Viết bởi đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2008] Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù tôi đã truyện rộng những tài liệu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong vài năm, nhưng tôi đã bị can nhiễu bởi quan niệm con người. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, khi tôi phân phát tài liệu, tôi đã tưởng rằng tác dụng của nó là hạn chế. Số người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không nhiều. Tôi đã lo lắng về điều này. Tuy nhiên, trong quá trình liên tục cố gắng làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công, hai sự kiện đã làm tôi bất ngờ.

Khi tôi đang làm sáng tỏ sự thật và thuyết phục hai doanh nhân trẻ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó. Người phụ nữ trẻ đã hỏi: “Tại sao chúng tôi nên thoái ĐCSTQ?”, tôi trả lời: “Tôi đang tu luyện để trở thành một người tốt. Sư Phụ của chúng tôi yêu cầu chúng tôi theo Chân-Thiện-Nhẫn trong mọi lúc.” Khi tôi nói “Chân Thiện”, người đàn ông trẻ nói: “Nhẫn”. Anh ta cũng nói: “Khắp nơi trên thế giới mọi người đều biết Pháp Luân Công là tốt. Chỉ ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công. Thật khó để trở thành một người tốt tại Trung Quốc.” Tôi đã hỏi làm sao anh ấy biết điều này. Anh ấy trả lời: “Tôi đã đọc những tài liệu về Pháp Luân Công của các bạn.” Sau đó tôi kể với anh ta về một hòn đá cổ với dòng chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” xuất hiện ở ngoại ô Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Tôi đã thuyết phục rằng thoái ĐCSTQ có thể cứu sinh mệnh của họ. Cả hai người họ đều thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó ngay lập tức.

Một ngày nọ, tôi đã thuyết phục một cụ bà 60 tuổi thoái đoàn thanh niên của ĐCSTQ.Tôi vừa mới nói được vài câu. Bà ấy đã rất vui mừng và hiểu Pháp Luân Công. Bà nói: “Tôi đã thấy nhiều tài liệu làm sáng tỏ sự thật Pháp Luân Công. Những người tu luyện mang chúng đến nhà tôi. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là không công bằng. ĐCSTQ đã làm mọi điều quỷ quoái mà nó có thể làm. Nó không quan tâm về những tù nhân. Nó bức hại Pháp Luân Công. ĐCSTQ không quan tâm đến các vấn đề việc làm. Mặc dù tôi không tập luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi ủng hộ Pháp Luân Công và tôi đang thoái khỏi đoàn.”

Hai sự kiện này đã làm tôi bất ngờ. Tôi hiểu rằng khi truyền rộng tài liệu giảng rõ sự thật bề mặt có vẻ bình lặng, nhưng thực tế nó rất thâm sâu ở những không gian khác. Chúng sinh vẫn còn có mặt minh bạch. Đồng hoá Đại Pháp là cứu độ các sinh mệnh. Do vậy, việc truyền rộng tài liêu làm sáng tỏ sự thật đang loại trừ các nhân tố ma quỷ và cứu độ chúng sinh.

 

Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/6/169711.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/18/93375.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share