Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 20-12-2023] Phát chính niệm là một trong ba việc Sư phụ yêu cầu đệ tử làm, là đệ tử thì cần theo sát và nghiêm túc làm tốt những điều Sư phụ yêu cầu. Nhưng những năm trước đây, tôi lý giải về Pháp lý chưa sâu, yêu cầu đối với bản thân chưa nghiêm khắc, nên khi phát chính niệm, lập chưởng còn bị đổ tay, luyện tĩnh công rơi vào trạng thái mơ hồ cũng không xem trọng. Sau này, khi không ngừng học Pháp, luyện công, dần dần tôi đã nhận thức ra được sự nghiêm túc của tu luyện, hiểu rằng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân, những trạng thái trên càng ngày càng ít. Đặc biệt là sau này xảy ra một số sự việc, trong quá trình hướng nội tu, phủ nhận cựu thế lực, tôi về cơ bản đã thoát khỏi trạng thái đó. Sau đây, tôi sẽ đơn cử hai sự việc.

Một ngày mùa đông năm 2019, một đồng tu kể cô ấy mơ thấy tôi bị bắt, trong mộng thấy rất rõ ràng, chân thực; đồng tu còn nói hồi trước cũng từng có giấc mơ như thế, mơ thấy hai đồng tu bị bắt, kết quả vài hôm sau hai người đồng tu kia bị bắt thật. Đồng tu bảo tôi nên cẩn thận, phát chính niệm nhiều lên. Nhưng hôm sau, đồng tu lại gọi tôi đến nhà cô ấy một chuyến. Tôi đến, đồng tu liền đưa tôi một túi lớn tài liệu, tôi nghĩ vừa mới mơ thấy tôi bị bắt, sao còn đưa tôi tài liệu? Nhưng vì ngại mất mặt nên tôi không nói gì cả, chỉ cầm lấy đem về nhà.

Ước chừng qua một, hai hôm, đồng tu lại gửi tôi một bao nữa, tôi trong tâm tôi không vui, nhưng vẫn không có biểu hiện gì, vẫn nhận lấy. Bởi lúc ấy, tôi không ra ngoài phát được, nên chỉ có thể cất giữ ở nhà, trong tâm vừa sinh oán hận, vừa không lý giải được đồng tu. Đến tối lúc phát chính niệm, tôi cảm thấy không gian của bản thân không thanh sạch, tối tối đen đen, tôi biết tâm tính của mình đã xuất hiện vấn đề, nhất định do tâm oán hận đối với đồng tu đã chiêu mời tà ác đến. Tôi tập trung tinh lực, không dám lười biếng, giải đãi chút nào, phát chính niệm rất lâu cũng không thấy mỏi mệt, cũng không bị đổ tay, một mạch đến khi thanh lý được kha khá mới ngưng lại. Sáng hôm sau, tôi lại tiếp tục phát, cảm thấy không gian sạch sẽ mới dừng lại.

Tôi thể ngộ ra rằng: Lần này, tà ác có thể tiến vào trường không gian của tôi, không phải do giấc mơ của đồng tu mà vào (đương nhiên, tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực), mà là do tâm oán hận và tâm sợ hãi chiêu mời đến. Tài liệu là dùng để cứu người, người xấu sẽ không thấy được, càng không phải là tà ác bức hại nắm thóp. Mà là Sư phụ dùng sự việc này để giúp tôi nhận thức được những tâm bất hảo của bản thân, từ đó trừ bỏ những tâm này đi, đồng thời mở rộng dung lượng tâm, có thể lý giải đồng tu. Thông qua sự việc này càng khiến tôi cảm thụ được phát chính niệm quan trọng đến nhường nào, giúp tôi trong tu luyện có một bước thăng hoa rất lớn. Cảm tạ Sư phụ!

