Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2024] Trong thời gian diễn ra Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc hàng năm, Sư phụ Lý đã cho tôi nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ ở các không gian khác nhằm khích lệ tôi tham gia. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình, hy vọng rằng các đồng tu sẽ cân nhắc đến việc tham gia tích cực vào Pháp hội Đại Pháp năm nay.

Trong một không gian khác, tôi nhìn thấy một Pháp hội Trung Quốc đang diễn ra trong một phòng học rộng lớn. Mọi thứ đều có màu trắng – tường, sàn nhà và bàn ghế. Căn phòng có sức chứa lên đến hàng chục nghìn người.

Mọi người đều có riêng một chiếc bàn và ghế, trên mặt bàn đặt một tờ giấy trắng dùng để viết và làm bài thi. Tuy nhiên, một số người không muốn viết và chạy ra khỏi căn phòng. Những người khác thì viết rất nhanh và sau đó vội vàng rời đi. Tôi nhìn thấy có những người chơi đùa trong khi viết, làm ồn và can nhiễu những người khác trong lớp học. Tuy nhiên, một số học viên thì viết vô cùng nghiêm túc.

Đôi khi, Sư phụ sẽ giám sát và kiểm tra phòng thi, nét mặt vô cùng hiền từ và hạnh phúc. Sau khi kỳ thi kết thúc, tôi nhìn thấy Sư phụ đọc từng bài làm một cách cẩn thận, gạch dưới những câu hay và khen ngợi người viết rồi mới cho điểm tổng kết.

Thông tri gửi bài cho Pháp hội năm nay được đăng vào ngày 11 tháng 8. Trong thời gian đó, tôi đặc biệt bận rộn với công việc và không có thời gian truy cập vào trang Minh Huệ tiếng Trung. Chỉ hai ba ngày sau, tôi nhìn thấy một không gian khác trong giấc mơ của mình.

Hai tiểu anh hài bay phía trước và dẫn đường, còn tôi bám sát theo họ. Sau khi bay được một lúc lâu, chúng tôi băng qua một khu rừng và đáp xuống. Tôi bước vào một phòng học rộng lớn nơi tôi vẫn đến vào hàng năm. Kỳ thi chưa bắt đầu và nhiều người còn đang chơi đùa trong phòng. Tôi lo rằng mình vẫn chưa chuẩn bị tốt và suy nghĩ về bài kiểm tra sắp tới.

Vào lúc đó, một chùm pháo phát nổ bên ngoài căn phòng và đám đông liền chạy ra ngoài để xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi vẫn ngồi trên ghế, tận dụng chút thời gian ít ỏi mình có trước kỳ thi để ôn lại các trải nghiệm tu luyện và suy ngẫm về những gì mình đã học được.

Lúc này, Sư phụ bước đến và vô cùng hài lòng khi nhìn thấy tôi ngồi trên ghế. Tôi nói tôi hơi lo lắng về kỳ thi. Sư phụ mỉm cười và nói: “Đừng lo lắng, con cứ từ từ mà chuẩn bị.” Sau đó tôi tỉnh giấc.

Tôi nhận ra rằng mỗi lần Pháp hội Trung Quốc đều cho chúng ta một lần tóm tắt và suy ngẫm về trạng thái tu luyện của mình. Trong một môi trường nơi mà Đại Pháp đang bị bức hại, cơ hội quý giá để chia sẻ kinh nghiệm đã được Sư phụ ban cho chúng ta thật là khó tìm. Chúng ta không nên bỏ lỡ sự kiện này chỉ vì tâm an dật, cảm giác thua kém hay những vấn đề khác thuộc về nhân tâm của mình.

Việc chia sẻ kinh nghiệm đối với người tu luyện mà nói thì rất quan trọng, bất kể là những khảo nghiệm đó to lớn hay nhỏ bé thế nào. Mỗi sự việc tưởng chừng như không quan trọng đều có một ảnh hưởng to lớn ở các không gian khác, nhưng chúng ta lại không thể thấy điều này trong trạng thái hiện tại của mình. Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn đang do dự đều có thể cầm bút lên và viết ra những trải nghiệm tu luyện của mình. Chúng ta sẽ nhận ra rằng viết bài chia sẻ cũng là một quá trình đề cao.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/3/481493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/9/219890.html

Đăng ngày 28-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share