Bài viết của Lan Điền, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2024] Chị gái của tôi năm nay 94 tuổi nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, bà có sức khỏe tốt và tự chăm sóc cho bản thân trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy tuổi đã cao nhưng thính giác và thị giác của bà rất tốt, bà rất yêu thích công việc may vá. Tất cả bạn bè và hàng xóm láng giềng đều ghen tị và thấy chị tôi thật may mắn. Nhưng tôi biết bà có được như vậy là nhờ Pháp Luân Đại Pháp ban phúc.

Tôi xin được chia sẻ một số trải nghiệm tuyệt vời của bà ấy.

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, còn tôi bước vào tu luyện năm 1997. Bệnh tim của vợ tôi và nhiều vấn đề sức khỏe mãn tính khác nhanh chóng biến mất. Bệnh giãn tĩnh mạch và các bệnh khác của tôi cũng khỏi hẳn, tôi trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Chị gái tôi rất vui khi biết vợ chồng tôi đã hết bệnh và có sức khỏe tốt sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi nói với chị ấy Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tuyệt vời dạy con người hướng thiện.

Chị gái nói với tôi: “Chị tin các em, chỉ cần nhìn các em khỏe mạnh như thế nào là biết! Các em cứ tiếp tục tu luyện để chị không còn phải lo lắng gì về sức khỏe của các em nữa!” Chị gái tôi biết Đại Pháp là tốt và chị ấy rất tôn kính Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi Giang Trạch Dân, kẻ cầm đầu ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chị tôi tức giận nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, tại sao mọi người không được phép tu luyện chứ? Giang Trạch Dân thật quá tệ”!

Chị tôi biết vụ “tự thiêu” ở quảng trường Thiên An Môn là giả tạo nhằm vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Chị ủng hộ chúng tôi tu luyện và luôn nhắc chúng tôi phải cẩn thận vì chị ấy biết ĐCSTQ có thể bức hại người dân tàn nhẫn đến mức nào.

Khi bước sang tuổi 70, sức khỏe của chị kém đi rất nhiều. Chị tôi thường xuyên thấy mệt mỏi và đau chân vì bị chuột rút. Khi đi bộ, chị tôi phải vừa đi vừa nghỉ, ngay cả khi đang đi qua ngã tư. Khi đèn chuyển sang màu đỏ chị tôi vẫn còn đang đứng ở giữa đường. Chị đã rất lo lắng về sức khỏe của bản thân.

Chúng tôi khuyên chị niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Tôi nói nếu chị thành tâm niệm, chị sẽ đắc phúc báo. Một số người họ hàng không tin chúng tôi nhưng chị ấy rất tin và nói: “Chị tin các em, chị sẽ niệm chín chữ này”.

Chị tôi không ngừng nhẩm niệm chân ngôn suốt nhiều năm và có những trải nghiệm kỳ diệu. Chân của chị ấy không còn bị chuột rút, sức khỏe tốt hơn và đi lại không còn khó khăn nữa. Chị ấy không chỉ tự chăm sóc được bản thân mà còn có thể giúp đỡ con cái việc nhà.

Ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, người dân có phong tục ăn dưa cải muối vào mùa đông. Làm dưa cải rất tốn sức nhưng chị tôi vẫn tự tay làm cho gia đình con gái. Chị tôi còn làm món bánh bao hấp thơm ngon khiến ai cũng yêu thích.

Ai ai cũng đều mong muốn có được sức khỏe tốt và sống trường thọ trong những năm cuối đời. Con cái đều mong cha mẹ mình khỏe mạnh. Tuy nhiên, sức khỏe và tuổi thọ con người không phải do tự mình quyết định mà tuân theo quy luật “sinh, lão, bệnh, tử”. Chị gái tôi đã được hưởng lợi rất nhiều sau khi thành tâm niệm chín chữ chân ngôn trong nhiều năm, sức khỏe và tuổi tác của chị dường không còn tuân theo quy luật này.

Ban ngày, chị ấy ngủ rất ngon và luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Làn da của chị ấy hồng hào và thị lực còn rất tốt. Lớp lót bông của chiếc quần con gái mua có chỗ dày chỗ mỏng không đều nhau, nên chị đã tự tay tháo ra, làm phẳng tấm lót rồi khâu lại chiếc quần. Nếu bộ quần áo của cháu trai mua bị lỗi chỗ nào đó, chị ấy sẽ sửa lại. Mọi người đều thán phục chị ấy.

