Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2024] Vào một ngày trong tháng 7 năm 2016, khi đang đi xe đạp điện thì tôi đâm vào một xe tải nhỏ ở ngã tư. Tôi nghe một tiếng “bang” và bất tỉnh.

Tôi không biết mất bao lâu mới dần tỉnh lại. Khi đó tôi chỉ có một niệm và liên tục nói: “Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sư phụ, Sư phụ, Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tài xế xe tải muốn giúp tôi đứng dậy nhưng tôi nói rằng hãy để tôi tự đứng dậy.

Tôi chầm chậm đứng dậy và kiểm tra thân thể. Tôi không bị thương nghiêm trọng, chỉ bị đau nhẹ ở tay trái. Xe của tôi bị uốn cong và phải tháo ra. Mui xe tải có một hình người bên phải. Cú va chạm rất mạnh.

Nhiều người qua đường tập trung lại và vây quanh chúng tôi. Tôi nói với tài xế rằng anh ấy có thể đi, vì khi nhiều người hơn tập trung lại thì anh không thể đi được. Anh ấy muốn đưa tôi đến bệnh viện. Anh ấy bỏ xe điện của tôi vào xe tải nhỏ và bảo tôi vào trong. Tôi không muốn vào và nói rằng tôi sẽ không đi. Tôi nói: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không có gì xảy ra với tôi đâu.” Người tài xế nói rằng anh ấy có bảo hiểm và đã báo cáo vụ tai nạn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến đồn công an để báo cáo sự việc.

Chúng tôi đến một đồn công an giao thông. Khi chờ đến lượt chúng tôi, tôi đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho tài xế, khuyên anh không tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính đạo và đã giúp anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Người tài xế rất cảm động. Tôi cũng giảng chân tướng cho bảo vệ và giúp anh ấy thoái ĐCSTQ.

Người công an phụ trách vụ tai nạn đã kiểm tra camera giám sát, cho thấy tôi bị xe tải đâm và bay lên. Tôi lộn ba vòng trên không và rơi xuống đất với phần đầu bên trái trước. Anh ấy nói vụ va chạm rất nghiêm trọng và đó là một phép màu khi tôi vẫn có thể đứng dậy và nói chuyện.

Người công an nói rằng người tài xế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bao gồm chi phí bồi thường, tiền thuốc men v.v… Tôi đã từ chối mọi khoản bồi thường.

Người tài xế bị phạt 5.000 nhân dân tệ vì vụ tai nạn. Tôi đã xin cho anh ấy và cuối cùng anh bị phạt 50 nhân dân tệ. Anh ấy liên tục cảm ơn tôi và nói rằng mình đã gặp một người đàn ông tốt. Tôi nói: “Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi.”

Nhưng tôi không thể dậy nổi vào sáng hôm sau. Toàn thân tôi đau đớn và xương như bị rời ra. Có một khối u to bằng quả trứng ở bên trái hộp sọ, cột sống của tôi cứng đờ và tôi không thể quay đầu. Lưng tôi đau và tôi không thể trở người.

Tôi biết đây là một khảo nghiệm, và tôi trao số phận cho Sư phụ – bất kể sống hay chết. Tôi chịu đựng cơn đau và chầm chậm đứng dậy để luyện các bài công pháp. Tôi chỉ có thể nhấc tay lên đến ngực khi luyện “Bài công pháp thứ hai”. Tôi dựa vào giường để đỡ trọng lượng cơ thể.

Tôi luyện công vào buổi sáng và buổi tối, và mỗi ngày tôi cảm thấy tốt hơn. Vào ngày thứ sáu, với hồng ân của Sư phụ, tôi đã có thể xoay cổ, khối u trên hộp sọ đã xẹp và tôi có thể luyện công dễ dàng. Mọi thứ đã trở lại bình thường.

Tôi chỉ nghỉ ngơi hai tuần rồi quay lại làm việc. Các đồng nghiệp nói rằng thật tuyệt vời.

Tôi hiểu rằng trải nghiệm này là một khổ nạn lớn để hoàn lại một mạng, nhưng tôi chỉ chịu đựng trên bề mặt. Sư phụ đã gánh chịu nhiều hơn tôi rất nhiều.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Nếu tôi quên tiêu chuẩn tâm tính của một người tu luyện và đến bệnh viện, bệnh viện sẽ phẫu thuật sọ và kéo giãn. Tôi có thể trở thành người thực vật và tài xế cũng sẽ bị tổn thất tài chính.

Sư phụ thấy rằng tôi đã giữ vững tâm tính và Ngài đã làm rất nhiều để giúp tôi vượt qua khảo nghiệm sinh tử này. Xin tạ ơn Sư phụ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/3/481470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/10/219902.html

Đăng ngày 22-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share