Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2024] Về vấn đề chơi điện thoại di động, trên trang Minh Huệ đã đăng rất nhiều bài viết về phương diện này, trong đó đều nói đến sự nguy hại của việc chơi điện thoại di động đối với người tu luyện, dù là Wechat, video ngắn trên Kuaishou, hay mua sắm online cũng vậy, những bài học về phương diện này đã quá nhiều rồi. Dưới đây, tôi sẽ viết ra giấc mộng đáng sợ mà tôi gặp sau khi mua đồ online thay lời cảnh báo.

Trong vấn đề điện thoại di động, bình thường tôi vẫn rất chú trọng. Mặc dù có Wechat, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng dùng, cũng không xem. Mấy ngày vừa rồi, vì công việc có chút bận rộn, để tiết kiệm thời gian tôi bèn lên mạng mua một số đồ dùng hàng ngày. Ban đầu, tôi thấy vẫn rất tốt, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn công, nhưng càng mua càng nghiện, càng mua càng muốn mua, rồi mỗi ngày mở trang web, thứ đầu tiên tôi thấy là món đồ tôi muốn mua, vậy nên mua rất nhiều, cứ vậy kéo dài khoảng nửa tháng.

Một buổi tối, tôi đã có một giấc mộng rất rõ ràng, trong mộng có bốn người đến nhà tôi, nói có một gói hàng chuyển phát nhanh đã đến nhà tôi, họ là đến để lấy đồ. Mà tôi nhớ là đã nhận được một món hàng nhưng lại là của người khác, tôi liền tìm món hàng đó đưa lại cho họ, nhưng khi họ lấy hàng rồi mà vẫn không rời đi. Tôi nói: Hàng đã đưa cho các anh rồi, các anh hãy đi đi! Một người trong họ nói: Chúng tôi đã dùng món chuyển phát nhanh để hạ độc cô rồi, cô đã bị trúng độc, chúng tôi chờ độc phát ra cho cô chết, rồi mới đi. Nói xong cười ha ha, trong tiếng cười ma quái, tôi ra sức choàng tỉnh, lập tức ngồi dậy, không buồn ngủ chút nào, mà kinh sợ, rồi tôi bình tâm lại, tĩnh tĩnh ngẫm lại: Toàn bộ quá trình mua sắm online, tôi vốn chỉ muốn mua một món đồ, ai ngờ càng mua càng nhiều. Lúc ấy, dường như những món đồ đó đều là đồ nhà mình cần dùng ngay, nhưng giờ nhìn lại những đồ đã mua, tôi nhận ra những thứ đó mua cũng được, không mua cũng được. Thế chẳng phải là ma xui khiến sao, chẳng phải là đã bị trúng độc sao? Thật là quá nguy hiểm. Cảm tạ Sư phụ đã kịp thời dùng giấc mộng này điểm ngộ cho đệ tử. Tôi lập tức ngỡ bỏ Wechat và ứng dụng mua sắm online.

Tu luyện nghiêm túc biết bao! Các đồng tu đang trong thời khắc canh tân tối hậu của vũ trụ này, không thể lại mơ mơ hồ hồ tìm không được tự ngã, phải chân quý cơ duyên chớp mắt là qua này, nhanh chóng hạ quyết tâm gỡ bỏ Wechat, không thể lại bị ma quỷ khống chế, thức tỉnh những đồng tu nào còn đang mê lạc trong điện thoại di động hãy mau tỉnh ra thôi!

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/18/478776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219163.html

Đăng ngày 10-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share