Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2024]

Họ và tên: Vương Tố Hà
Tên tiếng Trung: 王素霞
Giới tính: Nữ
Tuổi: 58
Tỉnh /Thành phố: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 28 tháng 8 năm 2021
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 1 tháng 8 năm 2017
Nơi giam giữ cuối cùng: Trung tâm tẩy não địa phương

Họ và tên: Tôn Chí Cương
Tên Trung Quốc: 孙志刚
Giới tính: Nam
Tuổi: 61
Tỉnh /Thành phố: Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 27 tháng 6 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Đồn công an địa phương

Trong khi đang đau buồn vì cái chết của con dâu, bà Trương Văn Phương, cư dân Bắc Kinh ngoài 80 tuổi, lại bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà được phép thụ án ngoại giam do vấn đề đi lại, nhưng lại gặp thêm bi kịch nữa khi con trai qua đời vào đầu năm nay.

Cả ông Tôn Chí Cương, 61 tuổi và vợ là bà Vương Tố Hà, 58 tuổi, đều qua đời sau khi liên tục bị bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công. Hai vợ chồng họ và bà Trương từng phải sống lưu lạc trong nhiều năm để tránh bị bức hại vì đức tin. Hậu quả là sức khỏe của ông Tôn và bà Vương đều giảm sút. Bà Vương qua đời vào ngày 28 tháng 8 năm 2021, và chồng bà qua đời vào ngày 28 tháng 2 năm 2024.

Bức hại của bà Vương và ông Tôn

Năm 1995, ông Tôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và bà Vương cũng tu luyện cùng ông vào năm sau. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, ông Tôn bị ép nghỉ việc tại nhà máy xe lửa quận Xương Bình. Sau đó, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2001 đến năm 2005, ông bị kết án lao động cưỡng bức 2 lần với tổng thời gian là 3 năm 8 tháng. Vợ ông cũng chịu án lao động cưỡng bức không rõ thời hạn. Con của họ phải nghỉ học sau khi học hết lớp 9, vì cả hai bố mẹ đều bị giam giữ.

Ngày 20 tháng 10 năm 2006, nhà của họ bị đột kích và bà Vương bị bắt giam trong một khoảng thời gian không rõ.

Lúc 6 giờ sáng ngày 5 tháng 5 năm 2016, cảnh sát lại đột kích nhà họ. Ông Tôn bị giam tại trại tạm giam quận Diên Khánh trong 2 tuần, còn bà Vương bị giam tại trại tạm giam quận Xương Bình trong một khoảng thời gian không rõ.

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2017, hai vợ chồng họ bị sách nhiễu nhiều lần. Ngày 1 tháng 8 năm 2017, hơn 20 đặc vụ đột nhập nhà họ và đưa họ đến trung tâm tẩy não địa phương. Hai vợ chồng tuyệt thực để phản đối. Bà Vương được thả vào ngày hôm sau, còn ông Tôn được thả vào ngày thứ tư.

Để tránh bị bức hại thêm, hai vợ chồng phải rời nhà, và sức khỏe của họ giảm sút vì phải vật lộn mưu sinh trong khi lo lắng về sự an toàn của mình. Sau đó, vào khoảng năm 2021, họ trở về nhà. Ngày 27 tháng 6 năm 2021, cảnh sát của đồn công an Trương Sơn Doanh bất ngờ đột nhập và bắt ông Tôn. Vào thời điểm đó, ông Tôn rơi vào trạng thái phản ứng chậm chạp và nói lắp, nhưng cảnh sát vẫn cố gắng giam giữ ông. Cuối cùng, họ phải thả ông sau khi ông không vượt qua được cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Họ quay lại nhiều lần để sách nhiễu vợ chồng ông.

Hai tháng sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 2021, bà Vương qua đời. Tình trạng của ông Tôn trở nên xấu đi sau đó, và ngày 28 tháng 2 năm 2024, ông cũng qua đời.

Khổ nạn của bà Trương

Mẹ của ông Tôn, bà Trương, cũng phải đối mặt với bức hại không ngừng vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 5 năm 2017, 5 cảnh sát thuộc đồn công an Trương Sơn Doanh đột nhập vào nhà bà và chụp ảnh trong và ngoài nhà bà. Họ cũng xé những câu đối trên cửa nhà bà có mang thông điệp Pháp Luân Công. Ba ngày sau, một nhóm cảnh sát khác đến, nhưng bà Trương từ chối đưa chìa khóa một số căn phòng cho họ. Cảnh sát lục tung ngăn kéo của bà và tìm thấy chìa khóa. Họ tịch thu các băng ghi âm, băng hình, đĩa DVD, đầu ghi CD và các tài liệu thông tin Pháp Luân Công.

Cảnh sát cũng lắp đặt camera giám sát trong nhà bà, cũng như nhà của hai con trai bà, gồm cả nhà ông Tôn.

Ngày 8 tháng 10 năm 2017, 4 cảnh sát lại đột kích nhà bà Trương và tịch thu một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Không lâu sau, 2 nữ nhân viên chấp pháp thuộc viện kiểm sát quận Diên Khánh và 3 người khác đến lấy lời khai của bà và hỏi bà lấy các tài liệu bị tịch thu từ đâu.

Đầu tháng 12 năm 2017, bà Trương bị truy tố. 2 nhân viên chấp pháp đến nhà cho bà xem bản cáo trạng.

Năm 2023, tòa án quận Diên Khánh xét xử bà Trương tại nhà riêng của bà, và kết án bà 1,5 năm tù. Do đi lại khó khăn, bà được phép thụ án ngoại giam. Cơ quan tư pháp địa phương được giao nhiệm vụ giám sát bà. Họ đến nhà sách nhiễu bà 2 lần một tháng. Người con trai còn sống của bà vô cùng phẫn nộ khi thấy họ vẫn sách nhiễu mẹ mình sau khi ông đã mất đi người anh trai và chị dâu vì cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/11/482019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/12/219928.html

Đăng ngày 29-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share