Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2024] Tôi muốn chia sẻ một số sự việc thần kỳ mà tôi đã trải qua trong suốt quá trình tu luyện của mình. Mục đích của tôi là chứng thực sự mỹ hảo và thiêng liêng của Pháp Luân Đại Pháp.

Một Pháp Luân màu xanh dương thẫm

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, tôi là một nam thanh niên trẻ chỉ biết hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chược [trò chơi đánh bạc của người Trung Quốc] và theo đuổi những thú vui vô nghĩa. Tôi không tin vào bất kỳ thứ gì hết, như là nghiệp lực hay luân hồi. Tôi chính là một người vô thần điển hình.

Sư phụ đã an bài để loại bỏ những quan niệm vô thần của tôi. Một đêm nọ, sau khi chúng tôi học Pháp tập thể xong, tôi chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy một Pháp Luân lớn có đường kính khoảng 75cm xuất hiện ngay phía bên phải của mình, giống như một chiếc quạt điện cỡ lớn. Nó có màu xanh dương thẫm, giống y hệt đồ hình Pháp Luân xoay chuyển mà tôi đã thấy trên TV. Nó xoay chuyển một cách lặng lẽ, xoay chín vòng theo chiều kim đồng hồ và chín vòng ngược chiều kim đồng hồ.

Tôi kinh ngạc và tự hỏi đây có phải là thật không? Tôi lấy tay véo vào mặt mình thật đau và lắc đầu thật mạnh. Tôi tưởng rằng đó là một giấc mơ nhưng rồi nhận ra nó là sự thật. Pháp Luân đang triển hiện một cách chân thực ở trước mắt tôi. Cảnh tượng này kéo dài hơn một phút trước khi biến mất. Đó là lần duy nhất thiên mục của tôi khai mở và kể từ đó tôi chưa từng nhìn thấy bất kỳ điều gì nữa. Thông qua trải nghiệm này, Sư phụ đã cho tôi hiểu rằng Pháp Luân Đại Pháp là thật. Điều này đã giúp tôi phá bỏ tư tưởng vô thần của mình.

Một vị Phật vàng kim che chở cho điểm luyện công của chúng tôi

Năm 1998, một năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi không minh bạch tu luyện chân chính là như thế nào nhưng tôi biết rằng Đại Pháp là tốt, vì thế tôi muốn có nhiều người hơn nữa tu luyện.

Chúng tôi tập hợp một nhóm đông học viên ở thị trấn để cùng nhau luyện công tập thể. Chúng tôi luyện công ở chỗ đất rộng nằm cạnh một con đường và dựng một tấm bảng trưng bày dài hơn 10m bên cạnh để những người hữu duyên có thể nhìn thấy. Trên đó có những bức ảnh của Sư phụ, một đoạn giới thiệu ngắn về Pháp Luân Đại Pháp, các bài công pháp và những thông tin liên quan.

Một người đàn ông ngoài 40 tuổi đang bán hàng đã tìm đến tôi và hỏi: “Tôi là một người bán hàng rong chuyên bán tạp phẩm. Quyển sách này có giá bao nhiêu vậy?” Tôi nói là có giá 8 nhân dân tệ. Ông ấy nói: “Cậu có thể cho tôi một quyển được không? Quầy hàng của tôi chưa mở nên tôi chưa bán được gì và không có tiền mặt.” Tôi nghĩ thầm rằng người này chắc là có duyên với Đại Pháp nên đã cho ông ấy một quyển Chuyển Pháp Luân. Ông ấy quay về quầy hàng của mình để đọc quyển sách một cách vô cùng cẩn thận và hào hứng. Sau một hồi, ông ấy quay lại và nói: “Tôi vừa bán được mấy thứ nên có được ít tiền, tôi sẽ trả tiền sách cho cậu.” Rồi ông ấy đưa tôi 8 nhân dân tệ tiền mua sách.

Sau khi chúng tôi luyện công xong, mọi người bắt đầu ra về và tôi nằm trong số những người ra về trước tiên. Sau khi tôi đi, người đàn ông này tìm đến và nói chuyện với các học viên đang thu dọn những tấm bảng thông tin. Ông ấy nói: “Các bạn có biết vì sao tôi phải hỏi xin quyển sách ngay cả khi tôi không có tiền không? Vì thiên mục của tôi đã khai mở từ khi tôi còn nhỏ và tôi có thể nhìn thấy những điều trong những không gian khác mà những người khác không thể nhìn thấy, như là thần tiên và ma quỷ. Tôi còn có thể nhìn thấy Bồ Tát Quán Âm và Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi các bạn đang luyện công, một vị Đại Phật đã triển hiện trên bầu trời, ngồi trên một toà sen, vươn tay ra và phóng ra một chùm ánh sáng vàng kim từ tay của mình, che phủ tất cả các bạn bên trong vòng sáng ấy (kỳ thực, ông ấy đã nhìn thấy trường năng lượng của pháp môn chúng tôi và Pháp thân của Sư phụ). Tất cả các bạn đều luyện công bên trong vòng sáng. Vị Phật nói rằng tôi hãy hỏi xin quyển sách, vì vậy tôi phải mua nó ngay cả khi tôi không có tiền.”

