Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2024]

Bà Đông Mai năm nay 70 tuổi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, trong quá trình tu luyện bà đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Hồi nhỏ gia đình bà rất nghèo, bà chỉ được đi học đến lớp ba và gần như mù chữ. Ngay sau khi bước vào tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa cơ thể cho bà, khiến mọi bệnh tật của bà đều biến mất và trí huệ của bà được khai mở. Chỉ sau một thời gian ngắn, bà đã có thể đọc sách và các bài viết của Pháp Luân Đại Pháp trên trang web Minh Huệ.

Nhà tôi cách nhà bà Mai tầm hơn chục cây số, nhờ duyên phận với Đại Pháp mà hai chúng tôi rất thân thiết với nhau. Tôi xin viết ra quá trình tu luyện của bà để chứng thực Đại Pháp, tôi cảm thấy đó vừa là trách nhiệm vừa là phần nào tâm nguyện của tôi.

Đường đường chính chính bước ra khỏi trại giam

Vào khoảng năm 2009, khi bà Đông Mai biết người điều phối địa phương đang tồn hàng trăm tờ tài liệu chân tướng, bà đã đề nghị giúp phân phát chúng. Bà cùng đồng tu quyết định phát chúng gần cổng một nhà máy lớn khi các công nhân ra ngoài ăn trưa.

Vì tâm nóng vội muốn hoàn thành nhanh nên tà ác dùi vào sơ hở, bảo vệ nhà máy đã gọi báo cho cảnh sát. Ngay khi họ vừa phân phát hết số tài liệu và chuẩn bị rời đi thì cảnh sát ập đến.

Bà Đông Mai bị đưa đến một trại giam nhưng bà vẫn tiếp tục phát chính niệm để giải thể nhân tố tà ác ở các không gian khác. Bà cũng tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng cho các lính canh và tù nhân, đồng thời khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) và các tổ chức liên đới của nó. Khi các tù nhân được cho ra sân hóng gió, họ hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Điều này đã gây chấn động trong thành phố, và chính quyền địa phương nhân sự việc này đã tăng cường bức hại. Lãnh đạo của Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 đã đích thân đến trại tạm giam.

Tại đây, bà Đông Mai đã kể cho họ nghe về những trải nghiệm kỳ diệu của bà khi được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, về chân tướng cũng như nguyên do tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện. Kết quả là 10 ngày sau bà cùng đồng tu kia đã được thả.

Trại giam từ chối tiếp nhận

Trong Lễ hội đèn lồng năm 2013, bà Đông Mai bị cảnh sát địa phương bắt giữ khi đang phát tài liệu giảng chân tướng. Tận dụng điều này, bà đã giảng chân tướng cho đội trưởng và phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa và cảnh sát, đồng thời luyện cho họ xem các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát hỏi bà phát tặng nhiều câu đối như thế, vậy ai là người đã viết chúng. Bà nói rằng chính bà đã viết. Cảnh sát không tin và nói: “Không thể nào. Những câu chữ đó được viết rất hay, người bình thường không thể viết được”. Bà cười bảo: “Nếu vậy thì có lẽ các vị Thần đã viết chúng”. Cảnh sát ép bà nói ra người đã đưa cho bà những câu đối đó. Bà mỉm cười và nói: “Chúng đến từ Thiên thượng mà”. Cảnh sát bật cười và không hỏi gì nữa.

Bà đã kiên trì giảng chân tướng cho đội trưởng Đội An ninh Nội địa và ông đã hiểu ra sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng vì sức ép từ cấp trên, ông không có cách nào khác ngoài việc lên kế hoạch giam giữ hành chính bà. Trong quá trình khám sức khỏe, bà không hợp tác và họ không thể lấy mẫu máu của bà.

Khi bà bị đưa đến một trại giam cấp cao hơn của thành phố, trại giam này đã từ chối nhận bà vì họ không có kết quả xét nghiệm máu của bà và lo rằng có thể bà đang mang thai. Cảnh sát đưa bà đến giải thích nhiều lần rằng: “Bà ấy trông trẻ vậy, nhưng đã gần 60 tuổi rồi”. Tuy nhiên, trại tạm giam kiên quyết không tiếp nhận bà. Sau khi hai bên cãi nhau qua lại, mấy cảnh sát thả bà ở đó rồi rời đi.

Một nhân viên trại giam hỏi bà, “Họ đi cả rồi. Sao bà còn ở đây làm gì?” Bà biết Sư phụ đã bảo hộ bà và bà liền về nhà.

