[MINH HUỆ 29-02-2008] Tôi luyện tập Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1994. Sau khi học các bài giảng mới của Sư Phụ, “Gửi Pháp hội Minnesota” và “Gửi Pháp hội châu Âu”, tôi nhận thấy thời gian còn rất ngắn cho các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh và nhiệm vụ, trách nhiệm mà chúng ta gánh vác trong giai đoạn Chính Pháp là rất lớn và thiêng liêng. Do vậy, việc chúng ta chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là rất quan trọng. Sau đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi.

Cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cấp quận thoái đảng

Một ngày tôi đi ngang qua một cán bộ Đảng của Quận mà trước đây tôi đã giảng sự thật. Tôi hỏi chị đã thoái Đảng chưa. Chị hỏi tôi tại sao và hỏi cách thức chị phải làm. Sau khi trao đổi với chị ấy, chị đồng ý thoái Đảng. Ít lâu sau, chị đưa cho tôi một danh sách năm người thoái Đảng, bốn trong số họ là cán bộ Đảng của quận.

Không gì có thể cản trở chúng ta giảng sự thật

Một lần khác, đi cùng với các bạn học viên khác, tôi đã giảng sự thật cho các hành khách đi tàu. Khi một người giảng sự thật, người bên cạnh phát chính niệm. Tôi nhường chỗ của mình cho một cậu sinh viên chỉ có vé đứng, rồi chúng tôi giảng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp cho hành khách đi tầu mà không một chút sợ hãi. Kết quả là, 48 người trong số họ đồng ý thoái Đảng và (hoặc) các đoàn thể của nó. Đa phần trong số họ là sinh viên đại học, còn một số khác đã tốt nghiệp và đi làm. Chúng tôi cũng dọn rửa nhà vệ sinh trên tầu và nhiều hành khách đã nói rằng học viên Đại Pháp là những người tốt.

Mỗi ngày tôi đều giúp mọi người thoái Đảng. Ít nhất một nghìn người đã rời bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự giúp đỡ của tôi. Theo kinh nghiệm của tôi, không gì có thể là rào cản ngăn chúng ta giảng sự thật và giúp mọi người thoái Đảng và (hoặc) các đoàn thể của nó nếu như chúng ta luôn có Pháp và chính niệm trong tâm của mình.

Nguy hiểm không tồn tại khi chính niệm mạnh mẽ

Giảng sự thật không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Một ngày, các bạn học viên khác gọi tôi đến cùng họ phát chính niệm ở một nơi đặc biệt. Chúng tôi bị lạc đường sau khi xuống xe buýt và phải đi bộ một đoạn đến địa điểm. Một học viên đưa tờ rơi giảng sự thật cho một người qua đường còn tôi đưa phiên bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản cho một người khác. Anh ta cầm cuốn sách nhưng lại đuổi theo chúng tôi sau khi hỏi, “Đây là cái gì?” Bạn học viên nói, “Tốt cho anh đấy.” “A ha, các người là học viên Pháp Luân Công!” gã đàn ông nói. Mọi thứ có vẻ vượt ra khỏi kiểm soát nên tôi đi khỏi đó ngay lập tức và gã đàn ông lại đuổi theo tôi. Khi tôi thấy bạn học viên khác đã đi xa chỗ chúng tôi và an toàn, tôi bình tâm lại và tiếp tục phát chính niệm và dường như không có chuyện gì xảy ra với tôi cả. Khi gã kia đến gần “Anh chạy vì sao vậy ?” “Không có gì đâu”, tôi nói. Sau đấy gã bảo tôi, “Nhìn xung quanh kìa. Xem ta đang ở đâu?” Đồn cảnh sát ngay ở góc đường. Hắn ngụ ý sẽ báo tôi cho cảnh sát nếu tôi không đưa tiền cho hắn. Khi đó càng có nhiều người tập trung quanh chúng tôi. Tôi bảo hắn rằng những học viên Pháp Luân Công là những công dân tốt và tốt nhất hắn nên nhớ kĩ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Ngay lập tức, những người xem liền rời đi. Một trong số họ nói, “Pháp Luân Công thật xuất sắc.”

Một lần khác, khi tôi đến nơi công tác giảng sự thật và giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, một người phụ nữ muốn thoái đảng tại chỗ, nhưng khi tôi nhìn ra phía sau, tôi thấy một hàng nhân viên cảnh sát đang đứng đó. Khi tôi lên tầng trên, cũng có rất nhiều cảnh sát ở đó. Nhưng tôi chẳng cảm thấy chút sợ hãi nào cả và tôi tiếp tục làm những gì mình đang làm. Sau khi giảng sự thật ba lần, khoảng 200 đồng nghiệp của tôi rời bỏ Đảng và (hoặc) các đoàn thể của nó. Đôi khi, các cảnh sát mặc thường phục cũng là khán giả của tôi. Sau khi giảng sự thật về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ cuộc Cách mạng Văn hoá, vụ thảm sát Thiên An Môn, đến sự đàn áp thẳng tay đối với Pháp Luân Công, nhiều người trong số họ đồng ý thoái Đảng và họ đã lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình.

Vì tôi học Pháp tốt và luôn giữ chính niệm, một số nguy hiểm dường như không tồn tại với các học viên. Vậy, chúng ta có thể qua khỏi bất kì nguy hiểm nào chỉ cần chúng ta có chính niệm. Mặt khác, trong quá trình giảng sự thật và cứu độ chúng sinh, tôi cũng tu luyện và thăng tiến bản thân mình.

Tôi hy vọng các bạn học viên sẽ từ tâm chỉ giúp những điều chưa đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/29/173323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/15/95361.html

Đăng ngày 19-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share