’’Bài viết của một học viên ở Đường Sơn -Tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 30-01-2008] Mới đây, tôi tiếp xúc với một số bạn học viên đang bị can nhiễu bởi nghiệp lực, có vấn đề hoặc bị bức hại. Mỗi khi những chấp trước gây cho họ khó nạn, họ trở nên lo lắng và muốn giải quyết những khó nạn này ngay lập tức. Một số bạn tu đi xa hơn, tìm đến những học viên mà họ tin tưởng là học Pháp tốt, nhờ giúp đỡ và giác ngộ bằng cách tìm ra những chấp trước của mình. Nhưng bởi sự giác ngộ của họ không đến từ nỗ lực tự thân, họ không biết cách biểu hiện bằng hành động, và họ cũng không nhìn bên trong mình để tìm biện pháp giải quyết. Họ lại càng trở nên lúng túng khi cũng vấn đề đó lại xảy đến, và họ mất tự tin vào bản thân. Điều này khiến họ thất vọng.

Vấn đề chung của các học viên này là một số rơi vào trạng thái buồn ngủ khi học Pháp trong một thời gian dài, và một số không thể nào bình tâm và tập trung. Chính vì điều này, họ đã không thể giác ngộ phương cách định hướng tu luyện bản thân từ các bài giảng Pháp. Họ nhìn nhận thống khổ theo các quan niệm người thường của mình. Mỗi khi tôi nhìn các bạn học viên tu luyện còn kém như vậy, tôi trở nên lo lắng. Chúng ta là một thể, và mỗi khó nạn mà các bạn gặp phải đều là khó nạn cho toàn thể học viên. Sư Phụ yêu cầu các học viên tinh tấn như một thể. Tôi muốn chia sẻ hiểu biết của mình với các bạn học viên qua trang mạng Minh Huệ. Tôi hy vọng những điều này có ích. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, làm ơn xin chỉ rõ.

Không quyết tâm tìm kiếm bên trong

Cách duy nhất đảm bảo nâng cấp tâm tính chính là học Pháp tốt. Học Pháp cũng là nền tảng cơ bản để chứng thực Pháp, và khiến cho người tu nhìn mọi thứ với trí huệ và tâm sáng suốt. Khi bạn đọc xong một bài giảng mà trong đầu lẫn lộn đủ loại suy nghĩ, bạn thậm chí chẳng biết mình vừa đọc gì. Đôi khi các bạn học viên đánh giá người khác khi học Pháp và chỉ ra những sai sót của họ, điều này khiến nhiều người cảm thấy buồn. Thay vì vậy, bạn nên đánh giá chính bản thân, và tự tìm ra những sai sót của mình qua Pháp. Một số học viên nghĩ rằng mình tu luyện không tinh tấn, nhận thức chưa thoả đáng, hoặc chất lượng giác ngộ của mình tồi, và như vậy, họ đã không thể ngộ khi học Pháp. Thật tầm thường nếu ta coi xuất phát điểm của mình như người bình thường. Nếu chúng ta đánh giá bản thân qua tiêu chuẩn của Pháp, chúng ta có thể nhận ra lí do thực sự chính là chúng ta không quyết tâm nhìn vào bên trong. Chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội để liên tục nâng cấp bản thân. Cách suy nghĩ này được hình thành từ những quan niệm người thường, và nó ngăn cách chúng ta với Pháp. Theo ý kiến tôi, nếu chúng ta học Pháp với những niệm này, chúng ta không thể giác ngộ Pháp, và chúng ta cũng không thể nhìn thấy sức mạnh dẫn dắt chúng ta tu luyện. Thông qua Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ nhấn mạnh việc tìm kiếm bên trong và nâng cao tâm tính. Nếu chúng ta không quyết tâm tìm kiếm bên trong khi học Pháp, sao Sư Phụ có thể giúp chúng ta được? Mục tiêu của chúng ta là học Pháp. Tuy thế, chúng ta không giác ngộ được từ Pháp vì những quan niệm người thường của mình. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta đang rời bỏ tu luyện.

Điều cựu thế lực sợ hãi nhất đó là thấy chúng ta tìm kiếm bên trong. Khi chúng ta tìm ra chấp trước và thực sự muốn loại bỏ những chấp trước này, cựu thế lực buộc phải đối diện với sự thật là tất cả những an bài tà ác của chúng sẽ bị giải thể hoàn toàn. Nhìn vào bên trong chính là phủ nhận cựu thế lực. Do vậy cựu thế lực nhất thiết muốn làm suy yếu năng lực tìm kiếm bên trong của chúng ta, như vậy để kéo dài mệnh tà ác của chúng.