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa minh bạch chân tướng

Đội trưởng và phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa gặp bà Đông Mai hai lần và họ rất ấn tượng với bà. Trước dịp Tết cổ truyền, bà tặng họ lịch để bàn Pháp Luân Đại Pháp. Họ vui vẻ nhận chúng và còn đích thân chở bà ra trạm xe buýt.

Một ngày nọ, khi bà Đông Mai đang in tài liệu giảng chân tướng, đội trưởng Đội An ninh Nội địa và năm cảnh sát đột ngột xông vào sân nhà bà và bà không kịp giấu các thiết bị.

Trước tình huống ngặt nghèo, bà đã cầu xin Sư phụ bảo hộ. Bà bình tĩnh lại, niềm nở chào họ và mời họ vào nhà. Đội trưởng hỏi bà đang làm gì vậy. Bà nói, “Tôi định ra thị trấn để gặp các anh đây. Tôi đang chuẩn bị một số quà tặng cho các anh, may quá các anh đã đến đây rồi. Những món quà này là vô giá. Để tôi chuẩn bị cho mỗi người một bộ.” Bà không sợ hãi, vừa han huyên với họ vừa tiếp tục đóng tài liệu.

Đội trưởng nói, “Chị giỏi thế. Ở tuổi này rồi chị vẫn có thể dùng thạo máy tính, máy in. Chúng tôi sẽ nhận những món quà mà chị chuẩn bị cho chúng tôi.”

Sau đó, khi bà gặp lại vị đội trưởng, ông ấy nói, “Nếu hôm đó tôi không bảo vệ chị, chị đã gặp rắc rối lớn rồi.” Bà nói, “Cảm ơn. Anh sẽ được phúc báo!”. Và thật mừng khi ông ấy luôn đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bước ra khỏi Trung tâm tẩy não bằng chính niệm

Bà Đông Mai và đồng tu điều phối viên địa phương sau lần bị bắt giữ vì phát tài liệu đã nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ. Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610 và Cục Công an đã phối hợp tổ chức một lớp tẩy não dành riêng cho hai người, các “chuyên gia” từ tỉnh được mời xuống để chuyển hóa họ.

Bà Đông Mai đã phát chính niệm để giải thể các nhân tố tà ác ở các không gian khác và nói với cảnh sát sự thật về cuộc bức hại. Cảnh sát đã bắt giữ chồng và con trai bà để gây áp lực nhưng tâm bà vẫn kiên định không lay động.

Họ còn đưa anh trai bà, một viên chức chính quyền cấp thị trấn đến và bảo ông ấy giúp chuyển hóa em gái mình. Bà Đông Mai nói với anh trai rằng, “Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho em một cuộc đời thứ hai. Em tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, điều đó không có gì sai. Nếu em làm theo điều anh muốn, em sẽ đi ngược lại lương tâm của mình. Điều đó sẽ hủy hoại cả em và anh.”

Anh trai bà liên tục gật đầu đồng ý với những gì bà nói. Ông chỉ lau nước mắt và không biết nói gì thêm. Có lẽ các công tố viên không còn cách nào khác, hoặc có thể họ đã bị lay động bởi sự kiên định của bà. Cuối cùng, lớp tẩy não bị giải thể và họ cử một tài xế đưa bà về nhà.

Mọi người đều tỏ ra kính trọng bà Đông Mai. Đặc biệt, vị chuyên gia chuyển hóa từ tỉnh xuống nói, “Chị ơi, chị giỏi quá. Chị đã dạy cho tôi một bài học. Mấy hôm nay, tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu những gì tôi làm có hợp pháp không và tôi đang nghĩ đến việc làm việc gì đó khác. Nếu sau này có dịp ghé qua khu vực chị sinh sống, tôi chắc chắn sẽ đến thăm chị.”

Năm 2021, ĐCSTQ đã tiến hành chiến dịch “Xóa sổ” ở địa phương chúng tôi. Ủy ban Chính trị và Pháp luật các cấp, Đội An ninh Nội địa, cảnh sát địa phương, chính quyền huyện, thôn, ủy ban thôn và Phòng 610 đã phối hợp với nhau để sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chiến dịch Xóa sổ do bí thư ĐCSTQ ở cấp thị trấn đích thân chỉ đạo, lãnh đạo đồn công an địa phương đã thành lập một nhóm liên tục sách nhiễu bà Đông Mai.

