Viết bởi đệ tử từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-01-2008] Gần đây, sau khi nghe các học viên từ những vùng khác chia sẻ kinh nghiệm, tôi đã nhận ra rằng vùng của chúng tôi còn xa mới đáp ứng được những tiêu chuẩn yêu cầu của Sư Phụ. Đó là, chúng tôi thậm chí đã không làm theo điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm về vấn đề học Pháp theo nhóm. Vấn đề này cũng đã được nhiều học viên trong vùng nhận ra.

Sau khi chia sẻ kinh nghiệm theo nhóm, những học viên trong vùng mà đã tự nguyện thành lập môi trường học nhóm đã trở nên lo lắng. Bởi vậy, họ đã bắt đầu hành động, từ bỏ những môi trường thoải mái tiện nghi của riêng họ và đương đầu với những hạn chế gia đình, và giúp đỡ các học viên tổ chức một nhóm học Pháp. Sau mười ngày học Pháp theo nhóm, những học viên đã tham gia đều cảm thấy như họ đã đạt được rất nhiều điều. Nhưng người điều phối đã nhìn thấy điều gì đó. Mức độ hiểu biết về học Pháp theo nhóm của một vài học viên không giống như các học viên khác. Bởi vậy, việc thúc đẩy tất cả học viên tham gia vào nhóm học Pháp vẫn còn khó khăn. Vì điều này, tôi muốn chia sẻ hiểu biết của mình với các học viên trong vùng này về học Pháp theo nhóm.

Tôi nhớ trong những ngày yên bình trước đây khi cuộc bức hại chưa xảy ra, những ngày trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi luôn muốn học Pháp theo nhóm, vì tôi đã kinh nghiệm được lợi ích của việc học nhóm. Chia sẻ và thảo luận trong các học viên rất có ích cho việc đề cao tầng thứ và trình độ tu luyện của một người.Tất cả chúng ta đều biết rằng điều này là được yêu cầu bởi Sư Phụ vì Sư Phụ có thể nhìn thấy trước rằng nó sẽ sản sinh ra những hiệu quả tốt nhất.

Tuy nhiên, cựu thế lực cũng đã nhìn thấy điều đó, và chúng biết rằng học Pháp theo nhóm là nền tảng cho sự trưởng thành của các học viên và là một lò luyện để trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính. Bởi vậy, chúng cũng sôi nổi tham gia vào cái gọi là khảo nghiệm học viên. Chúng ta đã đi xuyên qua cái “khảo nghiệm” to lớn này, đã có kinh nghiệm, và học được nhiều bài học. Đây không phải là thử thách lớn đối với người chân tu, nhưng nó không dễ gì để vượt qua. Tôi đã nhìn thấy nhiều học viên vẫn chưa bước ra khỏi con người mặc dù họ đang làm ba điều.

Vậy vấn đề là gì? Sau khi chia sẻ kinh nghiệm với các học viên từ những nơi khác, chúng tôi nhận thấy rằng chính khoảng cách xa của chúng tôi gây ra vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi đang làm ba điều trên bề mặt, nhưng chúng tôi đã không thực sự phủ nhận cựu thế lực. Chúng tôi đang làm ba điều theo sự an bài của cựu thế lực.

Chúng ta hãy nói về học Pháp theo nhóm. Học Pháp theo nhóm được yêu cầu bởi Sư Phụ. Cựu thế lực muốn chia cách học viên, dùng những chấp trước dính mắc là lý do để phá huỷ môi trường học Pháp theo nhóm. Không có môi trương này, một vài học viên đã dừng tu luyện, một vài người đã mất đi thân thể của họ trong thế giới này, và những chấp trước dính mắc của chúng ta trở nên rõ ràng hơn và có thể nhìn thấy được. Một vài học viên vẫn còn đang học ở nhà. Bất kể chúng ta cảm thấy chúng ta thăng tiến như thế nào, chúng ta cũng cần phải theo những tiêu chuẩn yêu cầu của Sư Phụ. Về vấn đề này, chúng ta đã không làm theo điều mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Sư Phụ đã nói: ‘’” Nếu chư vị, là một đệ tử [của Đại Pháp], không theo tiêu chuẩn yêu cầu của Sư Phụ, Chắc chắn điều đó không phải là nhỏ đâu. Cựu thế lực đã an bài cho đệ tử Đại Pháp một bộ các thứ của chúng, do vậy nếu một đệ tử Đại Pháp không theo yêu cầu tiêu chuẩn của Sư Phụ, anh ta phải theo an bài dàn xếp của cựu thế lực. Cựu thế lực về bản chất chính là những khổ nạn và khảo nghiệm khổng lồ luôn đi theo chư vị trong mọi thời khắc, chúng nhắm vào việc đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp có thể bước ra hay không.

Nếu sau khi trải qua khảo nghiệm, thử thách này, một vài học viên vẫn còn không tỉnh ngộ ra, như vậy họ sẽ bỏ lỡ [những cơ hội được đưa ra trong] tất cả những việc này. Chỉ khi chư vị theo tiêu chuẩn yêu cầu của Sư Phụ thì chư vị mới là đang chứng thực Pháp và tu luyện chính mình như là đệ tử Đại Pháp, và chỉ khi đó chư vị mới là một đệ tử Đại Pháp chân chính”’’(“Thanh Tỉnh”, ngày 8 tháng 5 năm 2004).

Tôi đã nhận ra rằng vùng của chúng tôi đã không thiết lập tạo nên một thể thống nhất. Đó là bởi vì chúng tôi đã không có môi trường học Pháp theo nhóm. Do vậy, vì điều này, nó đã làm giảm hiệu quả trong việc cứu người.

Bởi vậy, tôi đề nghị những học viên trong vùng mà vẫn còn chưa tham gia học Pháp theo nhóm hãy nhìn và kiểm tra lại mình xem có phải là đã ở trong tình trạng đó trong một thời gian lâu rồi không. Vì tất cả chúng ta là một phần của Đại Pháp, vậy chúng ta nên làm điều mà Sư Phụ yêu cầu—tham gia vào học Pháp theo nhóm. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới có thể giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua những điểm yếu của chúng ta, loại bỏ những chấp trước dính mắc của chúng ta, và hoàn thiện những cái chúng ta còn thiếu sót. Sẵn sàng bước đi bước này là đang đột phá xuyên qua những hạn chế của cựu thế lực. Chỉ khi học Pháp theo nhóm chúng ta mới có thể chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm, hiểu biết và nhận thức, đề cao bản thân chúng ta với Pháp khi chúng ta gặp vấn đề, và hình thành một thể vững chắc không thể phá. Chỉ khi làm như vậy, chúng ta mới làm tăng hiệu quả trong việc cứu người ở vùng này. Tôi hy vọng rằng tất cả những học viên sẽ chú ý về vấn đề này, phối hợp với nhau, hình thành một thể thống nhất, khẩn cấp cứu người, chân chính làm sáng tỏ sự thật, và thực sự cứu độ tất cả chúng sinh.

Đây là nhận thức của tôi, và tôi cũng viết bài này để động viên chính mình. Nếu có gì không hợp với Pháp, xin vui lòng chỉ rõ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/31/171405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/12/94283.html

Đăng ngày 20-02-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share