Chị tôi trở thành “vật báu” của gia đình, ai cũng yêu mến chị ấy. Hai cô con gái của chị thấy thật may mắn khi có người mẹ khỏe mạnh và đảm đang như vậy. Cả gia đình chị tôi vô cùng biết ơn những phúc lành mà Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho họ.

Chị tôi bị ngã nhiều lần nhưng không bị thương

Năm 2003, chi tôi chuyển đến sống trong căn hộ mới cùng gia đình con gái lớn. Căn hộ ở tầng trệt, có hai bậc thang để đi từ phòng ngủ đến khu vực sinh hoạt chung. Chị tôi chưa quen với nơi ở mới và thường xuyên bước bị hụt chân. Một hôm, chị tôi đi đến gian phòng khách thì bước hụt bậc thang và bị té ngã.

Con gái chị ấy nghe thấy tiếng động liền chạy vội ra thì thấy mẹ đang nằm úp mặt xuống sàn. Cháu sợ hãi chạy đến đỡ mẹ, chị tôi bình tĩnh nói: “Đừng lo, mẹ có thể tự đứng lên được”. Chị tôi từ từ ngồi dậy, chắp hai tay trước ngực và nhẩm niệm chín chữ.

Sau vài phút, chị tôi có thể đứng dậy mà không bị làm sao.

Khi chúng tôi đến thăm, cháu gái đã kể cho chúng tôi nghe chuyện đã xảy ra và mẹ cháu đã niệm chín chữ như thế nào. Cả nhà đều vui vẻ và thấy thật may mắn. Cháu gái tôi cũng kể chuyện có nhiều phụ nữ 50, 60 tuổi trong làng bị ngã gãy chân, trong khi mẹ cháu năm nay đã 70 tuổi, bị ngã như vậy mà không sao cả, thực sự kỳ diệu!

Chị gái tôi vẫn không quen với các bậc thang trong nhà nên bị ngã thêm vài lần. Đến năm 2013, lúc đó chị tôi đã 84 tuổi lại bị ngã. Tháng 5 năm 2022, chị tôi lại bị ngã trong phòng khách. Chị tôi đã bị ngã 5 lần nhưng lần nào cũng không bị thương.

Lần nào bị ngã chị tôi cũng nói: “Đừng lo, mẹ không sao đâu!” và nhất quyết đòi tự đứng lên. Mỗi lần như thế chị tôi đều ngồi dậy, chắp tay trước ngực và nhẩm niệm chín chữ chân ngôn trước khi đứng lên. Sau đó, chị tôi lại có thể đi lại như không có chuyện gì xảy ra.

Tất cả những người biết chuyện của chị tôi đều thấy khó tin. Cháu lớn của chị tôi nói: “Bà cháu không phải người thường, bà có một bí quyết, bà cháu được Thần bảo hộ và bà sẽ sống rất thọ!”

Đáng kinh ngạc hơn nữa là hồi tháng 12 năm 2022, sau khi lệnh phong tỏa đột ngột được dỡ bỏ, nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid. Người thân và bạn bè của chúng tôi đều bị nhiễm bệnh, trong đó có một số người đã tiếp xúc gần với chị tôi.

Chị gái tôi và cả nhà con gái đều niệm chân ngôn và không ai bị nhiễm bệnh.

Khi con gái thứ hai của chị đến thăm, cháu nói: “Mẹ thực sự khiến con mở mang tầm mắt, con cũng sẽ niệm chín chữ chân ngôn!”. Chị tôi khuyên: “Con cần có tín tâm và thành tâm niệm thì mới có tác dụng”.

Chứng kiến phúc báo mà chị tôi nhận được, tất cả các thành viên trong gia đình chị từ già đến trẻ đều tin “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, kể cả những người từng hoài nghi với môn tu luyện này.

Chị gái tôi là người thường, nhưng nhờ tín ngưỡng Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm chân ngôn nên chị tôi đã nhận được phúc báo và được bảo hộ mỗi khi gặp nguy hiểm. Sư tôn luôn từ bi vô lượng với những người thiện lương và có niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/471126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/2/216063.html

Đăng ngày 05-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share