Chúng ta nên coi trọng việc tập luyện và tu luyện bản thân một cách vững chắc. Nếu chúng ta thấy điều đó khó khăn, chúng ta nên tự hỏi mình, “Còn chấp trước nào của tôi trong trường này không? Những quan niệm người thường nào đã bộc lộ? Tôi cần phải tìm kiếm trong tâm một cách tốt hơn nữa. Tôi nên xem xét những điều này dựa trên Pháp. Chính tôi đã làm sai điều gì đó. Nếu tôi sai, tôi sẽ sửa. Bởi tôi có quyết tâm tu luyện tinh tấn và nâng cao tâm tính. Sư Phụ muốn tôi tỉnh giác. Tôi không những quyết tâm suy nghĩ về nó mà tôi cần phải giác ngộ một cách đúng đắn. Xin để Sư Phụ gia trì cho tôi. “Khi đó, vì tâm của ta phù hợp với Pháp, nó sẽ sáng ánh vàng kim. Quyết tâm của ta là ngay chính lại bản thân mình và nâng cao tâm tính. Khi chúng ta vứt bỏ hết những suy nghĩ hỗn loạn, bình tâm để học Pháp, và khi chúng ta có thể hoà tan trong Pháp, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta, để chúng ta tìm thấy chấp trước và những quan niệm con người của mình. Khi đó ta có thể nói về sự khác biết giữa chấp trước của bản thân và những suy nghĩ đến từ chân ngã của mình. Chúng ta có thể đẩy những chấp trước từ tâm trí và vứt bỏ chúng, như vậy những chấp trước này không thể ảnh hưởng đến chúng ta. Sư Phụ sẽ giúp chúng ta loại bỏ những vật chất tạo nên chấp trước. Khi đó, tất cả những thứ gây trở ngại cho chúng ta sẽ biến mất.

Loại bỏ can nhiễu và học Pháp tinh tấn

Với chấp trước của việc thực hiện công tác, chúng ta không thể bình tâm học Pháp. Đôi khi chúng ta nhìn nhận học Pháp như một nghĩa vụ, đôi khi chúng ta lại nghĩ đến những việc cần làm trong khi học. Đôi lúc, thậm chí chúng ta còn nghĩ, “Để tôi học xong bài này, tôi cần làm việc này gấp.” Chúng ta không nhận ra rằng việc học Pháp của mình đã bị những việc này can nhiễu. Chúng ta thậm chí không nghĩ đến việc loại bỏ và tiêu diệt can nhiễu này. Rất nghiêm trọng nếu chúng ta không tập trung vào chính việc học Pháp. Có một số học viên bị bức hại, và một số khác có biểu hiện của nghiệp bệnh. Sao chúng ta không nhìn điều này từ một mặt khác? Tại sao chúng ta không thể bình tâm? Điều gì là chấp trước ngăn cản ta tập trung học Pháp? Chúng ta cần phải loại bỏ những yếu tố can nhiễu và ngăn cản chúng ta học Pháp. Chúng ta phải duy trì ở trạng thái cho phép chúng ta hiểu ý nghĩa căn bản của Pháp. Nếu chúng ta có thể hoà tan trong Pháp, chúng ta có thể giác ngộ ra cơ chế của Pháp, cơ chế tẩy sạch thân thể và tịnh hoá tâm trí của chúng ta. Vì tâm trí của ta càng trở nên sáng suốt, chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân khiến mình không thể bình tâm, và qua đó phát hiện nhiều hơn những chấp trước dấu kín. Chúng cần phải bị loại trừ, vì những quan niệm con người không phải là chân ngã của chúng ta. Bản chất của chúng ta bao gồm Chân, Thiện, Nhẫn. Đây là quá trình chúng ta tu luyện tâm tính của mình và loại bỏ nghiệp lực bằng cách đẩy ra, ngăn chặn và tiêu trừ những quan niệm người thường này. Đây là quá trình nâng cao bản thân và có rất nhiều biến đổi trong cơ thể chúng ta.

Tìm kiếm chấp trước bề mặt

Khi một số học viên chịu khó nạn, họ thường tìm kiếm bên trong Nhưng đôi khi cái mà họ nhận thấy được chỉ là những chấp trước bề mặt. Rất khó có thể buông bỏ. Điều này giống như việc sử dụng những biện pháp của người thường để giải quyết khó nạn. Khi các khó nạn tạm yên trong một giai đoạn, một khó nạn mới sẽ lại xuất hiện. Nó giống như một khối ung thư được cắt bỏ ở một bệnh nhân. Bởi vì thực thể vẫn còn đó và khối ung thư sẽ lại xuất hiện ở chỗ khác. Nhưng thực thể này là nguyên nhân căn bản khiến người này bị bệnh. Vậy nếu chúng ta muốn loại bỏ bệnh tật hoàn toàn, chúng ta phải loại bỏ thực thể kia. Phủ nhận bức hại chính là phải tìm ra chấp trước nền tảng là nguyên nhân của bức hại. Nếu chúng ta phủ nhận chấp trước này và buông bỏ, tà ác bức hại ta sẽ tự động tiêu tan. Do vậy, chấp trước bề mặt không phải là căn nguyên của vấn đề. Quá khứ chúng ta là dựa trên sự ích kỉ. Những yếu tố ẩn chứa trong mọi loại chấp trước chính là tự ngã. Nếu chúng ta muốn là một sinh mệnh mới trong một vũ trụ mới, chúng ta cần vứt bỏ mọi yếu tố ích kỉ từ sâu trong tâm. Khi đó chúng ta có thể hoà mình một cách tốt hơn trong những đặc tính Chân Thiện Nhẫn, và như vậy chúng ta có thể tu bản thân mình thành những sinh mệnh vô ngã. Trong quá trình xung đột và khó nạn, nếu chúng ta có thể hy sinh tất cả và đối diện với con người thế gian với lòng khoan dung, khi đó những khó nạn mà tà ác gây ra khi khai thác quan niệm người thường của chúng ta sẽ tự động biến mất.

