Bài viết của Phương Vận, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2024] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Lên Minh Huệ Net đọc bài giao lưu chia sẻ của các đồng tu là một phần tu luyện của tôi trong hơn 20 năm qua. Mỗi ngày trong khi làm tốt ba việc, tôi cũng đồng thời tìm thời gian lên trang Minh Huệ để đọc, nhất là khi thấy ảnh Sư phụ tĩnh nhìn thế nhân, tôi rất vui mừng; khi Sư phụ công bố kinh văn mới, tôi đều đọc ngay, cảm giác đó thật thù thắng và mỹ hảo.

Từ dịp năm mới, tốc độ lên mạng trên máy tính của tôi dần chậm lại, lúc chậm nhất là nửa ngày không lên được trang Minh Huệ. Một lần, để lên trang Minh Huệ, khoảng hơn 5 giờ chiều tôi bắt đầu bật máy tính để vào trang Minh Huệ, vậy mà đợi mãi đến 9-10 giờ tối mới kết nối được với máy chủ (server qua phần mềm vượt tường lửa Freegate), nhưng vẫn không sao lên Minh Huệ, đến trang web cũng không sao mở được.

Vì để lên trang Minh Huệ, nên tôi không tắt máy tính, mà vẫn duy trì trạng thái kết nối, mãi tới nửa đêm, tôi thức dậy phát chính niệm và kiểm tra máy tính mà vẫn vậy. Tôi đành phải tắt máy tính đi để sáng hôm sau thức dậy làm lại. Đôi khi ngồi không chờ thì lãng phí thời gian, nên sau khi bật máy tính lên và kết nối mạng, tôi bèn làm việc khác, rồi quay lại máy tính, khi kết nối thành công thì làm các việc trên mạng.

Có đồng tu thường đưa tôi danh sách tam thoái, có khi tôi còn phải tải tài liệu lên, vì kết nối bị chặn nên tôi rất sốt ruột. Lần đó, mỗi khi gặp đồng tu, hoặc đến nhà đồng tu bàn việc, tôi đều không thể không hỏi về tình trạng kết nối mạng. Khi biết có đồng tu lên mạng rất nhanh, tôi liền bắt đầu hỏi người ta tốc độ nhanh chậm của mạng. Vậy nên, tôi bắt đầu tăng thêm tốc độ Internet ở nhà, sau khi tốc độ Internet tăng lên, tình hình Internet vẫn như trước, tôi rất chán nản. Tâm tình mỗi ngày lên mạng rất nặng nề, sốt sắng.

Cho đến một ngày tháng Ba, chồng tôi vừa thay ổ cắm mạng ở nhà, tốc độ mạng trong phút chốc liền thay đổi, cho dù là thời gian nào, chỉ cần mở mạng, lập tức liền có thể lên trang Minh Huệ, tâm trạng của chúng tôi bỗng trở nên nhẹ nhõm, lên trang Minh Huệ thật tốt, thật là hạnh phúc. Trạng thái này duy trì trong chín ngày.

Sau đó lại xuất hiện hiện tượng khó kết nối, tôi nghĩ hoài không ra giải pháp, tôi vẫn đang hướng ngoại nhìn xem sai ở đâu. Tốc độ mạng, cáp, máy tính đều không thay đổi, tại sao xuất hiện tình trạng này? Lần này, tôi không còn quan tâm đến các vấn đề như tốc độ Internet nữa.

Trong 10 ngày sau, tôi vẫn muốn lên trang Minh Huệ hàng ngày, nhưng tốc độ chậm, lần này tôi quay lại bắt đầu tìm ở bản thân, vấn đề xuất hiện ở đâu? Tôi không mắc lỗi nào sao? Tiếp đó, mỗi ngày tôi đều xem lại ngôn hành của bản thân, chỗ nào làm không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, đồng thời tôi căn dặn đồng tu trong nhà rằng chúng tôi nhất định phải chú ý tu tâm, gặp phải mâu thuẫn chúng tôi đều hướng nội tìm.

Trong quá trình tu luyện, tôi thấy khi gặp chuyện với các đồng tu thì tu khá tốt, nhưng với đồng tu trong nhà thì có chút khó khăn, đôi khi vì một câu nói mà tranh anh đúng tôi sai. Lần này lên mạng khó, chúng tôi liền chú ý tu bản thân, tôi viết Pháp của Sư phụ lên một tấm bìa cứng nhỏ để chúng tôi cùng nhắc nhở lẫn nhau. Sư phụ giảng:

“Phải đạt đến độ là ai nói [chư vị] cũng được; nếu nói đúng thì sửa đi, còn nếu không thì cũng chú ý; chư vị có thể đối diện với phê bình và chỉ trích mà bất động tâm thì chính là chư vị đang đề cao.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi vẫn không ngừng hướng nội tìm, liền tìm thấy hành vi của bản thân không ở trong Pháp. Các em gái tôi từ xa về, chúng tôi đã cùng chơi mạt chược, hơn nữa, mỗi dịp Tết đến tôi lại chơi vài lần, (không chơi với người ngoài, chỉ chơi cùng các chị em, nhưng vì để hài lòng người nhà là người thường mà cũng chơi tiền). Tốc độ Internet lần này chậm, tôi nghĩ còn nguyên nhân khác, còn tìm thấy được tâm nóng vội, tâm lợi ích, và các nhân tâm khác, tìm thấy cái nào, thanh trừ cái đó.

Đến ngày 13 tháng 4, khi tôi dâng hương và hoa quả cho Sư phụ, tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, sám hối với Sư phụ, đồng thời hứa với Sư phụ sẽ không chơi mạt chược nữa, thứ đó không phù hợp với trạng thái của người tu luyện, càng lãng phí thời gian, không nên như vậy!

Sau khi thưa với Sư phụ, tôi quay ra lên trang Minh Huệ, lập tức vào được ngay, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh chụp của Sư phụ, tôi xúc động, cảm ân, và không nói nên lời. Sư phụ thời thời đều đang trông nom đệ tử, mong đợi các đệ tử sẽ đề cao trong Pháp.

Từ hôm ấy, tôi lại có thể lên trang Minh Hệ dễ dàng.

Tôi viết bài này, mục đích là muốn phơi bày các hành vi không ở trong Pháp của bản thân, cũng là lời nhắc nhở gửi đến các đồng tu: khi không truy cập được trang Minh Huệ, ngàn lần chớ hướng ngoại tìm, nhất định phải hướng nội tìm xem hành vi nào của bản thân không ở trong Pháp, và quy chính bản thân.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475589.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/8/218922.html

Đăng ngày 05-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share