Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2024]

Họ và tên: Dương Lai Tiểu
Tên tiếng Trung: 杨来小
Giới tính: Nữ
Tuổi: 64
Tỉnh/Thành phố: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 15 tháng 4 năm 2023
Ngày bắt giữ gần đây nhất: Ngày 2 tháng 11 năm 2022
Nơi giam giữ gần đây nhất: trại tạm giam Số 1 quận Xương Bình

Một cư dân 64 tuổi ở quận Diên Khánh, Bắc Kinh, qua đời vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, 5 tháng sau khi bà bị kết án 2 năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Dương Lai Tiểu qua đời trong lúc bị quản thúc tại gia, sau khi bà được thả do sức khỏe giảm sút vì bị ngược đãi trong thời gian dài. Chính quyền địa phương nhiều lần cố gắng giam giữ bà, nhưng bà liên tục bị từ chối nhập viện sau khi không vượt qua việc kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Việc sách nhiễu liên tục khiến cho sức khỏe vốn yếu ớt của bà trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng khiến bà mất đi sinh mệnh.

Sự ra đi của bà Dương khép lại hai thập kỷ chịu đựng ngược đãi liên tục vì kiên định đức tin. Trước lần bức hại mới nhất, bà từng bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào ngày 23 tháng 10 năm 2001, và 2,5 năm lao động cưỡng bức vào ngày 21 tháng 12 năm 2004. Chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị nhắm đến vì ủng hộ việc tu luyện của bà. Ông từng bị cảnh sát Khương Thư Lượng đánh đập, và bị kết án 6 tháng tù vào ngày 10 tháng 11 năm 2001 vì tội “cản trở cảnh sát”. Ông bị sa thải tại một doanh nghiệp nhà nước và phải làm nhiều việc vặt sau khi ra tù. Cuối cùng, ông phải tự đóng tiền vào hệ thống lương hưu, vì chủ cũ của ông dừng đóng góp.

Chi tiết về lần bức hại gần đây nhất của bà Dương

Ngày 27 tháng 6 năm 2021, một nhóm cảnh sát mặc thường phục từ công an quận Diên Khánh đến trước nhà bà Dương và tự nhận là từ ban phòng chống dịch bệnh địa phương. Chồng bà tin họ và mở cửa. Tất cả cảnh sát, đều mặc đồ đen, xông vào với máy quay đeo trên người. Họ tịch thu 2 máy in, 2 máy tính, sách Pháp Luân Công và các vật dụng có giá trị khác.

Bà Dương bị bắt khi vẫn đang đi dép trong nhà. Bà bị đưa thẳng đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mặc dù huyết áp của bà là hơn 200 mmHg (mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn), cảnh sát vẫn đưa bà đến đồn công an Nam Hồ để thẩm vấn. Qua nửa đêm, họ đưa bà đến trại tạm giam quận Xương Bình. Bà lại bị kiểm tra sức khỏe, và bị từ chối vì huyết áp ở mức cao. Sau đó, cảnh sát đưa bà đến công an quận Diên Khánh để xử lý giấy tờ quản thúc tại gia. Họ đưa bà về nhà lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Sau 9 giờ sáng ngày 1 tháng 12 năm 2021, khoảng 5 cảnh sát từ đồn công an Bách Tuyền bắt giữ bà Dương tại nhà. Họ trình lệnh bắt giữ bà, và cho biết họ đến theo lệnh của Tòa án quận Diên Khánh.

Sau khi bị thẩm vấn tại đồn công an, bà Dương bị đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Phim chụp X-quang cho thấy bà bị gãy xương. Bà cho biết mình từng bị ngã cách đây một thời gian. Cảnh sát đưa bà trở lại đồn công an để thẩm vấn thêm một lần nữa. Đến 3 giờ 30 phút chiều hôm đó, họ đưa bà đến trại tạm giam quận Xương Bình, nơi từ chối bà sau khi khám sức khỏe cho bà và phát hiện thêm nhiều vấn đề sức khỏe hơn.

Cảnh sát đưa bà đến công an quận Diên Khánh để thẩm vấn lần nữa, trước khi chuyển bà sang quản thúc tại gia trong 6 tháng. Họ gọi chồng bà đến để đón bà. Hai vợ chồng bà trở về nhà vào khoảng 8 giờ 30 phút tối.

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, 5 tháng sau khi bà bị quản thúc tại gia, tòa án quận Diên Khánh ra lệnh bắt giam bà trở lại. trại tạm giam quận Xương Bình từ chối tiếp nhận bà sau khi bà không vượt qua được việc kiểm tra sức khỏe. Bà lại bị quản thúc tại gia.

Ngày 12 tháng 5 năm 2022, tòa án cử thẩm phán và thư ký đến nhà bà Dương để tổ chức phiên tòa xét xử vụ án của bà. Tháng 7 năm đó, họ lại cố gắng giam giữ bà, nhưng không thành công do sức khỏe của bà không tốt. Bà lại bị quản thúc tại gia.

Đêm ngày 1 tháng 11 năm 2022, thẩm phán lại đến nhà bà Dương, cùng với một luật sư do tòa chỉ định và một số cảnh sát từ đồn công an Bách Tuyền. Họ tổ chức phiên xét xử thứ hai, và đe dọa tuyên án bà từ 1 đến 2 năm tù. Khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau, 3 cảnh sát khác đến đưa bà vào bệnh viện để khám sức khỏe. Sau đó, họ lái xe đưa bà đến công an quận Diên Khánh để thẩm vấn. Sau đó, họ lại đưa bà đến trại tạm giam quận Xương Bình, nhưng một lần nữa trại từ chối tiếp nhận bà sau khi kết quả khám cho thấy bà vẫn có vấn đề về sức khỏe.

Ngày 12 tháng 11 năm 2022, bà Dương bị kết án 2 năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ. Một thẩm phán và cảnh sát Lý Đại Bằng từ đồn công an Bách Tuyền gửi phán quyết đến nhà bà vào ngày hôm đó. Bà để ý thấy bản án có chữ ký của thẩm phán chủ tọa Chương Chí Tường, thẩm phán Trịnh Nhiễm và Vương Lợi, và thư ký Nhậm Tiểu Tuyết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/8/481679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/9/219881.html

Đăng ngày 10-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share