Còn có một sự việc là vào tháng 10 năm nay, chị gái (là đồng tu), khi về nhà cha mẹ đẻ, có mang theo tài liệu chân tướng, rồi bị bắt ở bến tàu hỏa và giam cầm phi pháp trong 15 ngày. Có đồng tu bảo lời cảnh sát nói là không thể tin tưởng; trước đây đã có đồng tu sau khi bị giam giữ, lại bị cưỡng ép đưa tới nhà tù chịu bức hại, còn bị tra hỏi nơi lấy tài liệu. Tôi nghĩ điều có thể làm lúc ấy là phát chính niệm, giải thể tà ác tại không gian đang đang bức hại chị tôi, không thừa nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực. Tôi báo cho các đồng tu khác giúp phát chính niệm, tôi cũng thôi không đến điểm luyện công để luyện công mỗi tối nữa, cũng vừa kết thúc một mảng việc, như vậy tôi cũng thu xếp được thời gian để dành toàn lực làm những việc bản thân cần làm. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc ăn cơm, đi ngủ, tôi bảo đảm được hai tiếng rưỡi buổi sáng luyện công, ra ngoài giảng chân tướng khoảng một tiếng, thời gian còn lại đều dùng để học Pháp, phát chính niệm đúng giờ, đồng thời thỉnh cầu Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi. Mỗi ngày, tôi phát chính niệm 17-18 lần vào đầu mỗi giờ, thời gian phát mỗi lần có khác nhau. Lúc mới đầu, tôi cảm thấy không khởi tác dụng, bởi vì tôi phát chính niệm vốn có cảm giác, mỗi lần ngồi xuống tay kết ấn, năng lượng lập tức tụ lại ở đỉnh đầu, công trụ trên đỉnh đầu chuyển động đều có thể cảm thấy được. Nhưng trạng thái này không còn nữa, tôi nhớ lại Tuần báo Minh Huệ có bài giao lưu của đồng tu, nói rằng phát chính niệm không có cảm giác gì cũng cần kiên trì phát.

Được truyền cảm hứng từ đồng tu, tôi cứ một mực kiên trì phát. Được sáu, bảy ngày, tôi vẫn cứ đến đúng giờ là bắt đầu phát chính niệm, rồi cảm nhận đỉnh đầu như nứt ra một đường, công đả xuất một mạch phóng thẳng lên trên, lực chuyển động của công trụ cũng phi thường lớn, từ lúc đó trở đi, mỗi lần phát chính niệm đều là trạng thái này, hai hôm trước khi chị tôi về, lúc 7 giờ tối phát chính niệm, tôi đột nhiên cảm nhận được mình đang ở trong một không gian vô cùng nhu hòa ấm áp, hơn nữa lạp tử của không gian này vô cùng vi tế, tôi tĩnh tĩnh ngồi trong không gian đó, đỉnh đầu có một công trụ rất cao, rất cao, tôi tĩnh tĩnh cảm thụ sự mỹ diệu này. Tôi biết khi tôi kiên trì phát chính niệm, Sư phụ đã thanh lý tà ác ở không gian khác cho tôi, còn cho tôi cảm thụ được sự mỹ hảo này. Tôi biết chị tôi không còn gì đáng ngại nữa. Hai hôm sau, chúng tôi thuận lợi đưa chị về. Đương nhiên, đó cũng là kết quả phát chính niệm của rất nhiều đồng tu khác hợp lại.

Sau khi trải qua sự việc này, tôi có một bước thăng tiến rất lớn trong việc phát chính niệm, trạng thái ngẫu nhiên bị đổ tay hầu như không còn nữa, hoàn toàn do chủ ý thức của bản thân làm chủ thân thể, tư tưởng của chính mình. Cho đến hiện giờ, mỗi lần phát chính niệm, tôi đều đạt được tinh lực mười phần đầy đủ, đầu não thanh tỉnh. Tôi ngộ ra rằng khi giúp đồng tu cũng là đang giải quyết vấn đề của bản thân. Đương nhiên, những hôm ấy, tôi cũng không bỏ lỡ việc ra ngoài giảng chân tướng cứu người, hơn nữa mấy hôm đó, tôi giảng chân tướng vô cùng thuận lợi, chỉ trong vòng nửa tháng đã khuyên thoái được hơn 40 người rồi. Vì không muốn bỏ lỡ việc phát chính niệm, nên mỗi hôm tôi chỉ ra ngoài khoảng một tiếng, vừa ra ngoài liền gặp được người hữu duyên. Tôi biết đây đều là Sư phụ an bài cho. Trong khi đó, trước đây, tôi phải mất cả tháng mới khuyên thoái được chừng ấy người.

