Bài viết của Hạ Quân và Điền Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Vân Lâm, Đài Loan

[MINH HUỆ 27-08-2024] Vào ngày 24 và 25 tháng 8 năm 2024, các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại miền Trung Đài Loan đã tổ chức học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tại Vân Lâm. Hơn 80 học viên đến từ Đài Trung, Chương Hóa và Nam Đầu đã thảo luận về kinh nghiệm trừ bỏ chấp trước, đề cao tâm tính trong cuộc sống hằng ngày và duy hộ môi trường tu luyện chỉnh thể, với mục tiêu thúc đẩy nhau cùng đề cao.

e611f49c5949b0f39aec517a5d01b35f.jpg

Học Pháp nhóm và chia sẻ kinh nghiệm vào chiều ngày 25 tháng 8 tại Vân Lâm, Đài Loan

8e695c926a8525a5f85a31ecdcdecb89.jpg 269eb40eb4c0486d32fe0c02c43c2b85.jpg 02e4f03ccd7cf065478629227097e126.jpg

Luyện công nhóm trong nhà và ngoài trời vào sáng ngày 25 tháng 8

Cùng nhau đề cao thông qua học nhóm

30426be3d12e4ba4aa0bf7cba618b0af.jpg

Ông Cát Ngôn cho biết tu luyện Đại Pháp đã khiến ông thân tâm thụ ích

Sau đại dịch COVID, ông Cát Ngôn, một điều phối viên khu vực, nhận ra rằng một số học viên trong khu vực của ông rơi vào trạng thái tiêu trầm. Ông cho biết: “Tất cả chúng tôi đều biết rằng việc học Pháp rất quan trọng, vì vậy tôi và một học viên khác đã thảo luận về việc tạo ra một môi trường học Pháp nhóm tốt hơn.” Họ đã khuyến khích các học viên thành lập các nhóm học nhóm nhỏ để không phải di chuyển xa, đồng thời cũng bổ sung các buổi học để phù hợp với lịch trình khác nhau của các học viên.

“Trong quá trình này, bản thân tôi cũng đã có nhiều cải biến,” ông Cát Ngôn cho biết. “Tôi đã học cách suy nghĩ từ góc độ của các học viên khác. Tôi cần nỗ lực hơn nữa và chia sẻ nhiều hơn với các đồng tu.”

Là một nhà môi giới bất động sản, ông Cát Ngôn cho biết mình đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi vợ ông bị chẩn đoán mắc khối u ác tính vào năm 2010, một khách hàng đã giới thiệu với họ về Pháp Luân Đại Pháp và hai vợ chồng ông đã bắt đầu tu luyện. Ông cho biết: “Mặc dù các bác sĩ nói rằng vợ tôi chỉ có thể sống thêm 5 năm nữa, nhưng sau khi tu luyện bà ấy đã hoàn toàn bình phục và khỏe mạnh,” đồng thời sau khi coi nhẹ danh lợi, cuộc sống của họ đã trở nên ung dung tự tại.

Ông Cát Ngôn từng có tính khí nóng nảy và thường chửi mắng người khác. Con gái ông kể lại rằng: “Bố tôi bây giờ đã khác rồi và không còn nói những lời khó nghe nữa.” Do sự cạnh tranh gay gắt ở nơi làm việc, ông đã nảy sinh tâm chấp trước mạnh mẽ vào danh lợi, ông trở nên rất tức giận nếu nghĩ rằng đồng nghiệp đang lợi dụng mình. Các đồng nghiệp của ông nói rằng giờ đây, khi không thể chốt được hợp đồng, ông cũng không hề tỏ ra chán nản, khi ký hợp đồng thành công, ông cũng không tỏ ra quá phấn khích. Ông Cát Ngôn nói rằng: “Không chốt được hợp đồng là chuyện bình thường; chốt được hợp đồng là một điều may mắn.”

Sự thay đổi về tâm thái này xuất phát từ những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp, ông Cát Ngôn giải thích. “Tôi học được rằng nếu thứ gì đó là của mình thì mình sẽ có nó; nếu không phải của mình thì dù có đấu tranh cũng không thể có được,” ông nói. Vì vậy, ông hiếm khi phát sinh xung đột với đồng nghiệp và luôn giữ một tâm thái bình tĩnh.

Gia đình tan vỡ đã đoàn tụ trở lại

1c76e806add5dc30cf7da56249f37d8b.jpg

Bà Quế Chi cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại sự hòa thuận cho gia đình mình

Bà Quế Chi là phụ đạo viên tình nguyện tại một điểm luyện công nhóm. Bà nói rằng: “Sự đề cao lớn nhất khi làm phụ đạo viên là trong khi giúp các đồng tu, bản thân mình cũng đang đề cao.” Bà cho biết, điểm luyện công quanh năm không nghỉ, ngoài việc cung cấp một môi trường luyện công ổn định cho các học viên, còn phải dẫn dắt các học viên giảng chân tướng, cùng nhau tinh tấn. Bà chia sẻ: “Phụ đạo viên hỗ trợ các đồng tu giải quyết một số vấn đề họ phải đối mặt tronng tu luyện, hoặc khi xuất hiện mâu thuẫn, chúng tôi liền cùng nhau chia sẻ để mọi người có thể đề cao từ trong Pháp.”

