Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2008] Một đồng tu đã viết như sau trong một bài viết: “Chúng ta là những người tu luyện; những phản ứng của con người [với việc làm sáng tỏ sự thật của chúng ta] phát sinh từ chúng ta. Khi chúng ta có tâm tranh đấu, con người sẽ tranh luận với chúng ta; khi chúng ta có thù ghét trong tâm trong chúng ta, con người sẽ thù ghét Đại Pháp; khi chúng ta có tâm sợ hãi, con người sẽ sợ tìm hiểu sự thật”. Đọc bài viết này làm tôi hiểu biết sâu hơn Pháp của Sư Phụ:
“Trường này có một thứ quan hệ đối ứng với vũ trụ: phía vũ trụ có thứ gì thì trong trường này của người ta cũng có thứ đối ứng với nó; [tất cả đều] có thể đối ứng. Nó là một loại hình tượng, không phải là [vật] chân thực. Ví dụ: trên trái đất có nước Mỹ, có Washington, thì trên trường [kia] của người ta cũng phản ánh nước Mỹ, phản ánh Washington; nhưng chúng là hình ảnh. [Nó] dẫu là hình ảnh nhưng cũng là một loại tồn tại vật chất; nó là quan hệ đối ứng như vậy: tuỳ theo biến đổi ở bên kia mà [nó] biến đổi [theo]”’’ ( Bài giảng số 2, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng những vật chất trong không gian riêng của chúng ta đối ứng với tinh thần của chúng ta, và những người trong trường năng lượng của chúng ta sẽ phản ứng lại tương ứng như thế.

Ví dụ, nếu niềm tin vào Sư Phụ và Đại Pháp không đủ kiên định, con người chắc chắn sẽ không tin chúng ta khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật với họ. Nếu chúng ta thực sự muốn giúp đỡ con người, khi chúng ta làm sáng tỏ sự thật với tâm từ bi và thanh tịnh, khi trường không gian riêng của chúng ta phát ra năng lượng tích cực, con người sẽ tự nhiên cảm thấy thoải mái và muốn nghe chúng ta, và nó sẽ dễ dàng hơn cho họ để chấp nhận điều mà chúng ta nói với họ.

Một lần khi một đồng tu làm sáng tỏ sự thật với người nào đó, người này đã rút ra thẻ cảnh sát của anh ta và nhìn chằm chằm vào người học viên, anh ta nói : “tôi là cảnh sát; làm sao mà anh dám nói điều này với tôi!” Người học viên này không hoảng hốt cũng hoàn toàn không sợ và nói một cách chân thành: “sĩ quan cảnh sát cũng nên biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Bạn đồng tu này đã có chính niệm và hành động chân chính. Anh đã không có bất kỳ sợ hãi nào hay bất kỳ suy nghĩ nào về việc sĩ quan cảnh sát sẽ làm điều gì đó xấu xa với mình. Do vậy, người sĩ quan cảnh sát đã không phạm bất kỳ việc làm sai trái nào.

Điều này thể hiện rằng trường bao quanh đệ tử Đại Pháp trực tiếp đến từ tư tưởng của chúng ta.

Tôi hy vọng rằng các bạn đồng tu có thể nhìn mọi thứ xảy ra quanh mình bằng chính niệm.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/15/172506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/9/95196.html

Đăng ngày 13-3-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share