Hiện giờ, đồng tu lâu năm xung quanh tôi vẫn còn trong trạng thái này: phát chính niệm liền đổ tay, luyện tĩnh công liền mê mờ, thân thể ngả ngiêng trầm trọng, có người thì gục đầu xuống rất thấp, người khác chỉ ra giúp còn không thừa nhận mình đã ngủ – vì sao không thừa nhận?; có người còn thực sự không biết mình đã ngủ mất; còn có đồng tu biết rõ mình đã ngủ, nhưng ngại mất thể diện nên không thừa nhận, cứ thế không đột phá được trong thời gian dài.

Những đồng tu như vậy còn tồn tại phổ biến những vấn đề như học Pháp là buồn ngủ, có người đọc Pháp mà cứ đọc được một lúc thì không tìm ra là đọc đến chỗ nào, có người không ra ngoài giảng chân tướng, đi giảng hiệu quả cũng không tốt, nhưng không tìm nguyên nhân ở bản thân mà lại trách thế nhân không dễ cứu.

Chúng ta biết chỉ có phát chính niệm tốt, thanh lý trường không gian của bản thân, mới có thể tĩnh tâm học Pháp, học Pháp mới nhập tâm, học Pháp tốt thì hiệu quả giảng chân tướng mới tốt, đây là tương phụ tương thành. Tôi ngộ rằng chỉ có phát chính niệm tốt, mới có thể làm tốt hai việc còn lại. Nhưng có đồng tu không tìm nguyên nhân căn bản ở bản thân, toàn là hướng ngoại tìm nguyên nhân bên ngoài. Có người vẫn trường kỳ trong trạng thái này, thành thói quen rồi nên không nghĩ đến thay đổi nữa, không nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Sư phụ trước đây giảng Pháp, đều dẫn dắt từng bước, cho chúng ta biết làm sao mới có thể tu tốt bản thân và làm tốt ba việc. Các bài giảng Pháp gần đây của Sư phụ đặc biệt nghiêm túc, tôi ngộ ra thời gian càng ngày càng cấp bách, Sư phụ đã kéo dài thời gian cho chúng ta quá lâu rồi, thời gian còn lại không nhiều nữa, Sư phụ dùng chiếc chùy nặng để thức tỉnh chúng ta. Hỡi các đồng tu, hãy mau lý trí, thanh tỉnh lên! Dám đối diện với trạng thái tu luyện của bản thân, nghiêm túc tra xét bản thân có chỗ nào không phù hợp với Pháp, quy chính bản thân, không được dùng nhân tâm, nhân niệm để đối đãi với Sư phụ, đối đãi với Pháp.

Sư phụ giảng:

“Từ bi của Sư phụ hầu như vô hạn, nhưng yêu cầu đối với sinh mệnh [được] cứu độ hay không, tiêu chuẩn đối với đệ tử Đại Pháp là cực kỳ nghiêm túc!” (Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ)

Sư phụ không thể vì đệ tử tu không tốt mà giáng hạ tiêu chuẩn của vũ trụ mới, chỉ có thể yêu cầu đệ tử tu tốt bản thân đạt đến tiêu chuẩn ấy.

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ cá nhân, có điểm nào chưa ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra và chỉnh sửa.

(Phụ nhiệm biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/469403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/2/2/214550.html

Đăng ngày 13-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share