Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2008] Vì cuộc bức hại đã bắt đầu được gần chín năm, tôi đã học được cách sử dụng Internet, đã lập được trung tâm sản xuất tài liệu tại nhà tôi, đã làm nhiều tờ bướm, tờ rơi và đã phân phát nhiều tờ bướm tờ rơi, viết bài, làm đĩa CD và truyền rộng Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng sản. Tôi đã tiến bộ từ không biết làm thế nào cho đến biết làm sao để làm cho tốt. Tôi đã và đang làm mọi thứ rất tốt.

Khi tôi đã quen với việc làm những điều này, tôi lại sinh ra một chấp trước mới. Hàng ngày, tôi làm công việc như thường lệ và làm mọi thứ như đã sắp xếp. Khi điều gì đó không mong đợi xảy ra và không theo kế hoạch của tôi, tôi sẽ cảm thấy khó chịu. Tôi không quan tâm đến những điều mà các bạn đồng tu đã gợi ý nhắc nhở và không muốn tham gia vào những dự án của họ và không muốn hợp tác. Tôi cảm thấy rằng dự án của họ can nhiễu đến tôi. Tôi rất chấp trước vào khả năng riêng của mình và nghĩ rằng tôi là thích hợp nhất để làm cái mà tôi đã sắp xếp cho chính mình và không muốn thay đổi. Tôi hài lòng với những gì mà mình muốn làm và đã tách mình khỏi những người khác.

Nhưng xuất phát điểm của tư tưởng của tôi là ích kỷ và vì bản thân. Mặc dù tôi làm các việc để cứu chúng sinh, nhưng về cơ bản nó lại là cho chính tôi và là ích kỷ. Mục đích của tôi là đề cao bản thân, để đạt viên mãn bằng việc làm ba điều. Nếu tôi có những tư tưởng như vậy, làm sao tôi có thể cứu độ chúng sinh? Nhiều bạn đồng tu quanh tôi đều có những tư tưởng giống tôi. Điều này cũng là một lý do lớn mà các bạn đồng tu chỉ quan tâm đến công việc của riêng họ và không thể tạo thành một thể.

Vào lúc này ma quỷ sắp sửa kết thúc trong Chính Pháp và những người dân thế giới đang thức tỉnh. Cuộc bức hại ngày càng khó có thể tiếp tục được duy trì. Đây là một cơ hội tốt cho chúng ta nhân đôi cố gắng nỗ lực để cứu độ chúng sinh một cách rộng rãi. Chúng ta nên nắm lấy từng phút từng giây, từng cơ hội và sử dụng nhiều hình thức khác nhau để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Nếu chúng ta muốn làm mọi việc được tốt, chúng ta phải nhảy ra khỏi cái tâm ích kỷ và đừng hạn chế chúng ta vào những năng lực riêng cá nhân hoặc những cách tương tự. Chúng ta nên mở rộng tâm trí của mình, hợp tác với các bạn đồng tu, lập thành một thể và triển hiện quyền năng của thể thống nhất những đệ tử Đại Pháp.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/14/172419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/29/94907.html

Đăng ngày 4-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share