Sau ca phẫu thuật khối u buồng trứng ác tính vào năm 2002, bà Quế Chi liên tục gặp các vấn đề về sức khỏe. Một người bạn đã gợi ý bà thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, bà trở nên khỏe mạnh mà không cần điều trị y tế hay uống bất kỳ loại thuốc nào nữa.

Là một nhân viên thu thuế, bà Quế Chi thường gặp các xung đột trong công việc. Công việc này rất rắc rối và phải tương tác với những người với đủ loại thái độ tiêu cực. Trước đây, bà thường nghĩ đến việc tìm một công việc khác. Bây giờ sức khỏe của bà đã cải thiện, trạng thái tinh thần cũng trở nên tốt hơn. Các đồng nghiệp thường nói với bà rằng: “Chị luôn nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ người khác.”

Trước khi bà tu luyện, vì hiểu lầm, chồng của bà đã rời khỏi gia đình cách đây 20 năm. “Tôi phải làm mọi việc, kiếm sống và nuôi con. Vì vậy, tôi luôn oán hận chồng mình,” bà nhớ lại. Sau khi trở thành một đệ tử Đại Pháp, bà cố gắng kìm nén sự oán hận của mình nhưng những suy nghĩ tiêu cực thường quay trở lại. Bà đã cầu xin Sư phụ Lý giúp bà vượt qua những cảm xúc tiêu cực này.

Sau đó, Sư phụ đã điểm hóa cho bà Quế Chi rằng tất cả mọi người xung quanh đều tới để giúp bà tu luyện đề cao. Tâm oán hận của bà đối với chồng lập tức biến mất.

Do huyết áp cao, cách đây ba năm, chồng bà bị suy giảm thị lực và phải nhập viện. Bà Quế Chi đã vội vã đến bệnh viện và ôm chồng thật chặt. Gián cách giữa họ đã tan biến và chồng bà đã trở về nhà.

Một cô giáo đáng tin cậy

b2a1f04fd1cb6cc38025bb6b108393f8.jpg

Cô Vân Phẩm: Tu luyện Đại Pháp thân tâm thụ ích, giúp người giúp ta

Cô Vân Phẩm là điều phối viên của một hạng mục giảng chân tướng, cô cho biết Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp cô có được thân tâm khỏe mạnh mà còn giúp đỡ những người xung quanh. Cô nhớ lại, khi đến tuổi trưởng thành, cô luôn tìm kiếm một sự dẫn dắt về tinh thần, cô nói: “Tâm cầu Đạo của tôi rất mạnh,” tuy nhiên cô không thể tìm thấy điều mình mong muốn.

Một ngày vào năm 2019, cô đọc một vài trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân và thấy vô cùng kinh ngạc. “Cuốn sách đã giải đáp rất nhiều câu hỏi của tôi, thật tuyệt vời!” Vào năm 2021, cô quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng sáu tháng, sức khỏe của cô đã cải thiện đáng kể. Chứng đau nửa đầu và các vấn đề về phổi vốn tồn tại lâu năm của cô đã giảm bớt, cô trở nên tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết.

Mẹ cô, một Phật tử, cũng đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Sau khi nghe các bản ghi âm bài giảng của Sư phụ Lý, mẹ cô nói rằng những vướng mắc trong tâm bà trong quá trình tu Phật giáo đều đã được giải đáp trong Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đã lãng phí 18 năm [tu luyện Phật giáo]”, bà nói.

Sau khi luyện công được ba tháng, chân của bà không còn phải phẫu thuật nữa và đã hồi phục hoàn toàn. “Khi công ty của anh trai tôi tổ chức buổi đi bộ đường dài cho nhân viên và gia đình, mẹ tôi đã đi nhanh hơn nhiều thanh niên khác, mặc dù bà đã ngoài 70 tuổi. Bà nói với mọi người rằng đó là vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Là một giáo viên, cô Vân Phẩm đã tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn tại nơi làm việc và đã dạy học sinh của mình trở thành những người tốt. Các học sinh và phụ huynh đều rất biết ơn cô.

Sau một thời gian, học sinh của cô đã học cách nhắc nhở nhau hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Một học sinh tên là Hani cho biết cháu hy vọng khi trưởng thành sẽ có thể giúp đỡ mọi người xung quanh giống như cô giáo của mình. Một phụ huynh họ Đỗ, là người theo đạo Thiên Chúa, đã để lại một lời bình luận trên trang mạng xã hội của trường: “Chúng ta hãy cùng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, cảm tạ Sư phụ Lý.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/27/481293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/28/219717.html

Đăng ngày 07-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share