Rất nhiều đồng tu có mặt ở đó vào lúc ấy đã kinh ngạc khi biết rằng công pháp này không thể nào là một môn khí công chữa bệnh tầm thường mà là Pháp cao tầng, vì thế họ càng trân quý cơ duyên tu luyện hơn nữa.

Trải nghiệm tuyệt vời của một người đàn ông hữu duyên

Một chuyện khác xảy ra vào năm 1998, khi đó nhiều học viên chúng tôi đang luyện công tập thể vào buổi sáng. Một người đàn ông ở gần đó bước về phía điểm luyện công của chúng tôi. Ông ấy đã quan sát chúng tôi một lúc rồi sau đó rời đi. Sau đó, ông ấy quay lại và nhờ tôi hướng dẫn ông ấy luyện công.

Tôi hỏi ông ấy vì sao muốn học công. Ông ấy nói rằng trong nhóm những người đang luyện công, thân thể của mỗi người đều phát ra một ánh hào quang có màu sắc khác nhau. Một số thì màu xanh nhạt, một số thì màu vàng và một số thì có các màu sắc khác. Không chỉ màu sắc khác nhau mà độ sáng của màu sắc cũng khác nhau.

Chúng ta biết rằng trong quyển Chuyển Pháp Luân Pháp giải, Sư phụ đã giảng rằng thân thể của người tu luyện sẽ phát ra những ánh sáng có màu sắc khác nhau ở các tầng thứ tu luyện khác nhau, và khi cảnh giới của người tu luyện đề cao lên thì màu sắc ánh sáng cũng thay đổi, mật độ của ánh sáng cũng dần dần tăng lên. Tầng càng cao thì màu sắc càng trở nên trong suốt.

Vào lúc đó, nhiều người trong chúng tôi chỉ vừa mới đắc Pháp và hầu hết đều không thể nhìn thấy gì, vậy mà người này lại có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Điều này cũng giúp cho nhiều đồng tu càng ý thức được sự trân quý của Đại Pháp này và gia tăng tín tâm tu luyện của chúng tôi một cách đáng kể.

Điều siêu thường trong trại tạm giam

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999. Đó thật sự là đám mây đen bao phủ thành phố và tôi đã bị giam giữ phi pháp ở trong một trại tạm giam.

Vào thời điểm đó, tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về việc liệu Pháp này là thật hay giả, và tôi đã không thể hiểu được vì sao những người tốt như chúng tôi lại bị giam giữ. Nhưng sau khi suy xét cẩn thận, tôi nhận ra rằng mọi người nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ đã dạy chúng tôi. Điều đó không có gì sai trái. Hơn nữa, Sư phụ đã giảng về tình huống của vũ trụ. Có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp mà con người không thể nào hiểu được. Nhiều học viên đã lắng nghe các bài giảng và đặt câu hỏi đều là những học giả có học thức cao, một số là những nhà khoa học hàng đầu và một số có bằng giáo sư. Những câu trả lời có bao hàm kiến thức về vật lý cao năng lượng, vật lý thiên văn, lịch sử, địa lý, hóa học, âm nhạc, mỹ thuật và rất nhiều lĩnh vực khác. Làm thế nào mà một người thường lại có thể đưa ra những bài giảng và câu trả lời thâm sâu đến như vậy?

Một loạt những kỳ tích đã xảy ra trong trại tạm giam càng thêm xác thực bản chất siêu thường của Đại Pháp. Những sự việc này quả thực giống như ánh sáng vàng kim từ trên trời, xé tan mê mờ và thắp sáng thiên thượng. Chúng cũng xoa dịu một số nghi ngờ của tôi và giúp tôi thêm tin tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là thật và rằng Sư phụ đang mọi thời khắc bảo hộ đệ tử của Ngài.

Một sát nhân được đưa vào buồng giam của tôi. Cậu ấy hành xử như bị điên. Tôi luyện công ở đó, còn cậu ấy đứng bên cạnh tôi. Sau một hồi, cậu ấy đột nhiên ngã xuống đất và gương mặt dính đầy máu. Đôi khi, cậu ấy bị ngã từ trên giường xuống trong khi đang ngồi và việc này xảy ra nhiều lần trong một ngày. Ban đầu, các lính canh phát hoảng nhưng sau một thời gian thì họ đã quen với điều đó. Họ chỉ đơn giản cử ai đó đến trông chừng cậu ấy.

Một hôm, cậu ấy ngồi cạnh tôi và đột nhiên hỏi tôi rằng: “Anh đang luyện công gì vậy? Tôi cũng muốn học.” Tôi kinh ngạc và hỏi cậu ấy: “Không phải cậu bị tâm thần sao? Sao cậu lại nghĩ đến việc luyện công chứ?” Cậu ấy thì thầm: “Tôi muốn trốn thoát nên tôi giả điên. Tôi không giết ai cả.” Tôi thấy cậu ấy nói năng bình thường nên đã bảo cậu ấy rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cậu ấy ngạc nhiên nói: “Đây là Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn tu luyện.” Tôi hỏi: “Vì sao cậu muốn luyện?”

