Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2008] Gần đây tôi được khuyến khích rất nhiều sau khi nghe một bạn học viên nói về kinh nghiệm của ông trên con đường Chính Pháp. Khi tôi gặp lại ông, ông bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn học viên, và yêu cầu tôi viết một bài về kinh nghiệm của ông trong việc tiêu trừ chấp trước về sự sợ hãi .

Học viên này 61 tuổi. Từ khi đắc được Pháp năm 1996, ông rất kiên định trong tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, ông cũng đi quảng trường Thiên An Môn làm sáng tỏ sự thật. Ông luôn kiên trì trong việc làm sáng tỏ sự thật, phát các tài liệu giảng thanh chân tướng, và khuyên người rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó. Nhưng ông có một tâm lý mạnh mẽ về sự sợ hãi. Ông bị bắt nhiều lần và bị kết án bất hợp pháp hai lần trong trại lao động cưỡng bức. Vào tháng Tư 2007, nhiều cảnh sát viên đi đến nhà người con út của ông, bảo nó liên lạc với ông để có được một cuộc thẩm vấn. Ông ta sợ hãi đến nỗi ông tức thời đi trốn. Vào tháng mười 2007, khoảng một chục cảnh sát viên lại tìm được đứa con ông và hăm doạ nó, yêu cầu nó liên lạc với ông để thẩm vấn.

Cảnh này xảy ra hai lần làm cho người học viên này hiểu ra rằng đó là sự khủng bố bởi cựu thế lực, đi cùng với sự chấp trước của ông về sự sợ hãi và không thể giữ được chính niệm, và ông đã mang đến cho mình sự rắc rối. Ông phải làm sao để bước đi cho đúng? Người học viên này bắt đầu tìm sâu vào trong và tìm thấy các chấp trước của mình về sự sợ hãi, cũng như về khoe khoang, và dâm tính. Ông hiểu ra rằng điều đó không tốt nếu ông cứ mang các chấp trước đó bên ông và sau đó phải đi trốn. Vì vậy ông quyết định không đi trốn nữa. Ông nói với Sư phụ trong tâm ông, “Các chấp trước này thật sự không phải là của con. Sư phụ, xin Sư phụ giúp con tiêu trừ các chấp trước này.”

Người học viên này mở một quyển Chuyển Pháp Luân và bắt đầu học Pháp. Lúc đầu ông vẫn còn cảm thấy tâm sợ hãi mạnh mẽ của ông, nhưng ông không bị nó làm lay động. Ông chỉ tĩnh tâm và học Pháp. Ông càng học nhiều ông càng trở nên thanh tỉnh. Dần dần ông cảm thấy sự sợ hãi chậm chạp hạ xuống, và nó cuối cùng biến mất. Ông phát Chính niệm ở đầu mỗi giờ để tiêu trừ hoàn toàn tất cả tà ác khủng bố ông. Ông có thể ở trong trạng thái thanh tỉnh khi phát chính niệm. Người học viên này có thể cảm thấy mạnh mẽ rằng càng ít tà ác còn lại để khủng bố ông, và cuối cùng nó hoàn toàn bị tiêu trừ.

Từ đó trở đi, người học viên này cảm thấy ông trở nên can đảm hơn, và ông có thể làm sáng tỏ sự thật và khuyên người ta rời bỏ ĐCSTQ và các tổ chức liên hệ của nó một cách đường đường chính chính, thay vì như trước đây ông bị ngại ngùng và sợ hãi. Theo tôi, người học viên này đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Chính hành phát xuất từ chính niệm, và chính niệm phát xuất từ Đại Pháp. Khi có một việc gì đó xảy ra, không có gì là khủng khiếp ghê ghớm nếu người ta phát triển những tư tưởng không chân chính. Chúng ta chỉ cần tiêu trừ chúng ngay khi chúng ta nhận ra chúng. Kỳ thật, đó là một cơ hội tốt để chúng ta tiêu trừ các vật chất xấu và tự thăng tiến. Đó là lúc chúng ta xét các vấn đề thể theo Pháp và không để bị điều khiển bởi những tư tưởng xấu. Chúng ta nên dùng Pháp để chính lại chúng hoặc tiêu trừ chúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/26/171103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/5/94038.html

Đăng ngày 29-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share