Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-02-2008] Trong nhóm học Pháp, một đồng tu đọc : ”Khi bạn bè hoặc gia đình người thân chư vị chịu đau khổ, chư vị có bất động hay không? Chư vị đối đãi vấn đề này như thế nào đây? Làm người tu luyện thật khó!” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân).

Khi nghe những lời này, tôi vô tình nghĩ về vợ tôi. Nghĩ về cô ấy, tôi không thể cầm được nước mắt và nước mắt chảy trào ra trên mặt tôi. Điều này đã cảnh báo tôi. Tôi đã nhận ra rằng tình cảm của mình với những thành viên trong gia đình rất mạnh mẽ.

Từ khi bắt đầu tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi đã thấy rằng tình cảm của tôi đối với gia đình là một trong những chấp trước rất khó để trừ bỏ. Vợ tôi đã cố gắng vượt qua khổ nạn của nghiệp bệnh trong hơn ba năm qua. Quá trình chậm chạp và đau đớn. Các bạn đồng tu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Họ đã chỉ ra rằng tôi có tình cảm gia đình mạnh mẽ và những tình cảm này đã ngăn cản vợ tôi vượt qua khổ nạn, và rằng tôi nên trừ bỏ thứ tình cảm này. Tôi đồng ý với họ, nhưng tôi đã không nghiêm túc nhìn vào bên trong để tìm nguyên nhân. Tôi đã không cố gắng hiểu nguyên nhân gốc rễ của chấp trước của tôi từ Pháp và đã không đào sâu hơn vào bên trong tâm mình để tìm nguyên nhân căn bản nhất.

Sau đó khi tôi đọc: ”Vì tu luyện trong người thường, nhiều học viên chúng ta không thể từ bỏ nhiều tâm chấp trước. Có nhiều tâm chấp trước đã trở thành tự nhiên rồi, và tự họ không nhận ra chúng được nữa.” (Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân).

Tôi bỗng nhiên hiểu ra nhiều. Tôi lại nhìn sâu hơn vào bên trong mình. Tôi đã tìm kiếm rất kỹ lưỡng tỉ mĩ cái chấp trước căn bản mà tôi đã không thể nhận ra: tại sao tôi không thể loại bỏ “tình” và điều gì đã ngăn cản tôi tinh tấn theo những nguyên lý của Đại Pháp?

Tôi tiếp tục đào sâu và đào sâu hơn nữa với tâm thanh tịnh. Cuối cùng tôi đã khám phá ra rằng đằng sau “tình cảm” mạnh mẽ của tôi là chấp trước sợ hãi và ích kỷ mạnh mẽ của tôi, nó đã trở thành tự nhiên. Tôi đã xem sự bất lực vượt qua khổ khạn của tôi quá nghiêm trọng và sợ rằng nó có thể gây ra một tác động tiêu cực cho hình ảnh Đại Pháp khi làm sáng tỏ sự thật. Trong tâm tôi muốn để mọi người biết rằng Đại Pháp là tốt; tuy nhiên, vì điều kiện thể chất của vợ tôi lại không thể hiện bất kỳ sự tiến bộ nào từ khi cô ấy tu luyện, nên tôi lo lắng về việc làm sao tôi có thể giúp những người khác tin Đại Pháp là tốt. Tôi liên tục nghĩ làm sao để vợ tôi vượt qua khổ nạn nhanh chóng để tôi có thể đi ra ngoài và chứng thực Pháp. Nhưng tôi càng nghĩ về nó, thì quá trình bình phục của cô ấy càng chậm.

Khi tôi cố gắng giúp vợ tôi, tôi đã liên tục thêm điều ích kỷ vào trường không gian của cô ấy. Tôi đã nói vợ tôi hàng ngày: “Xin hãy hợp tác, Anh đang phát chính niệm để giúp em làm sạch trường không gian của em và giúp em loại trừ khổ nạn nhanh hơn, để chúng ta có thể chứng thực Đại Pháp tốt và cứu nhiều người hơn.” Những lời của tôi ngụ ý rằng tôi đã tu luyện tốt hơn cô ấy và tôi ở tầng cao hơn. Sau đó, vì vợ tôi nghe đi nghe lại những lời đó của tôi, cô ấy bắt đầu không thích những điều mà tôi nói và không hợp tác với tôi. Thái độ của tôi đối với cô ấy cũng trở nên ít từ bi hơn. Tôi bắt đầu có thái độ tiêu cực và thường than phiền. Trong không gian khác, tình huống này bị cựu thế lực lợi dụng và khoảng cách giữa tôi và vợ tôi đã trở nên rộng hơn, nó càng khó hơn cho cô ấy để vượt qua khổ nạn.

Chấp trước của tôi vào khổ nạn nghiệp bệnh của tôi vợ tôi đã thể hiện tính ích kỷ người thường của tôi. Trong suốt quá trình này, tôi đã hiểu được ý nghĩa bao la rộng lớn và thâm sâu của ”toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục từ bỏ tâm chấp trước người thường”. (Chuyển Pháp Luân). Bất kỳ tâm người thường nào đều là một chấp trước mà khiến cho người tu luyện nghĩ và hành động giống như một người thường. Khi những chấp trước được loại bỏ, thì một người có thể vượt trên người thường.

Trên đây là hiểu biết cá nhân tôi. Vui lòng chỉ ra những gì không đúng

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/19/172679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/5/95073.html

Đăng ngày 13-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share