Cậu ấy nói: “Khi anh luyện công, tôi đã ở bên cạnh xem. Khi anh thiền định, có một quả cầu màu vàng sáng chói xoay chuyển giữa hai tay anh, trông đẹp vô cùng. Khi anh luyện bài công pháp thứ hai, trên đỉnh đầu anh còn xuất hiện một quả cầu ánh sáng rất lớn nữa.”

Tôi rất hào hứng bởi vì bản thân tôi không thể nhìn thấy gì cả, và tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi thông qua lời của cậu ấy để tôi biết rằng Sư phụ đang trông chừng đệ tử của Ngài vào mọi thời khắc. Tôi nói với cậu ấy rằng đó là một Pháp Luân và tất cả những ai tu luyện Pháp Luân Công đều có nó, nhưng một số người có thể nhìn thấy và một số thì không.

Sau đó, tôi nói với cậu ấy về rất nhiều điều mà trước đây cậu ấy không hiểu và rằng cậu ấy không nên giả điên và phải giải thích tình hình cho người xử lý vụ án trước khi được tha tội. Kể từ đó, cậu ấy ngừng giả điên và bàn luận về Pháp Luân Công với tôi khi không có gì để làm. Cuối cùng, cậu ấy nói từ tận đáy lòng mình rằng: “ĐCSTQ sẽ không bao giờ có thể đàn áp Pháp Luân Công các anh, vì các anh vô cùng kiên định và sẽ tu luyện ở bất cứ nơi đâu mình đặt chân đến.”

Còn một tù nhân khác. Khi tôi luyện công, cậu ấy sẽ vừa quét sàn nhà vừa nhìn trộm tôi. Cậu ấy đến và trò chuyện với tôi vào ban đêm, kể rằng cậu ấy nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt khi tôi luyện công. Nào là quả cầu ánh sáng, vòng tròn sáng, cậu ấy đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Những người này đều có duyên với Đại Pháp và Sư phụ từ bi đã sử dụng cách thức đặc biệt này để giúp chúng sinh học Đại Pháp. Kỳ thực, Sư phụ còn thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử của Ngài. Con xin cảm ơn Sư phụ vĩ đại vì nỗ lực vất vả của Ngài!

Sư phụ khai mở huyệt bách hội trên đỉnh đầu tôi

Năm 2003, tôi đang đi bộ trên một con đường quê. Đêm hôm đó trời rất tối và tôi lại không quen đường ở khu vực này. Xung quanh tôi đâu đâu cũng là những cánh đồng mênh mông bất tận. Tôi cảm thấy hơi sợ một cách khó giải thích nên đã nhẩm lớn đoạn Pháp sau:

“Lịch tận vạn ban khổ
Lưỡng cước đạp thiên ma
Lập chưởng càn khôn chấn
Hoành không lập cự Phật”
(“Đại Giác”, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Nếm trải muôn thứ khổ
Chân dẫm đạp nghìn ma
Lập chưởng càn khôn động
Giữa không lập cự Phật”
(“Đại Giác”, Hồng Ngâm)

Tôi nghe thấy tiếng “bụp bụp” khi đang nhẩm Pháp, cả đầu tôi dường như nứt ra, mở rồi lại đóng. Tôi cảm thấy như phần đỉnh đầu của mình đã biến mất, như thể gió có thể thổi vào trong. Sư phụ đã giảng về trạng thái khai mở huyệt bách hội trong Pháp, vì vậy tôi không hề sợ hãi mà có một cảm giác đặc biệt. Cảm giác sợ hãi khó giải thích lúc này đã biến mất và thân thể tôi trở nên rất nhẹ nhàng. Tôi lướt đi về phía trước một cách hân hoan. Tôi tiến đến con đường mà mình quen thuộc từ lúc nào không hay biết và nó tràn ngập ánh đèn.

Đây là một số sự việc thần kỳ mà tôi đã trải qua trong quá trình tu luyện của mình. Tôi không giỏi viết bài chia sẻ nên chỉ có thể liệt kê những trải nghiệm này để chứng thực Đại Pháp. Điều Sư phụ giảng chính là chân lý của vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đạt đến những tầng thứ cao, hoặc thời điểm chưa đến lúc để chúng ta có thể nhìn thấy chân tướng, vậy nên đôi khi chúng ta vẫn có những băn khoăn của mình. Điều này là bình thường. Chỉ khi bạn đạt đến tầng thứ nhất định thì mới hiểu rằng những gì Sư phụ giảng là đúng. Những ai trong chúng ta đã may mắn được đắc Pháp phải biết rằng Sư phụ độ chúng ta rất vất vả, vậy nên chúng ta phải biết trân quý thánh duyên này và tinh tấn hơn nữa. Những ai vẫn chưa biết về Đại Pháp nên tìm đọc quyển sách Chuyển Pháp Luân để hiểu lý do vì sao những người tu luyện lại kiên định với đức tin của mình đến vậy. Tôi chân thành hy vọng rằng bạn sẽ học Đại Pháp sớm nhất có thể.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/5/480298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/4/219810.html

Đăng ngày 21-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share