Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Tứ Xuyên, Đại lục

[MINH HUỆ 26-08-2024] Sáng ngày 3 tháng 7 năm 2024, khi tôi đang luyện đến phút 51 của Bài công pháp thứ hai – Pháp Luân Trang Pháp – đột nhiên cảm thấy thân thể run rẩy, co giật, thiên mục dường như nhìn thấy một quả cầu lửa, nhưng lại là thứ gì đó lạnh buốt, trông giống như cái mẹt hốt rác dùng ở nông thôn, dài một mét. Tôi dùng một niệm “nổ”, lập tức cảm thấy thân thể phát lạnh, lại phát nóng, kèm theo chút buồn nôn, lúc này toàn thân không có lực và đứng không vững, sau khi luyện xong Bài công pháp thứ hai thì ngồi xuống.

Lúc này thân thể tôi vẫn đang run rẩy, co giật, tôi liền xuất ra một niệm cường đại: “Đây là giả tướng, không thừa nhận cựu thế lực bức hại thân thể ta, thanh trừ tất cả sinh mệnh và nhân tố tà ác trong trường không gian thân thể của bản thân, xin Sư phụ gia trì chính niệm cho đệ tử, Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt, diệt, diệt.” Khoảng hơn 20 phút, bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và có năng lượng vô tận, thân thể hồi phục bình thường. Sau đó mới nhớ lại là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi vào ngày hôm trước, rằng trước mặt tôi có một nửa bức tường cao hơn một mét, sáng hôm sau khi luyện công thì trải qua quan này.

Sau bữa trưa, đồng tu A đến nhà tôi, tôi cũng kể với cô ấy về việc xảy ra sáng nay khi đang bão luân, cô ấy liên tục nói: “Tốt, chị lại vượt quan.” Rồi dặn tôi mau nấu cơm ăn, buổi chiều cùng ra ngoài tiếp tục giảng chân tướng cứu người. Tôi cảm thấy không đói, cũng không nấu ăn, chỉ uống một bát nước, sau đó tuần tự (như mọi khi) cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng cho người hữu duyên. Cảm tạ Sư phụ đã gia trì cho đệ tử vượt qua đại quan này.

Điều kỳ diệu thứ hai là tôi mọc một cái u ở phía sau vai trái, không đau, theo thời gian, phần trên của cái u đã bị quần áo cọ sát thành vết chai, tôi nhờ mẹ dùng kéo cắt một lỗ, mẹ dùng tay thanh lý từng mảnh chất màu xám đen trong cái u. Khi đó tôi động một niệm rằng, mặc dù bề mặt là tay của mẹ đang giúp tôi thanh lý những thứ này, thực chất ở không gian khác là Sư phụ đang giúp tôi thanh lý thân thể! Sau đó chỗ mọc cái u cũng trở lại bình thường và không còn gì nữa. Tôi có một cô bạn rất thân là người thường, cô ấy cũng mọc một cái u gần giống như tôi, cô ấy đã tốn hàng chục ngàn Nhân dân tệ và ở nhà dưỡng mấy tháng, còn tôi đã khỏi mà không tốn một xu nào, Đại Pháp thật kỳ diệu.

Còn một chuyện ‘hữu kinh vô hiểm’ nữa đã xảy ra, một trưa nọ, tôi chạy xe ba bánh điện đến nhà đồng tu, vì quay xe hơi nhanh nên bị lật, chiếc xe lập tức đè xuống bắp chân tôi, tôi nằm trên mặt đất và không thể đứng dậy được, khi đó niệm đầu của tôi là thỉnh cầu Sư phụ cứu tôi, rồi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, trong tâm nói: Không sao. Lúc này đồng tu trong nhà nghe thấy tiếng rít của xe điện, từ cửa sổ nhìn thấy tôi bị đè dưới chiếc xe ba bánh điện và không thể cử động được, một đồng tu khác vội xuống lầu và dời chiếc xe điện sang một bên, tôi đứng dậy, không bị sao cả và về nhà nấu cơm trưa. Cho đến nay, trên bắp chân tôi vẫn còn một số vết trông giống như vết kim châm, mấy năm sau vẫn có thể nhìn thấy những vết kim châm ấy, Sư phụ đã tiêu trừ một khối nghiệp lực lớn cho tôi.

Cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn! Cảm ơn đồng tu!

(Phụ trách biên tập: Thẩm Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/8/26/信師信法-正念闖關-481193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/7/219851.html

Đăng ngày 27-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share