Họ đều biết bà Đông Mai quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và việc đe dọa bà là vô ích, vậy nên họ đã sử dụng các phương pháp “mềm mỏng”. Họ nịnh nọt rồi năn nỉ bà hiểu cho những khó khăn của họ. Họ khẩn thiết mong bà phối hợp và ký vào các tuyên bố. Họ nhiều lần hứa hẹn rằng sẽ không làm phiền bà nữa miễn là bà ký vào các văn bản lần này. Bà Đông Mai vẫn kiên quyết từ chối và tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Nhận thấy các thủ đoạn “mềm mỏng” không hiệu quả, họ bèn thuê mấy người đàn ông khỏe mạnh từ các làng lân cận tới bắt cóc bà Đông Mai rồi đưa bà đến trung tâm tẩy não của thành phố.

Trước khi bà Đông Mai bị đưa đến đó, trong trung tâm tẩy não đã có hai học viên. Người học viên nam đã ngoài 70 tuổi và trông giống như một cán bộ đã nghỉ hưu. Cách phản đối cuộc bức hại của ông là giữ im lặng, cứ để họ nói và cho dù họ có tức giận đến mức nào, ông vẫn lặng im như thể xung quanh không có ai.

Bà Đông Mai thì có phong thái ngược lại. Bà cười hiền hậu với mọi người. Bà tranh thủ kể cho những kẻ bức hại về việc bà đã được thụ ích ra sao từ khi tu luyện, Pháp Luân Đại Pháp đã phổ truyền trên khắp thế giới ra sao; ĐCSTQ đã chụp mũ Pháp Luân Đại Pháp, vụ tự thiêu trên Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng, cũng như lý do tại sao các học viên đã đến Bắc Kinh để kháng nghị ôn hòa cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Một hôm, họ sắp xếp một người phụ nữ nói chuyện với bà Đông Mai. Người này không cho bà nói bất cứ điều gì, cứ một mình hét vào mặt bà Đông Mai và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Bà Đông Mai lập tức phát chính niệm để loại bỏ những nhân tố tà ác đằng sau. Người phụ nữ nói, “Các người hãy xem ngày mai tôi sẽ trừng phạt các người như thế nào.” Bà Đông Mai liền xuất ra một niệm: “Ngày mai cô không thể đến được”. Quả thực, từ hôm sau trở đi không thấy người phụ nữ ấy đến nữa.

Có lần, một trong những giám đốc của trung tâm tẩy não đã đến nói chuyện với bà Đông Mai. Trước đó, ông ấy đã phần nào biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Ông rất tử tế và không lặp lại những lời dối trá của ĐCSTQ, thay vào đó, ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi bà Đông Mai kể cho ông nghe nhiều ví dụ về việc những người tốt đã bị bức hại như thế nào trong nhiều chiến dịch chính trị của ĐCSTQ, ông nói, “Tôi tin chị. Các học viên đã bị oan và tôi cảm thấy rất tiếc cho chị.”

Ngày hôm sau, ông ấy mang theo máy đo huyết áp đến và muốn đo huyết áp cho bà, nhưng bà từ chối. Ông bèn tự đo huyết áp cho mình rồi thử đo huyết áp cho bà Đông Mai. Lần này, bà đã đồng ý trước lòng tốt của ông. Không ngờ huyết áp của bà lên đến hơn 200. Ông nhờ người khác đo huyết áp cho bà, và kết quả vẫn trên 200.

Giám đốc liền mời một bác sỹ từ bệnh viện thị trấn đến đo huyết áp cho bà Đông Mai. Kết quả huyết áp của bà đột ngột tăng lên 230. Bác sỹ nói, “Ngay cả bệnh viện chúng tôi cũng không dám nhận những bệnh nhân thế này. Làm sao anh có thể mạo hiểm nhận bà ấy vậy?” Kỳ thực, bà Đông Mai không có bất kỳ triệu chứng huyết áp cao nào và bà nhanh chóng hiểu ra rằng Sư phụ đang giúp bà.

Giám đốc trung tâm tẩy nào đã gọi xe cứu thương để đưa bà Đông Mai về nhà. Trên đường đi, những người trên xe tỏ ra quan tâm và tôn trọng bà. Sau một thời gian, vị giám đốc đó và những nhân viên khác đã đến thăm bà. Khi thấy bà trong tình trạng tốt, mọi người đều cảm thấy thật kỳ diệu và không còn nhắc đến việc chuyển hóa nữa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/29/463419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/21/218702.html

Đăng ngày 10-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share