của các tù nhân đối với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác, bao gồm bà Ngải Diễm Tĩnh và bà Đặng Tiểu Linh. Bằng cách đe dọa trừng phạt cả các tù nhân, lính canh đã thành công biến họ thành những kẻ tay sai sẵn sàng ngược đãi các học viên.

Các báo cáo liên quan:

Electrical Designer Detained Incommunicado for Nearly Six Months for Practicing Falun Gong

Nhà thiết kế hệ thống điện bị giam giữ bí mật gần sáu tháng vì tu luyện Pháp Luân Công

Liaoyang City, Liaoning Province: Sixteen Falun Dafa Practitioners Arrested, Seven Have Been Sentenced

Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh: 16 học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bắt giữ, 7 người bị kết án

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/5/487960.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223481.html

Đăng ngày 18-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share