Bài viết của Chu Linh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-01-2024] Thứ bảy tuần trước, tôi đến thăm một học viên và học Pháp cùng cô ấy. Lúc đó, cô ấy đang cố gắng tải xuống tuần báo Minh Huệ thông qua ứng dụng Dynaweb (một công cụ giúp người dân Trung Quốc vượt tường lửa phong tỏa internet của ĐCSTQ). Sau khi chúng tôi học Pháp xong, máy tính của cô ấy vẫn không thể truy cập được vào ứng dụng Dynaweb, tình trạng này kéo dài ba tiếng đồng hồ và điều đó không nên xảy ra. Tối hôm đó sau khi trở về nhà, tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy tải các tài liệu . Tôi phát chính niệm để thanh trừ các can nhiễu, rồi dùng máy tính xách tay để kết nối tới Dynaweb. Tuy nhiên, sau nửa giờ tôi vẫn không thể kết nối được.

Tôi khởi động lại máy tính và thử truy cập với các trang mạng khác để xác minh rằng không có vấn đề gì về internet. Tôi thử truy cập lại vào Dynaweb sau khi luyện bài công pháp thứ nhất và liên tục kiểm tra lại kết nối sau khi hoàn thành xong các bài công pháp nhưng vẫn không thể kết nối được ứng dụng này.

Tôi nhìn vào máy tính với một tâm thái điềm tĩnh và tự hỏi: “Liệu thông tin tôi muốn tải từ trang Minh Huệ có hữu ích với các học viên khác không? Câu trả lời chắc chắn là có. Sau đó, tôi phát chính niệm với tâm thái bình hòa và giữ vững một niệm: “Hãy kết nối tới Dynaweb, đây là việc mà các học viên Đại Pháp cần làm để đề cao trong tu luyện”. Ngay lập tức máy tính có thể kết nối với ứng dụng, tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến điều kỳ diệu này và nhanh chóng tải các tài liệu xuống.

Đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ về sự việc này, đã nhiều lần tôi nghe các học viên chia sẻ về vấn đề phong tỏa internet và những khó khăn để kết nối được với ứng dụng Dynaweb như thế nào. Lần này, chính tôi cũng có trải nghiệm, mặc dù tất cả chúng tôi đều phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, nhưng khó nạn vẫn thường xảy ra và một số học viên cảm thấy bất lực

Có vẻ như nhiều học viên đã hình thành quan niệm cho rằng internet bị phong tỏa nghiêm ngặt và rất khó truy cập. Tôi cũng có quan niệm này sau khi nghe và trải qua tình huống như vậy. Tôi ngộ ra chính quan niệm này cũng là một trong những nguyên nhân ngăn cản chúng ta truy cập vào ứng dụng Dynaweb.

Bất chợt tôi ngộ ra rằng, nếu một lượng lớn học viên cùng có quan niệm như vậy, thì sẽ tạo ra vật chất bất hảo rất lớn. Tà ác rất xảo quyệt, chúng sẽ tạo ra giả tướng khiến chúng ta nghĩ rằng vượt tường lửa internet là khảo nghiệm khó khăn. Còn các học viên chúng ta lại vô tình hình thành quan niệm và tạo ra thứ vật chất bất hảo to lớn đến vậy, nó không chỉ cản trở các học viên mà còn cản trở việc cứu độ chúng sinh. Chúng ta nhất định phải thanh trừ chúng, để làm được việc này, trước hết chúng ta cần loại bỏ những quan niệm người thường.

Hôm sau, tôi quay lại nhà của người học viên kia, cô ấy đã tải thành công các bài viết. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ thể ngộ, cô ấy cũng có cùng thể ngộ với tôi về vấn đề can nhiễu. Tôi nghĩ rằng mình nên viết bài chia sẻ về trải nghiệm này gửi lên Minh Huệ Net để vạch trần tà ác.

Sau khi về đến nhà vào tối hôm đó, tôi bắt đầu viết bài chia sẻ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu rằng liệu trước hết tôi có nên tìm hiểu lý do tại sao một ý niệm xuất ra có thể ngay lập tức phá vỡ phong tỏa internet. Nhưng sau đó, tôi nhận ra đây là can nhiễu. Tôi đọc lại các bài chia sẻ của các học viên trên Minh Huệ Net để lấy cảm hứng và đã rất ấn tượng với việc các học viên khác đã viết bài chia sẻ tốt như thế. Nhận thức về Pháp của họ rất tốt và trải nghiệm nông cạn của tôi có lẽ không đáng để nhắc tới, hoặc có lẽ tôi nên từ bỏ ý định viết bài. Tôi nhận ra đây không phải là suy nghĩ của tôi, đó lại là can nhiễu của tà ác.

Tôi dừng lại và mở bộ phim “Trở lại hành Thần” ra xem. Tôi đã xem bộ phim này được ba lần rồi, sau mỗi lần xem tôi lại trở nên kiên định hơn. Vì tôi có mong muốn viết bài chia sẻ trải nghiệm của bản thân nên tôi cần hoàn thành nó để gửi đến Minh Huệ, đây có thể là sứ mệnh của tôi!

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu viết bài chia sẻ. Trong suốt quá trình viết bài, tôi luôn kiên định suy nghĩ của tôi là chính niệm. Sư phụ và Đại Pháp sẽ dẫn lối cho chúng ta miễn là chúng ta có chính niệm chính hành, vì chúng ta là học viên Đại Pháp và cũng là lạp tử của Đại Pháp. Tôi không cần phải lo lắng việc làm sao để hiểu mọi thứ một cách rành mạch. Khi tôi cần biết điều gì đó sẽ có Pháp khai sáng cho tôi.

Trong quá trình viết và chỉnh sửa bài, tôi ngộ ra việc kết nối nhanh với ứng dụng Dynaweb là trạng thái đúng đắn, còn không thể kết nối là trạng thái không đúng. Là các lạp tử của Đại Pháp, chúng ta có thể điều chỉnh lại bất kỳ trạng thái không đúng đắn nào. Pháp Luân mà Sư phụ ban cho chúng ta có thể giúp chúng ta điều chỉnh trạng thái của mình. Nhưng điều gì ngăn cản chúng ta điều chỉnh trạng thái hoặc ngăn trở Pháp Luân giúp chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên có một tình huống mà Pháp thân của tôi không thể thanh lý giúp. Tôi có một học viên, một hôm thấy Pháp thân của tôi đến, làm ông ta vui sướng quá: ‘Pháp thân của Sư phụ đến đây này, kính mời Sư phụ vào nhà’. Pháp thân của tôi nói: ‘Phòng này của con loạn quá, nhiều thứ quá’. [Pháp thân] liền rời đi. Nói chung, [nếu] các linh thể ở không gian khác nhiều quá, thì Pháp thân của tôi sẽ thanh lý giúp. Tuy nhiên phòng của ông này đầy những sách khí công loạn lung tung cả. Ông ta hiểu ra, bèn thu dọn, cái thì đốt đi, cái thì bán đi; sau đó Pháp thân của tôi lại quay lại.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chính những quan niệm và chấp trước người thường đã cản trở chúng ta điều chỉnh lại trạng thái của mình. Chúng ta phải nhận thức rõ và hoàn toàn buông bỏ chúng. Khi đó, phía Thần của chúng ta và Pháp Luân của Sư phụ mới có thể thanh lý giúp. Tôi nhận ra rằng ngay khi tôi có chính niệm, mọi thứ xoay quanh tôi sẽ trở lại trạng thái đúng, lúc đó phép màu sẽ tự nhiên đến.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/28/471404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/16/215891.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share