Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 23-03-2024] Tôi tin rằng dù là đồng tu nào có thể lên mạng, hay không thể lên mạng, đều đã xem rất nhiều bài chia sẻ nhắc nhở về việc coi trọng phát chính niệm. Nhưng thấy được một số tình huống ở khu vực chúng tôi, tôi quyết định nhắc nhở các đồng tu một lần nữa rằng nhất định phải “chú trọng” và “đối đãi đúng đắn” với phát chính niệm.

Từ khi Sư phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm đến nay đã là hơn 20 năm rồi, nhưng cho đến hiện tại, vẫn còn rất nhiều đồng tu chưa xem trọng phát chính niệm, một trong ba việc quan trọng cần làm. Tôi ngộ được, rất nhiều những trạng thái không đúng đắn xuất hiện ở bản thân người tu luyện chúng ta chủ yếu là do không đối đãi đúng đắn với phát chính niệm, còn có thể dẫn đến can nhiễu trên nhiều phương diện.

Người tu luyện khác nhau có thái độ khác nhau đối với phát chính niệm. Ví như, có đồng tu chỉ có thể bao trì bốn lần với thời gian phát chính niệm 15 phút toàn cầu, có người đến bốn lần phát chính niệm cũng không đủ. Có một số đồng tu lâu năm phát chính niệm không theo yếu lĩnh, không thể vận dụng thần thông một cách như ý để phát chính niệm nhắm vào bản thân và hình thế của chỉnh thể, phải có đồng tu giúp ghi lại nội dung phát chính niệm, rồi về nhà học thuộc mới được.

Những năm gần đây, tôi giao lưu với hai đồng tu, trong đó một vị nói, trong những đồng tu mà cô ấy tiếp xúc, một số là không coi trọng phát chính niệm, có lúc phát còn xem ra rất không tự nguyện, có người còn dứt khoát không phát luôn, hơn nữa còn có mấy đồng tu đều là đệ tử lâu năm đắc Pháp tu luyện đã nhiều năm. Tôi nghe mà kinh ngạc quá, nghĩ sao có thể như thế đực? Có chút khó tin.

Phát chính niệm không tốt có thể đem đến các loại phiền phức, can nhiễu, ví như, buồn ngủ khi học Pháp, mê mờ khi phát chính niệm, đổ tay, tư tưởng không nhập tĩnh khi luyện công, khiến không thể khởi chính niệm được, không dám làm việc chứng thực Pháp, can nhiễu nghiêm trọng đến đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc; tà ác còn có thể phóng đại tăng thêm chấp trước nhân tâm của đệ tử Đại Pháp, khiến bạn trầm mê trong các loại dục vọng nghiện ngập, hoặc an bài các kiểu sự tình, khiến cho bận không yên được, căn bản không có thời gian học Pháp luyện công, làm nhỡ mất rất nhiều thời gian quý báu; khiến bạn gặp chuyện thì hướng ngoại mà nhìn, hướng ngoại mà cầu, không nghĩ tới hướng nội tìm, tâm tính không thể đề cao trong thời gian dài, tạo thành giả tướng nghiệp bệnh, rất khó đột phá, lâu rồi sẽ mất đi tín tâm và chính niệm, vậy sẽ rất nguy hiểm.

Đồng tu có số lần và thời gian phát chính niệm càng ít, thì lâu dần, trong không gian của bản thân sẽ tích lại đống lớn tà linh lạn quỷ, tạo thành u độc tiềm ẩn, chiêu mời rối loạn và bức hại, tạo thành tổn thất cho bản thân cũng như Đại Pháp.

Thanh lý không tốt trường không gian, thì không chỉ bản thân bị can nhiễu, mà sinh mệnh tà ác còn có thể chạy sang trường không gian của đệ tử Đại Pháp khác làm loạn, can nhiễu đồng tu. Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể, chúng ta cũng cần phải coi trọng việc giúp đỡ các đồng tu trong ma nạn hướng nội tìm, đồng thời hiệp lực trợ giúp phát chính niệm, kịp thời đột phá ma nạn, tránh để thời gian bị kéo dài, tạo thành tổn thất, lưu lại tiếc nuối và ân hận.

Cũng hy vọng các đồng tu trẻ tuổi có thể giúp đỡ các đồng tu lâu năm về phương diện này, làm tốt việc phát chính niệm quan trọng này, càng về cuối càng không thể buông lơi.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh; do đó để có được tác dụng Chính Pháp một cách hữu hiệu hơn nữa, thì mọi người song song với [việc] giảng rõ chân tướng, cũng nhất định cần coi trọng [việc] phát chính niệm, kịp thời thanh lý tà ác và những vấn đề tồn tại của bản thân; tránh không để tà ác dùi vào chỗ sơ hở.” (Chính niệm,Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi ngộ ra rằng không đối đãi nghiêm túc với việc phát chính niệm, thì không thanh lý kiền tịnh hay triệt để phạm vị thiên thể do chúng ta đảm đương, chúng ta chính là chưa làm tròn trách nhiệm mà cá nhân cần đảm đương, sai một ly, đi một dặm.

Hỡi các đồng tu, trong khoảng thời gian hữu hạn cuối cùng này, chúng ta càng làm tốt ba việc một cách viên mãn hơn, có trách nhiệm với Pháp, với chúng sinh, chính là có trách nhiệm với bản thân mình!

Trên đây là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào sai lệch, mong các đồng tu chỉ ra và chỉnh sửa.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/23/474422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216561.html

Đăng ngày 26-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share