Thoát khỏi Quan niệm căn bản của Ích kỉ và Học Pháp

Khi một số học viên ở giữa giai đoạn nghiệp nạn, họ cố gắng tìm kiếm bên trong khi họ học Pháp. Họ cố gắng buông bỏ những chấp trước của mình, nhưng họ vẫn thấy chưa có thể vượt qua những khó nạn mà tà ác gây ra. Nếu họ cố gắng loại bỏ nghiệp nạn thay vì cố gắng tìm ra chấp trước, thì đó chính là một phản ứng của ích kỉ. Điều đó là không đúng đắn, do mục đích của việc học Pháp tốt chính là để nhận định mọi thứ dựa trên Pháp và chính lại từng niệm. Mục tiêu không phải là để thả lỏng bản thân để chúng ta có thể nâng cấp tâm tính mình. Thay vào đó, đây là một thái độ có trách nhiệm hướng đến tất cả chúng sinh, đến con người và đến việc tu luyện của chúng ta. Việc buông bỏ chấp trước là một trách nhiệm, chứ không phải là mang tổn thất đến cho Pháp, và để làm điều này chúng ta nên buông bỏ tất cả những quan niệm người thường. Ích kỉ không bao giờ là một yếu tố. Cùng lúc đó, chúng ta cũng không cho phép bất kì một vật chất nào hình thành từ những quan niệm con người tồn tại trong trường không gian của mình. Chúng ta đang tịnh hoá vũ trụ và cứu độ rất nhiều chúng sinh. Không cho phép cựu thế lực lợi dụng bất kì một chấp trước nào để bức hại chúng ta đó chính là có trách nhiệm đối với chúng sinh. Chấp trước của chúng ta là những cái cớ cho cựu thế lực kiểm soát chúng sinh, khiến họ phạm tội với Đại Pháp và như vậy mất đi cơ hội được cứu độ. Đây là một trách nhiệm khổng lồ, và nó khiến tôi nhận thức được sự trang nghiêm và cao quí của việc tu luyện. Chúng ta cần hoàn thành những sứ mệnh lịch sử của mình.

Giảng sự thật không thể thay thế Tu luyện

Sau khi video “Giảng Pháp cho các học viên Úc châu” được phát hành, rất nhiều học viên nhận thức được việc cứu độ chúng sinh là rất khẩn thiết. Trong một vài vùng, họ tập trung mọi cố gắng vào công tác giảng sự thật. Một ai đó thậm chí đã phát biểu, “Không học Pháp, không tập công và không phát chính niệm cũng được. Quan trọng hơn là phải cứu độ chúng sinh.” Sư Phụ giảng rằng đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba điều. Một số học viên tin rằng chỉ một điều là quan trọng, và nhìn đó như tiêu chuẩn duy nhất của tu luyện, đó là, giảng sự thật tốt và thuyết phục nhiều người hơn nữa rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này thực tế giúp cho việc tăng công đức giữa người thường. Nếu chúng ta không học Pháp và không tập công, thì cũng tương đương việc dừng tu luyện. Đấy là sự thật. Khi chúng ta từ bỏ cơ hội quí giá theo Sư Phụ tiến đến viên mãn, thậm chí nếu chúng ta có thể quay trở về thì thế giới của chúng ta cũng sẽ bất toàn. Chúng sinh sẽ bị đào thải vì chúng ta không tu tốt bản thân mình. Khi đấy chúng ta sẽ ở đó với sự thất vọng vô hạn, và không thể chuộc lại một sự mất mát khủng khiếp như vậy.

Nếu ta không ngừng tìm kiếm bên trong và tạo được một cơ chế tìm kiếm bên trong bản thân, nếu ta có thể tu luyện tinh tấn, Sư Phụ sẽ giúp chúng ta. Tất cả thì những sai sót trong quá trình tu luyện, chúng ta vẫn còn có cơ hội theo kịp. Chúng ta cần phải xứng đáng với lòng từ bi vô hạn của Sư Phụ. Chúng ta nên sử xự trong tu luyện một cách rất nghiêm túc, không chỉ cho bản thân chúng ta, mà cũng là để cứu độ những chúng sinh đã đặt lòng tin lớn vào chúng ta.

Các bạn học viên, đặc biệt những học viên ở nông thôn, và những học viên ở những địa điểm thông tin, xin hãy tu luyện bản thân cho thật tinh tấn. Xin hãy chú ý đến chất lượng học Pháp của các bạn. Chúng ta không nên lơ là học Pháp chỉ vì mình bận rộn. Chỉ có sự tu luyện vững chắc mới có thể đảm bảo sự viên mãn của chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/30/171304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/16/94396.html

Đăng ngày Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share