Bài viết của Văn Hiên, học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-05-2024] Một buổi chiều năm 2020, đang trên đường đi làm về nhà thì tôi nhìn thấy dưới cửa sổ chính diện của một ngân hàng có một biểu ngữ với những lời dối trá lăng mạ Đại Pháp. Tôi đã rất sốc. Hàng ngày, thứ này đã đầu độc biết bao nhiêu người, khiến họ bị lừa dối và ngăn cản họ được cứu! Là một đệ tử Đại Pháp, tôi biết rằng những gì mình nhìn thấy không phải là ngẫu nhiên. Đêm đó, tôi sẽ gỡ bỏ biểu ngữ.

Khi về tới nhà, tôi kể với vợ cũng là một học viên về việc này. Cô ấy nói: “Đằng nào tối nay các đồng tu cũng đến học Pháp tại nhà mình. Chúng ta cùng bàn bạc với họ về cách gỡ bỏ nó”. Tôi liền đồng ý.

Sau khi các đồng tu đến, tôi kể lại tình huống và xin ý kiến ​​của họ. Một học viên nói: “Anh nên xử lý việc này. Anh đã quen thuộc với địa hình và biết cần mang những dụng cụ gì để dễ xử lý. Sau khi học Pháp xong và về tới nhà, chúng tôi sẽ phát chính niệm, cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho anh”. Tôi nói: “Được, vậy đêm nay tôi sẽ đi gỡ biểu ngữ đó; các vị cứ chờ tin tốt từ tôi!”

Sau khi học Pháp xong, mọi người về nhà. Hai vợ chồng tôi bắt đầu phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử. Quá nửa đêm, tôi chuẩn bị những dụng cụ cần thiết và lên đường tới chỗ treo biểu ngữ. Trên đường đi, tôi tiếp tục cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm. Trong màn đêm yên tĩnh, tôi nhanh chóng tìm thấy ngân hàng có treo biểu ngữ lăng mạ Đại Pháp.

Khi đến nơi, tôi chưa vội hành động ngay mà quan sát thật kỹ tình hình xung quanh. Biểu ngữ nằm trong tầm với, không cần phải giơ tay quá cao cũng có thể với được, nhưng mỗi bên có gắn một chiếc camera. Ngoài ra, phía trong cửa sổ còn có một nhân viên bảo vệ thường xuyên đi qua đi lại nên sẽ rất khó để gỡ được biểu ngữ mà không bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Tôi rất lo lắng và không còn sự lựa chọn nào khác, tôi đành phải đợi thời cơ.

Tôi liếc nhìn biểu ngữ, nhìn camera, và theo dõi nhân viên bảo vệ đang đi đi lại lại bên trong. Tâm tôi náo loạn với đủ loại suy nghĩ. Nếu trong lúc tôi đang gỡ biểu ngữ, nhân viên bảo vệ phát hiện ra thì phải làm sao? Nếu tôi bị camera ghi hình thì làm thế nào? Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ càng nhiều, tôi lại càng sợ. Tâm trí tôi bị lèo lái bởi những vật chất gây sợ hãi và các nhân tố phụ diện, hết thảy suy nghĩ trong tâm tôi đều là về sự an nguy của bản thân.

Chân tôi run lên, rồi toàn thân tôi cũng bắt đầu run rẩy. Tôi cảm thấy mình đã mất chính niệm. Tôi nghĩ đến Sư phụ và cầu xin Ngài gia trì chính niệm cho mình. Đột nhiên, tôi cảm thấy tâm mình nhanh chóng thay đổi, ngay lập tức tôi nghĩ, tại sao tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà không quan tâm đến sự an nguy của chúng sinh? Nếu tôi không gỡ bỏ nó ngay trong đêm nay, biết bao chúng sinh sẽ tiếp tục bị đầu độc? Biết bao chúng sinh sẽ bị can nhiễu và không thể được cứu. Tôi không thể chần chừ thêm nữa, tôi phải gỡ bỏ nó ngay lập tức. Có Sư phụ và Đại Pháp ở đây, tôi còn sợ điều gì? Kẻ thực sự sợ hãi không phải là tôi. Đó chính là ảo giác do tà ác tạo ra vì chúng sợ bị phơi bày, bị tiêu hủy. Tôi là một đệ tử Đại Pháp đang bước trên con đường thành Thần, tôi lại sợ chúng sao? Một người có tâm sợ hãi có thể hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh hay không?

Tôi đã cầu xin Sư phụ sử dụng chiếc lồng che chắn cho tôi để camera không thấy tôi, nhân viên bảo vệ không thấy tôi, và không ai có thể thấy tôi. Tôi cũng cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử. Thật thần kỳ, đôi chân không còn run nữa, và cơ thể tôi cũng ngừng run, tâm sợ hãi của tôi biến mất. Nhìn lại, tôi thấy người bảo vệ đã đi khỏi. Sư phụ thấy tâm tôi thay đổi, chỉ nghĩ đến việc cứu độ hết thảy chúng sinh nên đã mở đường cho tôi.

Tôi lập tức bước đến cửa sổ, dùng dao cắt tấm biểu ngữ rồi ẩn mình vào màn đêm rộng lớn.

Sau này, khi hồi tưởng lại tình huống đó, tôi nhận ra rằng: Là một đệ tử Đại Pháp tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phải tín tâm hoàn toàn vào Sư phụ và Đại Pháp thì mới có thể chính niệm chính hành. Chỉ khi đó, tôi mới có thể bước đi cho chính trên con đường Sư phụ an bài.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/14/475835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/21/219136.html

Đăng ngày 26-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share